Chào các bác.... Hôm rồi có dịp em lên khu vực mấy game..lầu 5..mình đẻ ý có 1 số anh chị khoản 40-50 chơi loại game ăn thẻ..mình ko biết game đó là gì....chỉ biết nếu trúng thì máy nhả thẻ nhiều lăm....chỉ đó trúng gần 1 hũ thẻ...mà thể ko quy đuổi thành tiền...nên mang về cũng ko làm gì...mình thấy chị chuyển cho nhân viên quầy thể.....sao đó mình phát hiện số thể đó được bán lại cho người mới chơi... mình nghĩ giữa nhân viên game và mấy chị đó có thỏa thuận....nên bác nào muốn kiếm tiền cứ việc chơi game nhả thẻ ....rồi giao dịch với chị bán thể hihihih tin mới cập nhật
làm như dễ ăn lắm ko bằng, xác suất thắng luôn luôn < xác suất thua, đó là với mấy trò thắng ăn tiền, còn trong plaza thắng ko ăn tiền nên ko biết thế nào
đúng rồi , khó ăn lắm hùi đó mình chơi rồi , chơi máy ngoài hình như tỉ lệ ăn thua 1/6 thui thì phải còn trong đó chắc 1/10 quá
haha zụ này mình biết nak, mấy người bạn nói là nhân viên của cái công ty cung cấp cái máy chơi game, còn những người có thẻ thật cũng có nhưng đó là các bác nhà giàu đó, mua 1 lần 1 triệu 2 triệu ko àh, bạn ko tin thì cứ kiu họ cho xem cái phiếu chiết khấu hoặc thẻ rút thăm may mắn nếu ở cop op mart. ps: Các bác ấy bảo là chơi cho hết time vì rãnh chứ ko ăn đâu.
bữa đi siêu thị nguyễn đình chiểu nè, thấy ông già kia mua 40 thẻ, chơi trò bắn cá lát gom về nguyên xô ....
>>> vấn đề ở đây là thắng dẽ dàng...mà ko quy thành tiền ....tạo cơ hội cho ng khác kiếm tiền...bằng cách lấy số thẻ đó ..bán lại cho người mới..cái này do sơ suất quản lý...còn nữa...tại sao các bác lớn tuổi đáng cha , đáng mẹ mà bỏ tiền mua với 1 số lượng thẻ chơi....đừng nói là giải trí cho hết thời gian nha....??? dấu chấm hỏi đặt ngay đầu các bạn????
đúng rồi nowzome các bác cờ bạc bụng phệ có 1 bọc thẻ ,,, bữa em thấy bà kia chơi mà thọc chân vào ,,, đút 1 thẻ ra ~ 10 ~ 20 thẻ ,,,, ra 1 đống đút hoài , em nhìn bả đổi trò liền ,,, xong mấy ng` đó về nhân viên lấy giấy ra ghi ghi gì đó ~_~ nhìn mà thèm