Tìm kiếm bài viết theo id

đả đảo tết tây...đả đảo tết tây...ace nào ủng hộ tết ta thì zô nha...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kira.jing, 16/1/13.

ID Topic : 6390846
Ngày đăng:
16/1/13 lúc 17:15
  1. kira.jing Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    2/1/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,428
    dạo này trên mạng rầm rộ chiện mấy ông nhà báo đòi chuyển tết ta qua ăn tết tây luôn cho tiện...nói zậy mà nghe đc đây là truyền thống bao đời nay zậy mà muốn đổi là đổi...nay sưu tập được bài này hay " Hịch tết ta" ace nào cùng suy nghĩ với tui thì zô ủng hộ nha...

    Hịch tết ta
    Ta thường nghe : Nhật Bản cường quốc thế giới , nền kinh tế phát triển . Đại Hàn bị chia cắt thành hai , nhưng vẫn vượt lên và trở nên giàu mạnh. Trung Hoa phát triển vượt bậc, trở thành siêu cường . Thái Lan tuy gánh chịu nhiều thiên tai, nhưng nông nghiệp đứng đầu thế giới . Lào, Campuchia tuy chưa giàu mạnh, nhưng kinh tế cũng ổn định và mang bản sắc cao . Từ xưa, các quốc gia đã chọn cho mình con đường phát triển , tự định bản sắc , đời nào là không có đâu?! Nếu đất nước ta, người dân chăm chỉ học tập , rèn luyện tính kỉ luật, phát triển khoa học-kỹ thuật , thì không sớm thì muộn, kinh tế cũng phát triển , sánh cùng thế giới , danh tiếng khắp nơi, há sợ gì không lâu bền?!

    Các người tuy có học, nhưng không phải cái gì cũng biết , nghe những chuyện ấy, thảy đều nửa tin nửa ngờ . Thôi thì việc xưa, cũng cần diễn giải . Nay ta đem chuyện Nhật Bổn, làm tiêu biểu mà kể các người nghe . Minh Trị là ai?! Cải cách thế nào mà đất nước phát triển?! Thảy đều biết, cuối thời Mạc Phủ , kinh tế nước Nhật chỉ hoàn toàn nông nghiệp . Minh Trị Thiên hoàng còn trẻ người non dạ, có tiếng mà chưa thực , hoàn toàn bị chính phủ Mạc phủ lấn át. Các nước phương tây, theo chế độ mở cửa, xông vào xâu xé, uy hiếp quốc gia . Minh Trị tây học tây hóa, nên mới phải thực hiện cải cách, quá độ từ phong kiến sang Tư Bản chủ nghĩa, thực hiện quân chủ lập hiến, công nghiệp hóa đất nước . Tuy nhiên, kinh tế phát triển quá nhanh , giai cấp lao động bị bóc lột nặng nề , dẫn đến đấu tranh giai cấp . Đất nước dần khủng hoảng, đi vào con đường phát xít và thua trận trong Đệ Nhị Thế Chiến . Cuối cùng , bị Hoa Kì chiếm đóng và trở thành nước lệ thuộc đến ngày nay. Cũng do điều này, ta có thể hiểu vì sao đất nước họ có tết theo Dương lịch giống như Hoa Kì.

    Trái lại,Đại Hàn, Trung Hoa , Lào, Campuchia , cũng đều phát triển, nhưng vẫn giữ bản sắc truyền thống, giữ lấy ngày tết riêng, nhờ đó , phát triển mà vững bền, hòa nhập thế giới nhưng không hòa tan. Đó là điều tự hào dân tộc.
    Ta và các ngươi sinh ra ở thời buổi yên bình, đất nước độc lập , hoàn toàn tự chủ , mang bản sắc riêng biệt . Đó là nhờ công lao, xương máu của các bậc cha ông, tiền nhân đi trước, chiến đấu không mệt mỏi, những mong cho Đại Việt vững bền, công bằng , tự do . Nay các ngươi lại lấy Nhật Bổn , một nước bị lệ thuộc mà làm thần tượng , mà làm minh chứng, mà lấy điều phát triển , đòi tha hóa cùng tây phương, thì tự hào dân tộc ở đâu, sao cho khỏi lo về sau?!

    Ta thường tới bữa quên ăn , nửa đêm thao thức, ruột đau như cắt, nước mắt trong lòng , vẫn luôn nhớ đến công ơn các bậc đi trước, đến văn hóa ông bà , cha mẹ bao đời . Dẫu thân ta nhỏ bé hèn mọn, địa vị thấp cùng, ta cũng luôn biết . Các ngươi sinh ra nhờ ông bà cha mẹ, có tự do nhờ các bậc tiền nhân, lớn lên và lễ giáo nhờ truyền thống, phong tục lâu đời đầy nghĩa tình , được hưởng yên bình, bình đẳng là nhờ văn hóa nước Nam ngàn xưa đậm đà ấm cúng.

    Thế mà các ngươi lại chẳng biết quý trọng, không biết ơn tiền nhân , không biết thờ phụng tổ tiên , giữ yên bản sắc ,thắt chặt thâm tình gia đình xã hội , hội nhập một cách chọn lọc, tránh văn hóa đầu độc, hòa tan , mà lại dần tha hóa , coi thường truyền thống, coi thường tiền nhân . Từ ngàn thuở xa xưa, nước Nam còn nhờ nông nghiệp, ông bà ta đã tạo theo chu kì mặt trăng nên âm lịch, kỉ niệm tết dân tộc, trước là để vui mừng mùa xuân, sau là thờ cúng phúc thần, táo quân, gia tiên , nhắc nhở con cháu kính phụng ông bà, hiếu lễ cha mẹ . Các ngươi chỉ vì chút lợi nhỏ, vì chút danh phát triển làm giàu, mà chẳng thèm đoái hoài tấm lòng người xưa, sẵn sàng từ bỏ truyền thống, hòa tan cùng tây phương . Các ngươi đòi thay đổi ngày lễ tết trọng đại của dân tộc, của ông bà , mà chạy theo ngoại quốc, chỉ để thu được cái lợi , chỉ vì đồng tiền , thử hỏi tổ tiên các ngươi có vui chăng?!

    Một khi phong tục không còn, lễ nghĩa mất đi, truyền thống phai nhạt , thì giới trẻ có còn biết đến nước Nam ta , tri thức tương lai có chảy máu ra ngoài , giao thương ngoại lai sao đủ làm kinh tế phát triển , một vài người giàu nhưng cả vạn người nghèo , kiều bào tha phương sẽ không còn lòng nhớ đến đất nước, vì nước Nam truyền thống, ấm cúng tổ tiên đã bị hòa tan . Lịch dương kia thuận hòa với trời Tây, nhưng ông bà các ngươi sẽ thờ cúng ra sao?! Phúc thần gia tiên liệu có nghe rằng : Chúng con xin dời ngày thờ cúng, dời ngày tiễn Táo Quân vì chúng con muốn giàu?! Lúc ấy , nước Nam này khác gì Hoa Kì tuy giàu mà lạnh lẽo tình thân, các ngươi làm mất đi truyền thống ông bà, thì hỏi khi các ngươi nhắm mắt, con cháu có còn thờ phụng chăng?!

    Nay ta bảo rõ các ngươi : Cái chuyện kinh tế nên lo, nhưng phát triển đâu phải ngày một. Các ngươi hãy nên học tập, rèn luyện bản thân, tinh thần làm việc chăm chỉ, khiến nhà nhà biết chữ, người người tri thức , khoa học phát triển rộng khắp , chất lượng hàng hóa hoàn thiện . Như thế, chẳng những kinh tế đất nước mạnh giàu, văn hóa nâng cao , mà truyền thống bao đời vẫn vẹn toàn , con cháu biết tổ biết tông , thờ cúng quanh năm, gia đình sum họp. Chẳng những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các ngươi trăm đời nữa tiếng thơm vẫn lưu truyền ; Chẳng những bản sắc dân tộc không bị mai một , mà còn có thể quảng bá toàn thế giới , người người khâm phục, nước nước noi theo. Khi ấy các ngươi không muốn vui chơi, hỏi có được chăng?!

    Nay ta lựa chọn lý lẽ, viết nên bài văn này, gọi là "Hịch Bản Sắc" . Nếu các ngươi có lòng với đất nước, với quê hương, thì hãy chuyên-tập , hãy giữ lấy bản sắc truyền thống dân tộc, hãy chăm chĩ học tập, làm việc , vì đất nước ngày mai giàu mạnh. Nếu các ngươi bỏ bê tấm chân tình, lúc ấy, các ngươi sẽ trở thành những kẻ tha hóa , chỉ còn biết chạy theo lợi ích , rồi sẽ phải thẹn muôn đời , trở thành mất gốc, còn mặt mũi đứng giữa trời sao . Ta muốn các ngươi biết rõ bụng ta, nhân viết mấy lời đó làm hịch.







    Nay ta bảo rõ các ngươi: cái chuyện dấm lửa đống củi phải lo, mà câu sợ canh thổi rau nên nhớ. Các ngươi hãy nên huấn luyện quân-sĩ, rèn-tập cung tên, khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ, bêu đầu Tất-Liệt dưới cửa khuyết, ướp thịt Thoát-Hoan trong trại rơm. Như thế chẳng những là thái-ấp của ta mãi mãi là của gia truyền, mà bổng-lộc các ngươi cũng được suốt đời hưởng thụ; chẳng những gia- quyến của ta được yên giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng được sum họp đến già; chẳng những là tông-miếu ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các người dưới trăm đời nữa tiếng thơm vẫn lưu truyền; chẳng những tên tuổi ta không bị mai một, mà đến tên họ các người cũng để tiêng thơm trong sử xanh. Khi ấy các ngươi không muốn vui chơi, được chăng?

    Nay ta lựa chọn binh pháp các nhà, làm một quyển sách, đặt tên là sách “Binh-thư yếu-lược”. Nếu các ngươi biết chuyên-tập sách ấy, nghe lời dạy-bảo của ta, ấy là duyên thầy trò kiếp xưa; Nếu các ngươi bỏ bê sách ấy, trái lời dạy-bảo của ta, ấy là mối cựu thù kiếp xưa, Sao vậy? Bởi vì như vậy tức là kẻ thù không đội chung trời, thế mà các ngươi không nghĩ tới, điềm nhiên không lo đến sự rửa thẹn, không tinh; đến việc trừ hung, không nhớ đến chuyện dạy-tập quân-sĩ. Thế là giở giáo hàng giặc, nắm tay chống giặc. Rồi đây, sau khi dẹp yên quân giặc, các ngươi sẽ phải thẹn muôn đời, còn mặt-mũi nào đứng giữa khoảng trời đất che chở? Ta muốn các ngươi biết rõ bụng ta, nhân viết mấy lời đó làm hịch.

     
  2. kira.jing Thành Viên Cấp 4

    lên cho mọi người bà tám nè....hehhehheee
     
  3. GiangNguyen1984 Thành Viên Cấp 1

    có làn gió thổi ?
     
  4. kira.jing Thành Viên Cấp 4


    hjhj...ý j zậy bồ...khó hỉu wá...
     
  5. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    hết muốn đọc.quá dài.nhưng nghe cái tít oke.thằng lào kêu gọp tết ta chung với tết tây thì biết chắc gia đình nó ko có gốc việt nam mà là gốc cây rồi.đi ra
     
  6. kira.jing Thành Viên Cấp 4

    hjhj...cảm ơn bạn ủng hộ...nhưng nếu rãnh thì đọc thử nha...đảm bảo hok hay hok ăn tiền...
     
  7. antiloving Thành Viên Kim Cương

    thích câu này haha... mà từ tết Tây là bắt đầu thấy muốn nghĩ làm ăn tết Ta rồi
     
  8. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    đứa nào thích gộp thì qua tây mà ở đả đảo tết tây...đả đảo tết tây...ace nào ủng hộ tết ta thì zô nha...
     
  9. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    thích tết tây hơn
     
  10. em thích tết tây hơn

    hic hic
     
  11. hangdocsg.com Thành Viên Kim Cương

    đối với mình chỉ có tết ta ^^
     
  12. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    tắt máy lấy búp bê ra chơi đi cháuđả đảo tết tây...đả đảo tết tây...ace nào ủng hộ tết ta thì zô nha...
     
  13. khieuvu622 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tết ta hoa đào & mai còn chưa nở kịp huống hồ tết Tây hi hi
     
  14. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Tết nào thì cũng chỉ là cái ngày trong năm mà thôi

    Ko có máu thì Tết Tây hay Tết Ta gì cũng méo mặt

    Còn có máu thì ngày thường cũng biến thành ngày Tết đc
     
  15. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Cảm giác những ngày trước Tết mới hứng , chứ tới mùng 1 mùng 2 là thấy gần tàn rồi
     
  16. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    nhiều bạn rãnh rổi mở nhiều topic xàm quá,riết box này giống facebook
     
  17. minhnguyen032 Thành Viên Cấp 1

    má em hừng đông đi cày bừa.... cả nhà e đều là nông dân...dek thèm tết Tây đả đảo tết tây...đả đảo tết tây...ace nào ủng hộ tết ta thì zô nha...
     
  18. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Ai đưa ra cái ý tưởng điên rồ này thế...Chắc mấy thằng Tàu Khựa đầu độc vn làm cho mất bản sắc văn hóa nước mình nữa đây...
    Ý Kiếm gộp này quá xàm...nói cho mọi ng` nghe thì ai ai củng phản lại ý kiến này
     
  19. bombom99 Thiết kế Website - SEO Top 5 Google

    hahaha

    ăn tết từ tết tây đến hết tết ta

    cái này mấy em học sinh thích lắm đây !
     
  20. kira.jing Thành Viên Cấp 4

    nếu là tàu khựa còn đỡ tức ...còn đằng này mấy ông nhà báo đề mới đau ấy chứ...chả hỉu mấy ổng nghĩ cái j trong đầu nữa...đả đảo tết tây...đả đảo tết tây...ace nào ủng hộ tết ta thì zô nha...
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 537 (Thành viên: 7, Khách: 435, Robots: 95)