Tình hình là tuần sau là em tổ chức sinh nhật (chắc khoảng 7-8 người ). Em muốn chọn một quán nướng trên Gò Vấp để làm. Thấy trên mạng có quán Góc Nướng đâu chỗ chùa nghệ sỹ, em thấy không gian khá âm cúng, mà không biết ở đó có thích hợp để ăn uống và tổ chức sinh nhật được không. Tiêu chí của em là giá bình dân và đồ ăn ngon Bác nào đã đi ăn ở quán đó rùi, xin cho em thông tin . Cảm ơn các Pro D
Ngay chùa Nghẹ Sỹ thì có nhiều quán nướng lắm. Đa số là gà nướng (chân, cánh, đùi..v..v..), cá lóc nướng. Từ chỗ chùa Nghệ Sỹ chạy lên khoảng 500m bên tay phải có quán bạch tuộc & mưc trứng nướng rất ngon. Mình cũng hay ăn ở đây. Giá 180k/kg. Nhưng đợi hơi lâu xíu. Giá bia, nước ngọt cũng rẻ. Ken 18k, Tiger 14k
góc nướng ở gò vấp chưa tới lần nào , nhưng ở nguyễn cảnh chân q1 thì có gé thường .. nói chung đồ ăn cũng rẻ , hum pữa nhậu kêu 10 món + 17 chai ken bill khoảng 600k mấy, phục vụ thì ok , lên món rất nhang , kết nhất món giò heo chiên giòn. hj
minhnguyen032 : Kinh phí dự trù của em khoảng 700k cho 8 người, bánh sinh nhật thì chắc bạn em mua, hic, bỏ ra số tiền đó xót thật bạc ạ, em sinh viên mà, nhưng phải làm. Thiệt chứ sinh nhật mà em hem vui gì hết :amazed:
Hic hic, các Bác có ai tư vấn cho em giúp cái quán Goc Nuong hem, quán ở Nguyễn Cảnh Chân, xưa em có ghé ăn một lần rùi, quán này thì khỏi phải nói rùi, nhưng giờ em ở trên GV nên qua đó xa quá Bác ạ
ko vui thì tổ chức mần chi? Tụ họp ở nhà đứa nào đó rồi mua đồ về làm mồi, 700k cho 8 người cũng hơi bị được chứ ra quán ăn uống chẳng thấm vào đâu
700k/8 người là ko đủ nha ( nếu GV ) . Bữa ăn ở hóc môn mà quán trong hẻm ( nhà sân vườn bình thường ) , có 8 người là 800k rồi , bia có 12 chai.
Làm một em nay đi, bao choi full hd ổ cứngLogitech http://www.5giay.vn/dien-tu-dien-la...sb-android-4-1-mk80xx-hdmi.html#post981772591
Híc, 8 ở Hoocmoon mà 800k luôn hở bác. Hazzi chuyến này chắc tiền dạy kèm tháng này của em đi hết, khỏi mua quần áo tết luôn. Nhưng em thấy vui. Cảm ơn các Bác đã tư vấn em nhiệt tình, kịch liệt
700k thì tổ chức ở nhà, mua đồ về nấu lẩu ăn thì ngon, vui chứ ra tiệm ko thấm vào đâu lại ko vui em ơi