tình hình là tối nay mình đi học lớp bổ túc văn hóa xóa mù chữ ... nhưng mà là chữ Nhật :look_down: nên hồi chiều có ghé nhà sách nguyễn văn cừ ở làng đại học mua mấy cây bút chì v cuốn sổ tay ... lượn qua dãy tập v sổ thì bất chợt mình nhìn thấy 1 đôi nam nữ lấm lét nhét vội 1 cuốn sổ tay vô túi quần ...mình nhìn thấy vì nó nhét nhầm vào túi có đt nên phải chuyển sang túi bên kia , cứ nghĩ nó bỏ túi rùi ra ngoài tính tiền nhưng ko ... 2 đứa chúng nó đi thẳng ra cổng :sexy_girl:... cuốn sổ tay 2 đứa nó ăn cắp giá niêm yết là 57k ... thật sự là hết chỗ nói ... chẳng biết nó đến trường để học cái giống gì nữa .
hix, mong là tụi nó nhận ra sai lầm trước khi quá muộn. Con người luôn có 2 mặt mà, có nhân quả hết đó bạn.
sao hông góp ý với nó ngay... phải lên kế hoạch trước khi hành sự, chứ để túi này sọt lộn túi kia thì mất thời gian quá
lần sau thấy thì báo bảo vệ đi bạn, kêu bảo vệ kiểm tra 2 đứa nó, tốt hơn hết thì bạn nên đi về trước để lỡ ko có thì củng ko bị ăn gạch hehe
Sao bik tụi nó sinh viên? Mà sinh viên thì sao, đủ loại sinh viên. Vì cũng đã từng là sv nên biết :burn_joss_stick: Học hành thì ít, mà hút chít thì nhiều. Phải đề là "ăn cắp trắng trợn, sao tôi lại ko tố giác"
nhà sách này chắc nhỏ ko có hệ thống an ninh rồi...thôi bác ko kêu bảo vệ nó lấy đi là phải.mà cũng chưa chăc nó là sv hay côn đồ bác ạ
Côn đồ tào lao không có lấy sổ tay làm gì đâu. Sinh viên túng quá cũng làm liều thôi. Bực cái là rủ bạn gái làm chuyện xấu thì không hiểu bạn gái đó nghĩ gì và ảnh hưởng thanh danh con trai quá.
côn đồ nó lấy sổ tay làm gì bạn ... nhỏ con gái còn mặc áo thể dục của trường ĐH mà ... ĐH nào thì mình xin giấu tên . mà nó có mặc gì đi chăng nữa thì vẫn biết là sv hay ko ...
nhà sách hok có trang bị cổng laser bạn à( trừ vài trường hợp nhà sách khác có)....chỉ có siêu thị thôi
Sv thì cũng 5-7 loại túng quá làm bậy, cuốn sổ tay đáng gì mà tụi nó ăn cắp ta. chắc thú vui bệnh hoạn của tụi nó
Hàng hóa có dán tem từ cứng thì đi qua cổng sóng từ nó sẽ kêu rú lên và bảo vệ thộp cổ, táng vô mặt cho chừa. Còn ko dán tem từ cứng và né được camera thì vô tư
Ba này làm như thư viện vậy. Trong thư viện họ sẽ dán 1 tem chống trộm dài sát gáy trang, nếu để ý và biết số trang mới biết. Nó như băng keo 2 mặt nhỏ. Khi qua cổng mà chưa quét thì nó kêu. Còn nhà sách có hàng trăm ngàn mặt hàng, ai dán cái này. Cái keo mã vạch chống trộm đó cũng khắc đắc tiền, mua ở nước ngoài.
chuyện này làm nhớ lại thời phổ thông, vào cửa hàng bán sách coi mấy cuốn luyện thi ĐH hay quá mà ko có tiền mua, có thằng bạn liều lĩnh vào coi rồi đút vào giỏ, rất nhiều lần mà ko bị bắt lần nào, khi nó mang cuốn sách vào lớp, đợi nó ra chơi, mấy thằng tụi mình lục giỏ nó ăn cắp lại... hehe, tự nhủ rằng cũng chả phải của nó nên kệ, nó vô biết mất thì cằn nhằn 1 lúc rồi cũng thôi, thế là có sách ôn thi, sau này thằng nào cũng đậu ĐH, thậm chí nhiều trường, giờ thành tài hết rồi lâu lâu đem ra ôn lại chuyện xưa thấy vui lắm. riêng thằng lúc xưa ăn trộm sách thì giờ nó làm ... thầy giáo