Tìm kiếm bài viết theo id

Ngày Tết quê em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dinhquocdung, 2/1/13.

ID Topic : 6272090
Ngày đăng:
2/1/13 lúc 23:27
  1. dinhquocdung Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    7/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    12,753
    Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Những ngày cận tết con nit tíu tít chạy chơi khắp xóm, người lớn dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Thi thoảng lại nghe tiếng pháo sớm trước giờ giao thừa Trên bàn thờ ngày tết không thể thiếu bánh chưng và bánh thường được bày theo cặp. Nguyên liệu chính làm bánh chưng bao gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn… các gia vị như muối, tiêu và được gói bằng lá dong và buộc bằng lạt (khi cắt bánh thì dùng chính cái sợi lạt Ngày Tết quê em Ngày Tết quê em - 1 Sau khi nấu xong Ngày Tết quê em - 2 Quầy bách hóa ngày tết Ngày Tết quê em - 3 Tranh và hoa tết, những thứ được trang trí trong ngày tết Ngày Tết quê em - 4 Chợ Hoa Ngày Tết quê em - 5 Mứt tết Món ăn đặc trưng của miền Bắc trong những ngày Tết là bánh chưng. Ngoài ra, người miền Bắc còn có món thịt đông ăn trong ba ngày Tết, đây là món ăn dễ làm lại rất phù hợp với khí hậu lạnh. Ngày Tết quê em - 6 Ngày Tết quê em - 7 Ở vùng nông thôn Nam Bộ, bốn món ăn không thể thiếu trong ngày tết Nguyên đán là Bánh tét, tôm khô củ kiệu, thịt hầm, thịt kho tàu, mướp đắng nhồi thịt lợn băm và nem bì. Ngày Tết quê em - 8 Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua... (Ông đồ - Vũ Đình Liên)
    Ngày Tết quê em - 9 Ngày ấy , bọn trẻ con chúng tôi háo hức nhìn vào những quán bán pháo Tết với ánh mắt thèm thuồng nhưng nào có tiền để mua về đốt đâu... Ngày Tết quê em - 10 Ngày Tết quê em - 11 Ngày Tết quê em - 12 Ngày Tết quê em - 13 Ngày Tết quê em - 14 Ngày Tết quê em - 15
    Ngày Tết quê em - 16
    Ngày Tết quê em - 17 Ngày Tết quê em - 18 Những tràng pháo đốt xong được lũ trẻ tranh nhau ra nhặt những quả còn chưa nổ Nhất là âm pháo nổ cùng mùi pháo....nó kích thích lắm, nó cho thấy không khí Tết đang đến rất dồn dập, rộn ràng tươi vui...Ngày Tết quê em - 19 Nhớ lắm tiếng pháo nổ đêm giao thừa, tiếng pháo nổ suốt 3-5 ngày Tết, mùi diêm... " Đón xuân này , ta nhớ xuân xưa.." giai điệu bài hát ngày nào lại ngân lên trong trái tim tôi...
    Ngày Tết quê em - 20
    Những hình ảnh như thế này sẽ mãi mãi chỉ còn lại là kỷ niệm... Trừ những bạn chào đời từ năm 1994 trở lại đây, còn lại không một ai trong người Việt chúng ta mà chưa từng nghe đến tiếng pháo Tết trong đời. Cứ mỗi năm Tết đến xuân về, tôi bồi hồi nhớ những kỷ niệm xưa, lúc mà pháo chưa bị cấm. Tôi vẫn còn nhớ như in tiếng pháo nổ đì đùng, mùi khói pháo thơm nồng lưu huỳnh, quyện với mùi nhang trầm cúng 23 tháng Chạp, cúng Giao thừa,,,,vv trong cái thời tiết se se lạnh, lất phất mưa phùn ở miền Trung. Và cái cảm xúc bâng khuâng ấy không bao giờ bị xóa nhòa trong trái tim tôi... Pháo bây giờ cũng có , nhưng là pháo bông , thứ pháo đẹp lung linh nhưng sao tôi thấy chả có hồn gì cả. Vì pháo chỉ do Nha Nước đốt cho dân xem thôi. Cái tôi cần là được nghe lại tiếng pháo hồng đì đoàng của Giao Thừa năm nào , được cảm nhận cái không khí xuân đang đến rất gần và hít cái hương pháo nồng nàn mặc dù biết là hơi lưu huỳnh rất độc, sáng mùng 1 bước ra đường thấy khắp nơi nhuộm một màu hồng rực rỡ của xác pháo đêm qua, nhìn xung quanh thấy bốn bề đột nhiên vắng lặng , đường phố gần như chả thấy ai , khác hẳn với vẻ đông đúc nhộn nhịp của ngày thường , chứ không phải như bây giờ , mới mùng 2 chợ búa đã đầy người buôn kẻ bán y như ngày thường... ​
     
  2. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    vote ban chủ thớt hu hu hu
    nhớ cái tết của cả 1 tuổi thơ cơ cực, bây giờ ko còn nữa rồi ....

    ai trả cho tôi cái tuổi thơ nghèo khó đó đi ...
     
  3. thoitrangjean Thành Viên Cấp 5

    Ngày Tết quê em
    :still_dreaming: tết làm mâm này là chuẩn luôn
     
  4. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    đệch.nhìn thì ngon thiệt.ăn 2 ngày đầu tới ngày mùng 3 là 2 con mắt nó hiện 2 quả trứng lên luôn
     
  5. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Tết giờ chỉ vắng hơn ngày thường chút.Hết!!:too_sad:
     
  6. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    uhm...z cũng mừng
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ngày Tết quê em
    Nhìn đống pháo phê vãi :haha:
    Mừng cũng z...
     
  8. luhan1988 Thành Viên Cấp 6

    pháo ngày xưa chơi vui nhất
     
  9. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    Ngày Tết quê em - 1
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    :dribble::dribble::dribble::dribble::dribble::dribble::dribble:
     
  11. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Sáng nay đọc báo thấy có bác giáo sư nói về việc chuyển tết Âm lịch sang trùng với tết Dương lịch.Lý do bác ấy đưa ra cũng khá hợp lý đối với việc phát triển đất nước,nghe nói dân tình ủng hộ cũng nhiều.
    Link đây :
    http://news./xa-hoi/tet-co-truyen-nen-to-chuc-theo-duong-lich/a294551.html
    Riêng mình cũng ủng hộ hợp nhất 2 cái tết.Nhiều người vẫn cho là cổ truyền,phong tục....nhưng thực tế nó là Bắc thuộc truyền thì đúng hơn,nếu mọi ng đều có tư tưởng thông thoáng 1 tý thì sẽ thấy ngày Tết đang mất dần trong tâm trí họ,điều quan trọng ko phải là ngày nào,giờ nào mà là như thế nào cho hợp lý,thuận tiện.Nếu cải cách có lợi cho toàn dân,cho sự phát triển của đất nước thì cũng nên suy nghĩ chứ nhỉ!
     
  12. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    đấy nhạc chờ của em đấy
     
  13. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Qua a,a với e sẽ chơi trò bắn bi nha
    Cho e nhớ lại ngầy ấy
     
  14. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    bắn 2 bi gom vô dậu hả anh tịnh ?
     
  15. lqtien09 Thành Viên Cấp 4

    đón xuân này tôi nhớ xuân xưa Ngày Tết quê em
     
  16. kaka121411 Thành Viên Cấp 3

    thiếu cái này ko gọi là tết, chưa tết mà xóm mình mở vài sòng giống vậy rùi, tới tết đi đường nào cũng thấy:look_down:
    Ngày Tết quê em
    Ngày Tết quê em - 1
    Ngày Tết quê em - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 462 (Thành viên: 7, Khách: 423, Robots: 32)