Tìm kiếm bài viết theo id

Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi *shopmylien*, 20/1/13.

ID Topic : 6401350
Ngày đăng:
20/1/13 lúc 21:23
  1. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    tui cũng bị y chang.
    Có 1 con lai Rot.
    Nuôi bình thường nhưng thấy nó khôn nên thương lắm.
    !@@ một buổi sáng đẹp trời đòi đi tè nên bò ra đường. 2 thằng đó nó để ý nên bụp luôn.
    Rượt ko kịp. !@@ tức dã man.
    Cuối cùng mất luôn.
     
  2. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Gắn camera kiểu này chỉ nhìn thấy dáng ăn trôm chứ có thấy rõ mặt nó đc đâu
     
  3. sathukobungu Thành Viên Cấp 6

    ăn trộm chó bị dân đánh chết, lên báo hoài sao nó k chừa nhỉ?
     
  4. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Tại bắt chó 1 lần lời mấy triệu,1 tháng bắt vài lần là có tiền mua xe ^^
     
  5. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    vái trời hôm nào bắt được bọn này thì.....mê tơi.
     
  6. spam_web Thành Viên Cấp 5

    mình mà có thật nhiều tiền (tỷ tỷ phú):
    1. xây dựng một trung tâm tiếp nhận chó / mèo
    2. mấy quán thịt chó / mèo bảo đảm ko chỗ dung thân.
     
  7. 0942.123.234 Thành Viên Vàng

    nhà mình k có bị mất chó. nhưng mà bị mất mèo. tụi nó câu rất chuyên nghiệp. mình chỉ biết thằng câu trộm đó cũng người bắc. ngồi sau xe đạp. để cái giỏ xách ở trước. bị mất liên tục, hình như nó canh mèo nhà mình lớn thì nó bắt hay sao k biết. có bữa thằng đó xui bị ba mình rượt mà nó chạy mất tiu. thu đc chiến lợi phẩm là cái bẫy của nó. người bắc thì cũng có nhìu người đàng hoàng, mà sao cũng có 1 số phải gọi là..... gì cũng k biết nói thành lời
     
  8. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Hix, camera của bác ko quay thấy đc biển số ko là tó đc nó rồi @_@
     
  9. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Người Phương Tây có một câu nói rất hay :"Chó là bạn-không phải thức ăn".

    Người Miền Nam mình biết ơn con chó còn không hết, ai mà nỡ lòng ăn thịt nó các bác ơi, ai mà xem ĐẤT PHƯƠNG NAM chắc sẽ thấy vai trò của con chó quan trọng ntn trong việc khai hoang mở cõi, một người bạn, một kẻ bề tôi trung thành...ở Phú Quốc, con chó là biểu tượng cho cả Hòn Đảo, chó Phú Quốc nổi tiếng về khôn lanh, trung thành và kinh nghiệm đi rừng cũng như sức khỏe dẽo dai, con chó luôn chạy trước, để khi mà lỡ có rắn độc hay thú dữ, nó sẽ đương đầu trước tiên đồng thời đánh động cho chủ biết...

    Còn Phân tích vì sao Miền Bắc thích ăn thịt chó...thì cũng có lẽ do ngoài ấy quanh năm thiên tai hạn hán, mùa màng thất bát, đói khổ rồi đâm ra gặp gì ăn đó gặp chó chẳng tha.

    Miền Nam thì tôi nói thật chỉ cần nghe qua lời kể của Bác Ba Phi cũng đủ hình dung thiên nhiên ưu đãi và trù phú thế nào...chim trời cá nước, cây trái sum suê quanh năm mùa màng bội thu, Miền Tây vựa lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long 9 nhánh Phù Sa...cũng vì lẽ đó mà con người Miền Nam Hài hòa phóng khoán, phong cách thân thiện, cởi mở, hiền hậu! Các bác mà về Miền Tây, nghe người dân ngta nói chuyện mộc mạc nghe ôi thích làm sao, mấy tuần trước tôi có về ĐẠI HỌC SP ĐỒNG THÁP, đi ngang vườn xoài của dân khu An Hữu, ghé đó mua xoài mà tự nhiên bà cụ ngồi nói chuyện, bà kể chuyện về con trai bà và gia đình bà...một cách kể chuyện vô cùng lôi cuốn và mộc mạt...nhìn cách nói chuyện là biết con người ta hiền hậu rồi ^^!, lúc về còn dc bà tặng cho một bọc xoài Bơm để dành ăn với thịt kho...thích làm sao...^^'.Nói chung với các bác em là người miền Nam chính hiệu, cũng ko ghét bỏ gì anh em cô bác người Bắc, tuy nhiên cũng có một vài sự xung đột nền văn hóa với nhau, chỉ mong Người Miền Bắc sinh sống trên mãnh đất này! hÃY tri ân công lao ông cha chúng tôi khai hoang mở cõi bằng những hành động đẹp và lối sống tốt-lành mạnh!
     
  10. muahong291 Thành Viên Cấp 2

    mình cũng bị bắt em cún, em ấy nhỏ, quậy và dễ thương lắm, và rất thích trêu chọc chủ, mình đi học về, cún muốn chơi với mình, sợ mình đi chơi hay sao mà em ấy cứ cắp chiếc dép đem giấu sau mấy đồ hàng hóa. mấy lần giận quá mình ko thèm chơi với em... mới sơ hở 1 chút em bị bắt đi rồi, mình ân hận lắm, ở quê nên chó bị bắt ko tìm lại được, nghĩ lại còn buồn
     
  11. condauemoi Thành Viên Cấp 3

    Em sợ về tây ninh long an gì lắm..Về là thấy tụi nó nhốt chó vào lồng chở đi lò mổ nhìn mấy em mà chảy nước mắt..Thiếu gì thịt hok ăn...đi ăn thịt chó..Nghĩ lại tội quá.
     
  12. bnhungvn Thành Viên Cấp 2

    Tội con chó quá

    Lần sau chú ý hơn nhe bạn Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé!
     
  13. therock32 Thành Viên Kim Cương

  14. lion1001 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    căm ghét cái lũ này.Bởi vậy lúc trc thấy dân ở đâu đó đập chít mấy thằng cẩu tặc mà hả dạ ghê.kih nghiệm cho b.khi chó trúng bả.b có thể để vòi nc thẳng vô họng c chó.bật nc để nc chảy thẳng vô họng ấn nhẹ bụng c chó sẽ ói ra.hay co thể dùng nc đậu xanh đổ vô họng nó cho ói ra là đc.sơ cứu đầu tiên.nhà mình bị suốt nên biết lun
     
  15. Thong-Cantavil Thành Viên Vàng

    Ai bị bắt chó-nuôi chó-có tình cảm với chó vào xem nhé! nuôi chó cũng ko yên
     
  16. worker Thành Viên Cấp 5

    E đồng ý với bác.....
    Bác chủ top kiếm đc thằng xe ôm bắt chó đó thì nghiên cứu đánh gãy tay hay gãy chân nó đi,e ủng hộ 2 tay...
     
  17. boy_us Thành Viên Cấp 6

    mới sáng đi làm qua lò chó đg Phạm văn hai, nghe tiếng la hoảng sợ của con chó nhi2n vào thì thấy có 1 bao tải bị cột, có 1 con chó trong đó, nó đang la cầu cứu, nhìn mà tội, chắc mới bị lũ cẩu tặc khốn nạn bắt, chắc ngày mai em nó sẽ nằm trên bàn bán thịt quá, cầu mong kiếp sau nó sẽ đc làm người, còn bọn cẩu tặc và giết bán thịt chó nguyền rủa cho chúng chết ko toàn thấy, tối ngủ bị chó kéo tời đòi mạng, buôn bán ko ngóc đầu lên đc phải bán nhà mà đi ăn xin, còn mấy mấy đứa ăn thịt chó bị nghẹn chết luôn đi.
     
  18. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    máy thằng bắt cho này e biết e đập chết mẹ nó , nói chung nếu cho bệnh hay bị gì cứ tự tay lấy xe cho lên bác sỉ thú y là chắc, chó nhà mình cũng có bs thú y riêng đàn hoàng cũng bị bắt hết 1 co rồi tức lắm
     
  19. fake91 Thành Viên Cấp 1

    E cuc ki ghet an thit cho'...ngui mui thit cho' thoi la thay' ngop....
     
  20. *shopmylien* llı«THUẬN THEO Ý TRỜI»ıll

    Cám ơn các b đã chia sẻ, thì ra có nhìu bạn cũng bị như mình,ai cũng bức xúc cái đám trộm chó- ăn thịt chó!Chó mình nuôi từ nhỏ tới lớn, đổi cho mình 10 con pulldog cũng chả cần, giá trị con chó là ở chỗ tình thương của gia đình mình dành cho nó. Bữa chuộc nó về, mở bao ra thấy mẹ m nó rên ư ử kể lể, mặt khờ lun nhìn tội ghê, về nhà ăn nguyên tô cơm đầy, cả ngày chúng nó bỏ cho đói khát còn j!Hận thiệt!!!M nghe nói phần mềm Smart Deblur có thể làm nét hình từ camera,m onl dt hok làm đc, bác nào thử làm giúp mình nét lên biển số xe+ bản mặt thằng lừa gạt mình sẽ hậu tạ!
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhhai181222,
  2. thanhhai1812,
  3. vanquyensg2020,
  4. vanquyensg2024,
  5. vanquyensg2021,
  6. vanquyensg2022
Tổng: 1,228 (Thành viên: 9, Khách: 1,206, Robots: 13)