hiện nay lâu lâu em bị mấy số lạ gọi đến nói chuyện rất là tục, chẳng biết đứa nào rảnh quá ta, anh em có hay bị như em không, không biết mấy thằng này là thằng nào mà rảnh quá. Anh em nào bị chia sẻ với anh em đi
dùng nokia cùi bắp như 1202, 1280,.... thì cho nó vào ds hạn chế là xog iphone thì có blacklist p/s: nó call nữa thì cứ bấm nghe rồi để đó, hết tiền rồi cũng ngưng thui à.
lâu lâu cũng bị, mà thường bị gọi đến kg biết tìm ai mà nói 1 hồi như đúng rồi, có khi chửi lung tung, xong khi mình hỏi lại là tìm ai thì mới biết là .... lộn số
trờiii kể cho mấy bạn nghe, cười chảy nước mắt luôn lần trước ah, mami mình bị 1 số máy nhắn tin : " tại sao anh ruồng bỏ e khi biết e có thai ? " mình nhắn lại : " bạn lộn số rồi " ( vì mami mình ko bao giờ sd tin nhắn hết ) số lạ : " bác cho con gặp anh ấy đi, con lỡ có thai zới anh ấy rồi " mình :" chị ơi, nhà e ko có con trai. mà ba e thì mất cách đây mấy năm rồi. chị lộn số rồi, số này của mẹ e, chị đừng làm phiền nữa nha chị. " số lạ : "bác ơi, con biết bác giấu anh ấy, bác cho con gặp đi, cùng là đàn bà sao bác ko thông cảm cho con. " Biết ca này khó đỡ rồi ha, gọi tổng đài báo - ko kết quả. Blacklist - lấy số khác nhắn. Ròng rã mấy tháng trời mới thoát được. mỗi lần nhắc lại tui cười đau cả bụng, tui hay hài : " Tội ba con ghê, nhà có mình ổng là đàn ông, chết goỳ mà cũng ko được yên . Gặp nhà khác chắc cháy nhà rồi "
bữa 1/1/2013 do giao thừa bữa 31 nhậu 1 trận rùi nên ngũ ko xem pháo gì hết , ngũ tới hơn 1h sáng có dt , bắt máy lên tui : alo bên kia : im re tui : alo ( lần 2 ) bên kia ( giọng nữ ): anh tìm ai ? tui cúp máy ngũ tiếp cho phẻ
2h sáng có cuộc đt đến --> biết có thằng thần kinh rồi nên nhấn end call ngủ tiếp 3h sáng số đó lại gọi đến --> tiếp tục end call, ngủ tiếp nhưng lòng hoang man suy nghĩ 4h sánh số đó lại gọi đến --> đánh liều nhấc máy nghe Me: Alo Him: Alo chị bán áo khoác phải ko? Me: uh Him: chị còn bán ko chị? Me: còn, có gì ko? Him: em ghé xem áo đc ko Me: sáng Mai bạn ghé dùm mình. Him: uh. Ngày Mai 6h chiều em ghé chứ giờ này ghé làm gì Me: @_@ --> tắt nguồn đt ngủ tiếp Đúng thiệt là đời có mấy đứa rỗi hơi sinh nông nổi.l
Mình thì bị mấy chú bán sim dội bom thư liên tục, có khi cả gần 20 tin một ngày...hix bọn này kiên nhẫn thật
Lúc trc wen con ghệ nó xài số : 01699999900 (giờ bỏ rồi , vì mình vs ng đó hết wen ) Còn lúc này , có thằng bede nt , gọi dt mình hoài , tức éo chiu đc ..... Mà mih nghĩ sao nó bit đc số dt mình mới ghê !!!