Hôm nay mình có vài điều tâm sự với anh em 5giay như thế này, các bạn cho thêm ý kiến nhé. Đầu tiên là vấn đề của mình. Cách đây gần 1 tuần, mình có tham gia đấu giá 1 món đồ là 1 máy chiếu đèn của anh Sơn. Nhưng thật là sui lắm, cứ lần nào anh Sơn này đưa đèn lên đấu giá là cứ vào phút 59'là mạng nhà mình rớt, đến 0h00' là mạng lại chạy phà phà. Hôm đó tức quá vì vậy mà mình thua ko bid được nên đành nhắn tin cho winner xin nhường lại sản phẩm đó, mình chạy qua đến Q.7 nhận hàng. Winner nhắn lại 1 tin phủ phàng, "Nhường lại thì +200, bên ngoài bán giá từ 800k đến 900k, bù thêm 200k mới có ..... còn quá rẻ". Thấy thế, mình đành thua vì thật sự tháng này mình chi quá nhiều nên nếu bù 200k sẽ gặp nhiều khó khăn ===> nhăn tin cám ơn. Sui hơn nữa là bên anh Sơn đó là sản phẩm thanh lý cuối cùng ==> Hết hàng. Buồn quá, tối qua chạy vòng vòng tìm đồ mua về sửa máy, vô tình bắt gặp nơi chuyên kinh doanh máy chiếu đèn cùng loại. Thế là tấp vào hỏi thứ, thật là trùng hợp giá win của bạn đó luôn + trả giá nữa = rẻ hơn giá win nữa, quan trọng hơn máy chiếu đèn win đó chỉ có 1 màu còn đèn mình mua là 2 màu ===> Hóa buồn thành vui vì winner ko chịu nhường cho mình nếu ko thành ra mình mua mắc rồi. Anh em thông cảm, ở đây mình ko tiện nêu rõ là sản phẩm gì, giá cả bao nhiêu vì sợ ảnh hưởng tới việc kinh doanh sản phẩm đó của nhiều bạn khác. Và đặc biệt mình cũng không muốn nói rõ winner đó là ai, sáng nay cũng muốn nhắn tin cho winner đó thấy 1 bài học cứ nghĩ là mình đã bid giá tốt, kiếm lời 200k sau khi bid vài phút à? nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng để làm gì, ko có lợi ích. Chuyện khác còn độc ác hơn. Cách đây khoảng hơn 1 năm, cty mình có tổ chức dẫn đoàn khách tham quan tại Vũng Tàu. Ko may mắn là chiều biển động rất mạnh, thế là HDV phải tổ chức cho khách chơi trên bãi biển, ngăn ko để bất kỳ khách nào xuống tắm. Mình và vài HDV nữa đứng trên nhà hàng trên cao để quan sát thì có bạn phát hiện ở rất xa có 1 người đang chới với trong sóng to, xa đến nổi chỉ thấy rất nhỏ. Nhanh như chớp cả bọn nhảy ào xuống bãi biể la lớn để tìm sự trợ giúp của cứu hộ. Biển động quá mạnh, ko 1 cứu hộ nào dám bơi ra xa như thế, cty phải nhờ đến canô của KDL. Nhưng phủ phàng là họ nói KO CẦN BIẾT CỨU HỘ HAY LÀM GÌ, CỨ 300K/ 1 VÒNG. Ko cần biết khách đó là ai, cty đồng ý nhanh để kịp thời cứu người. 1 chiếc cano ào ra biển, 1 lúc sau quay vào 1 mình báo.....Chỉ là 1 ông Tây đang bơi thôi, kêu vào mà ổng ko chịu. Cty mình thấy đó ko phải là khách mình nhưng để ổng bơi giữa biển động như vậy sẽ rất nguy hiểm, thế là kêu cano quay ra kéo ổng vào, mặc kệ ổng chịu hay ko. Cano quay ra kéo kêu ổng lên cano chở vào.===> Cty mình thanh toán 600k cho 2 vòng. Còn nhiều chuyện về Money lắm mà để update sau...
Ủa, nhớ Bác Tình tu rồi mà ta, hôm nay lại phá tu đi quậy àh? Em đang rảnh nè, Bác qua đây em đọc cho nghe.keke Bác thông cảm, tính em thích chi tiết nên post khá dài.
chuyện thứ 1 làm ăn mua bán nên mình thấy bình thường, tại bro cần và liên hệ người ta trước chứ ko phải người ta cần bro, chuyện thứ 2 - thua KDL đó rồi ( sao ko nêu tên ) sau vụ đó chak con cháu tụi nó cũng chết đuối hết rồi yên tâm
Chuyện thứ 1 thì bình thường, ko có gì phải xoắn Chuyện thứ 2 thì gọi là cty, nói hoạch tẹt ra có phải là sếp bạn bỏ tiền ra ko? Thật sự sếp bạn là người tốt bụng đó, làm lâu dài cho ổng được lắm. Chứ thằng sếp ko chịu chi thì nguyên đám nhân viên cũng đắn đo ko dám bỏ tiền đâu.
kệ họ đi bro. đôi lúc thắng đg 1 món chưa chắc dc giá hời. Đôi khi mắc hơn giá bên ngoài luôn, nhưng bút sa gà chết. Cuộc chơi mà.
Cái đầu tiên mình không có ý kiến... mình nghĩ phước ai nấy hưởng. Cái thứ 2.....buồn cho cái tình người. Đặt trường hợp đó , ko phải dựa vào yếu tố trách nhiệm của công ty đối với KH mà dựa vào lý trí cá nhân không biết chúng ta có đủ "mạnh" để dứt khoát bỏ 600k làm cv đó ko? ---- mình thì thử trắc nghiệm vài lần với những tình huống tương tự vậy rồi, nói thiệt là cũng có chút đắn đo, chút dè xẻng khi chia sẻ, và chút nuối tiếc.... nhưng khi mình làm xong rồi thì cứ thấy lâng lâng (chắc chứng tự mãn ). --------------------------------------------------------------------------------------------- Sẵn đây có mem nào để ý khoảng 1 tuần trước ngay ngã 4 đường 3/2 và Lý Thái Tổ, bên tay phải hướng về Kỳ Hòa , có 1 chị mang chửa đứng ngay cột đèn tín hiệu, cầm nón... (để chi thì chắc ai cũng biết) bây giờ ở đâu không? Chẳng là hôm trước 8h sáng chạy ngang quay nhưng do xe cộ đông đúc nên mình đi luôn, bây giờ nhớ lại đôi mắt vô hồn + với cái bụng chửa của chị ấy mình thấy xót xa quá và hối tiếc không qua đầu xe lại cho chị ấy chút tiền ăn sáng :adore:. Nếu mem nào biết thì chia sẻ ít thông tin nhé! ----------------------------------------------------------------------------------------------