Tìm kiếm bài viết theo id

Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!

Discussion in 'Linh tinh' started by *shopmylien*, Jan 20, 2013.

ID Topic : 6401350
Ngày đăng:
Jan 20, 2013 at 9:23 PM
  1. *shopmylien* llı«THUẬN THEO Ý TRỜI»ıll

    Joined:
    Nov 17, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    12,562
    Nhà mình là shop quần áo,giày dép, có nuôi con chó,chỉ là chó cỏ dười quê đem lên chứ cũng hok phải chó kiểng,chó quí hiếm gì.Nhưng ba mẹ mình nuôi nó từ nhỏ nên thương lắm.Cách đây 2 hôm chó nhà mình bị bắt,phải đi chuộc về,nhà có camera,mình up hình lên cho mấy bạn xem:
    - Khoảng 9h có ông kia đá cái bả vô,chó nhà mình ăn phải nằm giật giật,sùi bọt mép thấy thương lun:

    Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!
    - Ba mình hoảng hồn kiu bác sĩ thú y gần nhà tới vô nước biển cho em nó, cái thằng đá bả vô nó cứ xáp lại( ba mình tưởng nó là xe ôm) nói đưa lên bệnh viện đi,chứ để thấm thuốc là chết.Rồi nó lấy cái bao bỏ con chó vô, để phía trước, chở ba em theo đi lên bệnh viện.

    Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! - 1

    Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! - 2

    Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! - 3
    - Đi tới ngã tư,nó làm rớt chiếc dép,kiu ba mình xuống lụm.vậy là nó zọt lun!

    Nó rất chuyên nghiệp,lúc chó sùi bọt mép,nó nói ba mình đi lấy nước để nó đổ vô miệng cho chó ói ra,đổ vô miệng thì ít,mà đổ đầy người con chó thì nhìu.bây h nghĩ lại,nó làm con chó ướt nhẹp,cho ba mình ko ôm đc,phải bỏ vô bao để trên cho nó chở.

    mẹ mình và mình đi tìm chó,người ta chỉ tới chợ ông tạ là chỗ chuyên thịt chó,gặp ông xe ôm tính hỏi đường nào vô mấy lò mổ,ổng nói để ổng chỉ cho,cho ổng 50k thôi( ổng đậu đối diện nhà 207 Phạm Văn hai). Ổng dẫn mình vô lò mổ,mẹ mình vô tìm chó,thấy 2-3 con bị nhốt trong chuồng,2-3 con đang bị mổ bụng...nhìn mà mún rớt nước mắt!!!Sao chúng nó ác quá ko biết!! Nhìn ánh mắt mấy bé chó như cầu xin...nghĩ lại m còn bùn quá...ko bik giúp các e thế nào...

    Tìm ko thấy chó của mình,mẹ mình cho ổng số đt,khi nào tìm ra sẽ gọi mẹ mình.Ổng còn nói đừng lo chó nó ko chết đâu,tụi nó cho ăn thuốc mê pha bột lưu huỳnh,nó sùi bọt mép,nằm cứng ngắc chứ lát sau là tỉnh lại thôi,chứ hok phải bả!

    Sau nửa tiếng thôi là tìm ra chó nhà mình, tụi nó đòi 2,5tr mới cho chuộc lại, chắc tại nó thấy mẹ mình lăng xăng đi tìm,nó biết thương chó nên hét giá cao tren trời!Mình cũng có nói mẹ mình,nếu chấp nhận chuộc, xem như chịu thua tụi nó,mai mốt tụi nó thấy dễ ăn quá,sẽ đi băt chó của người ta tiếp.Nhưng vì mẹ mình thương con chó,nên chấp nhận chuộc 2,2tr.

    -Mình đăng bài này mong các bạn có nuôi chó rút kinh nghiệm.Gần nhà mình cũng có 1 cô bị,khi con chó nằm cứng ngắc,có 1 thằng tới nói chó chết rồi,thôi đưa nó chôn dùm cho.vậy là cổ cho nó con chó ngọt xớt!

    - Chỗ lò mình tìm chó địa chỉ là:
    491A/23 Lê văn sĩ p12 q3, ông tên Huân là chủ lò.Từ thằng chôm chó,thằng xe ôm,thằng chủ lò toàn người bắc!Tụi nó có đường dây hết,mình nói mất hồi nào,ở đâu,con chó ra sao,nó gọi zòng zòng mấy lò là ra.Nếu bạn nào mất chó,muốn tìm thì m chỉ kinh nghiệm của mình: nếu chó kiểng,chó quí: ra Lê Hồng Phong khúc đường bán chó,vô từng tiệm koi,đừng nói bị mất j hết!Nếu chó thường,hay tìm ở Lê HP ko thấy: qua chợ ông tạ,ko thấy nữa: qua cầu Bông,đây là 2 lò chó tập trung chó ăn cắp trong tp.Có 1 lò ở Gò Vấp,1 lò nữa ở Thủ Đức.Cha chủ lò nói với mình chó ăn cắp tụi nó chưa làm thịt lìn,để ít nhất 2 ngày koi có ai đi tìm chuộc ko.

    - Mình bị mất 2 lần, lần đầu là con Bông mới đẻ đẹp mà khôn bà cố, sáng sớm mở cửa hàng, nhân viên nó lo đánh răng rửa mặt,mình chỉ lon ton chạy ra trước,mất trong zòng 30s!!! Tìm khắp nơi mà ko thấy, ba mẹ m bỏ ăn cả tuần lễ vì nhớ nó!

    - Ai có thể tìm ra thằng trộm chó trong hình( 40-45t, nói giọng bắc,dáng ngừoi lùn,hơi mập, chạy chiếc wa ve hay suzuki j đó rối quá ba m hok để ý) ,hoặc chỉ mình,mình xin tặng 1tr, vì ba mình rất tức,ba mình lớn tuổi,cái j cũng đã gặp mà bị nó gạt.Cũng vì thương con chó,thấy nó cứng đo ba mình rối quá chừng, mà nó đã chuyên nghiệp vậy thì có đủ thứ cách để gạt( dù cho đưa tới bệnh viện,nó cũng có thể kiu ba mình đi đóng viện phí...có đồng bọn v.v...) tóm lại làm người lương thiện tìm từng đồng thì khó, chứ lừa đảo,trộm cắp thì dễ lắm!Mọi người rút kinh nghiệm nha.



     
  2. thaodat Banned

    tức thật, lũ khốn nạn
     
  3. zengoeki Thành Viên Cấp 3

    :angry: tức quá nhể. nhà t cũng mới bị chúng nó bắt mất 1 con.
     
  4. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Cả 1 lũ ko đáng = 1 con chó.
     
  5. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    bởi vậy từ đó giờ em ko bao giờ ăn thịt chó. dặn lòng sẽ cố gắng không ăn, cứ nghĩ những gì chủ topic kể và nghĩ giảm 1 người ăn thì nhu cầu trộm chó về thịt sẽ giảm
     
  6. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    bạn muốn hết nạn bắt chó thì cứ xông thẳng vào quán thịt chó mà quát "đcđm tụi ăn thịt chó"Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!ko có cầu thì làm sao có cung hả bác, mình thì ko trách tụi bắt chó, nhưng cực ghét tụi ăn thịt chó.
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. dynamite94 Thành Viên Cấp 3

    Căm ghét cái dân ngoại lai vào quậy cuộc sống của dân lành >.<
     
  9. angelsting Thành Viên Cấp 5

    em từng bị mất 2 con chó, 1 con bị quăng dây hơn 5 lần đều hụt, do nó rất khôn, đến 1 buổi sáng ba em ỷ y, thả nó ra đường sớm gần 6g, 2 thằng khốn nạn quăng dây siết nó lên xe, hàng xóm chỉ kịp la "bắt chó", em chạy xuống thì chẳng thấy gì nữa, rồi đến mấy chỗ hay bán chó để tìm, cũng ko thấy, tuyệt vọng, khóc sưng cả mắt. con thứ 2 thì bị bắt mất ở Bình Chánh, chán nãn, cái lũ trộm chó đó ko biết khi nào mới gặp quả báo. lũ đó còn thua cả con chó mình nuôi. ko phải ác chứ, cầu trời cho lũ chúng nó chết hết, chết 1 cách thê thảm!
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chó cỏ nó cho vô lò, nhà ở quê em bị mấy con rồi, hồi trước có 1 con chó lai em nuôi từ lúc nó lọt lòng đến khi lớn, em thương nó cực kỳ, có lúc ôm nó ngủ luôn ( ở nhà 1 mình sợ ma Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! ) , nó khôn cực kỳ biết phân biệt tiền và giấy, tiền nó tha đưa mình còn giấy tạp nham + giẻ lau nhà nó nó cắn xé vứt lung tung ( nó quậy lắm ==), e đi đâu là nó chạy theo như bảo vệ e vậy :smile:

    mà nó bị bắt trộm, đến khi ba em tìm được thì nó mới bị đập đầu rồi, cuối cùng cũng tìm ra cái thằng trộm chó nhưng mà thằng đó vs cái thằng chủ lò mổ chỉ bị xử lý hành chính thôi, luật việt nam nó vậy đó các bác ợ :too_sad::too_sad::too_sad:
    ở quê kg như trên thành phố nó bắt đc con nào là thịt hết con đó :cry_002::cry_002:
     
  11. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    d9o62
    đồng ý với bạn này, nếu ko có cầu thì ko có cung, nhưng phải nói là dân ngoài ấy vào nam 10 thằng thì hết 9 thằng ko chơi được.Kinh nghiệm của mình đúc kết sau gần chục năm đó, tốt nhất là ko nên giao du luôn
     
  12. minhnguyen032 Thành Viên Cấp 1

    nếu gặp thằng này sẽ alo chủ thớt lấy để lấy 1t đi nhậu với nó... chủ thớt chỉ việc lại chỗ nhậu bỏ bả vô chén hay ly nó thôi Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!
     
  13. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    mình thì ko phân biệt ở đâu hết bạn à, ở đâu cũng ăn thôi, ở đâu cũng có người tốt người xấu.
    mình dân nam chính hiệu - con ghệ mình dân bắc chính cống đấy Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    xã hội có người này người kia bác ơi, ai tốt thì mình chơi thôi, như trong nam cũng có mấy thằng đàn bà lắm bác ợ Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!
     
  15. anhbahung9333 Thành Viên Mới

    Mình đã không ăn thịt chó từ rất lâu rồi.
    Loài cho là loài trung thành với con người sao có thể ăn như vậy.
    Còn những bọn làm thịt chó sau này cũng gặp quả báo thôi (thịt chó nó khác thịt heo, thịt gà). Mình coi "Phật pháp nhiệm màu" thì có cha kia làm chủ tiệm thịt chó hắn giết chó mèo sinh ra thằng con được 2 tuổi thì mắc bệnh nổi lông vàng như chó khắp lưng chạy chữa khắp nơi phải mời thầy cúng mới hết. Anh em trong nhà bệnh thì ông đó đút cháo cho ăn, mà cứ hễ ổng đút cho ai ăn là sống chỉ được vài ngày là chết.
    Còn trong gia đình của mình thì cũng chứng kiến luôn rồi. Chú mình khi xưa làm thịt chó bây giờ mới có 48 tuổi thôi mà bị bệnh liên tục, thuốc này thuốc nọ vẫn không hết, làm ăn thì không khá lên đc!!
    Còn bản thân mình tuy không nuôi chó (chỉ nuôi mèo), thấy nuôi bị mất hoài cũng thương nó lắm nên k nuôi nữa.
    Cũng k biết nói gì hơn nữa, đôi dòng chia sẻ cùng chủ thớt. Bọn kia rồi sẽ gặp quả báo thôi!
    Nhân dịp này tăng mấy tấm ảnh. Rồi có lúc bọn nó cũng sẽ thế này
    Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!
    Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! - 1

    Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! - 2
    Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! - 3
     
  16. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Quân khốn nạn Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!. Nhà Míp bị mất 1 con mà lúc đó ko biết cách nào để tìm , bắt ngay trước mặt mà không dí theo kịp..
    Cám ơn shopmylien vì bài post thật hữu ích nha.
     
  17. *shopmylien* llı«THUẬN THEO Ý TRỜI»ıll

    Mấy bạn thik ăn thik chó,m hok ý kiến,mấy bạn có tiền thik ăn j là quyền mấy bạn.nhưng mấy bạn thử vô lò 1 lần,coi họ giết chó,tiếng rên ăng ẳng,tiếng sủa cầu cứu,cách họ mổ bụng,đập đầu con chó... Xem mấy bạn còn ăn ko...trên đời này cả tỷ con vật con ngừoi có thể ăn đc,sao cứ nhất thiết ăn thik chó???con chó,con mèo nó khôn lắm,nó là bạn con ngừoi,trung thành với mình mà! cái này m nghe ngừoi lớn tuổi nói chứ hok phải trù ẻo ai hết: ai ăn thịt chó,kiếp sau koi chừng đầu thai thành chó bị chúng đập đầu nhúng nc sôi!
     
  18. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

  19. thedeath2304 NeverSayNever

    lâu lâu nghe tin xe tải cán chết người toàn là mấy thằng này với dòng họ nó bị cán ko àh
     
  20. Tử Độc Thành Viên Cấp 4

    em thề là bắt đc tại trận thằng nào trộm chó là em cho nó sống ko bằng chết...
     
  21. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    búa rìu dư luận quá...:go:
     

Tình hình diễn đàn

  1. giaiphap.hitech,
  2. Nam Sim,
  3. 0931432878,
  4. TienTien Shop
Total: 417 (members: 4, guests: 393, robots: 20)