Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc với cách buôn bán của Lê Phụng Computer

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hailuaanchoi, 4/12/11.

ID Topic : 4248762
Ngày đăng:
4/12/11 lúc 18:35
  1. phongluutnb Thành Viên Cấp 3

    pó tay, tem sao thì để vậy đi. ít ra thì cũng phải lên web seagate check 1 cái cho chắc ăn chứ.
    bài học xương máu đó.
    Nếu muốn rẻ hơn nữa thì ra Phát Đạt Lý Thường Kiệt kìa
     
  2. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    1 lần thì bỏ tiếc chi lần 2 chủ thớt
     
  3. quocbaod Thành Viên Cấp 4


    Bác đừng vội cho là Hoàng Trần bán đồ rẻ hơn vì đơn giản 1 câu thôi . " HÀNG ĐIỆN TỬ THÌ TIỀN NÀO CỦA ĐÓ " . Đó là kinh nghiệm IT của tui sau 5 năm ghé hết các cửa hàng từ Hoàng Trần , Khánh Thảo cho đến khu Nhật Tảo . Muốn Service tốt thì đi Phong Vũ . Còn mún đi lừa đảo người ta lấy chút tiền còm chênh lệch thì mới ra mấy chỗ giá rẻ Hoàng Trần , Nhật Tảo . Mún thử cái đầu chịu được nhiẹt bao nhiêu thì đến Đồng Gia , Khánh Thảo , Lê Phụng .
     
  4. KFChicken Thành Viên Cấp 1

    đang tính ra Lê Phụng làm cái HDD, nghe bác nói em tránh luôn!
     
  5. phuonghoangan Thành Viên Mới

    Công ty mình lấy hàng Lê Phụng cũng không ít. Mua hàng từ năm 2013 đến nay. Giờ mình không thể chịu nổi thái độ phải dùng 1 từ "mất dạy" của kinh doanh bên đó.

    Bên nó hay giao cho bên mình làm việc với 1 kinh doanh. Sau khi đổi tới đổi lui, giờ làm việc với 1 bà kinh doanh tên Bình. Gọi điện đặt hàng, má không bao giờ bắt máy. Nhắn tin thì má không trả lời. Mình cũng bực lắm nhưng nghĩ rằng bên nó bán đồ với mình trước giờ nên thôi.

    Sáng nay gọi cho má Bình, thì đứa khác bắt máy, nói số này không phải số của chị Bình (trong khi số này chị ấy đã gọi qua mình để báo rằng có gì cứ gọi chị). Thế là chuyển máy cho Bình. Bình "hỏi có gì không". Mình chỉ mới hỏi "sao điện thoại của em chị gọi không được". Má Bình phán cho 1 câu: "Em là kinh doanh, em không cần giải thích chuyện chị gọi được hay không được. Đó là chuyện của chị. Nếu cần mua đồ thì nói lẹ lên để em báo giá cho".

    Nghe xong mắc buồn cười... Cười vì sự thiếu kiến thức giao tiếp với khách hàng của một công ty lớn như Lê Phụng, buồn vì mình là khách hàng của nó, mà nó nghĩ nó là bà nội của mình. Mình cầm tiền mặt đi mua hàng, mình không thiếu nợ nó, không đòi hỏi bớt giá mà cái mình nhận được là sự "mất dạy" thế này đây.

    Nó không nghĩ xa rằng chỉ cần mất đi 1 khách hàng, thì công ty (tức là nồi cơm chung của nó) sẽ mất đi đến 100 khách hàng khác. Mình mối quan hệ nhiều, chẳng lẽ mình sẽ đi khen nó với những người khác???

    Khách hàng bây giờ họ đòi hỏi cao bởi vì họ có kiến thức, có đam mê công nghệ, có sự văn minh lịch sự trong tư tưởng. Đừng nghĩ khách hàng ngu dốt, thấp kém hơn mình thì muốn nói gì cũng được.
     
  6. hailh_namtien Thành Viên Mới

    còn đây là phần của em bị nó chơi.
    hôm nay em xin đào mộ topic lên, em cũng bực mình thằng Lê phụng này lâu rồi, từ 2009-2010 em mua hàng ở đây thấy cũng ok, giá cũng ok nhưng gần đây lên vệ sinh máy, thì ôi thôi chả ra làm sao cả, còn đem bảo hành máy thì kêu xách qua asus luôn. thôi mình cũng xách qua đó cho an tâm. Chuyện bắt đầu từ ngày 6/9/2015 mình đem máy dell N4030 của bạn gái lên vệ sinh, do bận không có thời gian đi làm vệ sinh cho em nó. mà cn thì chỉ có mỗi thằng lê phụng nhận làm, chỗ khác thì bảo nhận máy rồi nghĩ, nên mình cũng tính 1 cty lớn thì cũng an tâm hơn tiệm nhỏ bên ngoài. đem lên có 1 nhân viên kỹ thuật trực. OK cũng được. anh ta bận ráp máy cho khách, ok chờ luôn, chờ được 45p xong máy, vào làm vệ sinh laptop cho mình. Nhìn cách anh ta tháo máy ra mà xót con máy, hì hục mãi mới làm xong cái bàn phím, rồi mở các thứ bên trong ra. Sự việc tiếp theo là anh ta làm rớt hộp đựng ốc vít của mình xuống sàn nhà. phải nói là chỗ đó lung tung mà không biết có tìm ra ốc đúng loại hay không, vệ sinh làm sạch bên trong ok, trét keo ok, tiếp theo là ráp vào, ráp thì còn dư 1 con ốc, mịa bà không biết con ốc đó nằm đâu nữa, 11h30 rồi đói rồi lúc đó muốn làm xong để về ăn cơm rồi làm công việc riêng nữa. rồi chuyện ráp bàn phím không phủi bụi, vệ sinh luôn, mình nói thì anh ta vệ sinh mà quét lên cái máy luôn, tức là quét bụi bàn phím vào bên trong máy. Coi tức điên không. về nhà mình không có test máy, vì bận việc đến ngày thứ 3 (8/9/2015) mình mở lên làm việc, Máy vừa lên được vài phút sập nguồn, mở không lên, màn hình không lên, máy còn chạy. Trước khi đi vệ sinh máy còn ok, vệ sinh về như đồ bỏ. Gọi lên Lê phụng ngày 9/9/2015 thì nhận được trả lời, anh đợi em chút, em chuyển qua bên đó kiểm tra, có máy gì đâu mà kiểm tra. mà kiểm tra như thế nào. thôi thì ráng đợi nó gọi lại xem thế nào. phải nói là càng ngày càng tức điên với Lê phụng computer, công sức mấy người trước làm nên thương hiệu giờ bị bọn này phá. Tức giùm anh giám đốc Lê phụng luôn.
    À còn chuyện mình đi mua máy, máy thì báo không có hàng, anh đặt cọc 2tr chiều nhân viên mới đi lấy máy về giao cho anh, Mình bận công việc mà kêu cọc tiền, coi thời gian khách hàng như đồ bỏ ak. cầm tiền qua Viettel 3/2 máy ngon, hàng thùng fpt, bảo hành dell, support đầy đủ giá cao hơn 100k, tặng đồ linh kiện ngon luôn, mịa tưởng là công ty lê phụng tiếng tăm, ai ngờ giờ làm ăn chán chết được. Mua nó 3 con laptop, giới thiệu mấy chục người mua nữa, mà giờ làm ăn như vậy, mất mặt bạn bè quá, dẹp nó luôn đi anh em @@
    Kết: anh em cạch mặt thằng này ra nhé. Khi nào nhận được câu trả lời thỏa đáng và chịu trách nhiệm thì mình ủng hộ lại. thèm chửi thề luôn ak.
    Chào anh em
     
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Hồi đó lúc ghé mua cái CPU G3258, trong cửa hàng chỉ có 1 người khách duy nhất là mình, vậy mà sau khi thanh toán tiền xong, đợi 15 phút mới giao hàng được cho mình, trong lúc chờ đợi thì thấy tụi nhân viên đứng chơi đùa, mình hỏi thì tụi nó nói là chờ chút , kho đang lấy hàngBức xúc với cách buôn bán của Lê Phụng Computer, còn 1 lần nữa là hỏi cái SSD plextor , nó trả lời có hàng , đến khi ra hỏi thì nhân viên nói là trả tiền rồi chờ 30 phút đi lấy hàng về giao, không lẽ LP không có hàng để bán mà phải đi lấy chỗ khác về bán ăn tiền cò ??? , từ đó về sau không bao giờ ghé mua nữa, mà ghé Khánh Thảo hoặc PV mua cho mau lẹ.
     
  8. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    hí hí...hồi trước mua linh kiện bên nhật tảo...thấy mấy a đập chai mặc áo PV LP qua lụm mấy thùng ram về đó giao cho khách...rất chuyên nghiệp Bức xúc với cách buôn bán của Lê Phụng Computer
     
  9. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    đào đào đào đào.....
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 459 (Thành viên: 1, Khách: 452, Robots: 6)