Tìm kiếm bài viết theo id

Tuổi thơ "dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baodainhan, 6/12/12.

ID Topic : 6206697
Ngày đăng:
6/12/12 lúc 15:23
  1. SơnTinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi 8 tuổi bị chị kia 14 tuổi quấy rối tình dụcTuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :), sau này mới biết, chứ hồi nhỏ cũng ...
     
  2. mapcute0011 Thành Viên Cấp 3

    hồi nhỏ đi theo thằng anh chơi đánh lộn giởn với mấy thằng hàng xóm ngoài đường bị xe đạp tông téc cái tay kinh khủng tới giờ
     
  3. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    b ơi b bị sờ ....im hả b ....hehe
     
  4. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    quay tay ngày 3 lần, tuần 7 ngày :still_dreaming:
     
  5. dohien7_x Thành Viên Cấp 2

    Hồi xưa còn bé nghiện phim kiếm hiệp, hàng ngày lấy dao chặt thịt của bà già đẽo khúc cây "rèn kiếm". Sau đó đem ra thử đao pháp với thằng bạn cùng xóm, đánh nhau tưng bừng khói lửa, tóe cả máu.
     
  6. dohien7_x Thành Viên Cấp 2

    Hồi nhỏ mình thấy con chó nhà mình dính nẹo với con chó nhà hàng. Thấy con chó nhà mìn toan bươc đi rùi nhưng cứ bị con chó nhà hàng xóm kéo dính lại. Thế là mình lấy khúc cây đập vào ... cái chỗ dính. 2 con chó kêu rú thảm thiết. Giờ lớn rùi mới hỉu sự tình. Xin lỗi 2 con chó.
     
  7. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Lúc nhỏ mình đi chơi bị lún sình như sin bad luôn. Xong rồi tắm tiên ở hồ sen luôn :still_dreaming:
     
  8. sinbadlou Thành Viên Cấp 5

    gì có sinbad ở đây nữa e. a có quen đâu mà lôi a vào vậy? Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :)
     
  9. haittc Thành Viên Cấp 1

    Nhiều nhiều..... Buổi trưa trốn ngủ đi bắt chuồn chuồn ông voi ( con to bằng ngon tay cái, màu xanh đen), thằng nào thằng nấy da ăn nắng còn đen hơn trâu phi. trưa đi câu cá thia thia, cá bảy mày cá rô, trưa làm diều đi chặt mủ sung dán diều. chiều mùa hè thì đi chăn trâu thả diều, mùa đông thì bẻ trộm bắp, đào trộm khoai lang nướng ăn giữa đồng, hồi đó còn làm cái lò sưởi nhỏ nhỏ bằng đất bỏ than củi, cứt trâu khô..... đem theo đi sưởi cháy đến tận tối. Đi học tiểu học thì lên lớp cứ chia phe đánh lộn, thằng nào thằng nấy bay vào đạp nhau như phim hồng kông. cấp 2 thì trốn đi tắm sông, bờ sông cao cách mặt nước khoảng 5m trên bờ lấy đà chạy rồi bay xuống cảm giác rất chi là yhomos, buổi chiều trốn đi đá banh với mấy thằng trong xóm, tối đi xem phim chưởng hồng kong, lên lớp 7 lén lén đi xem phim .... 5 thằng chốt cửa trong nhà xem, hồi đó xem phim da đen xem 1 hồi có thằng bị ói ra cả mật xanh mật vàng quýnh quá trời tưởng nó chết lun.....
     
  10. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    hihii ^^
     
  11. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    hahaha,
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,048 (Thành viên: 10, Khách: 941, Robots: 97)