Mình là SV, còn nợ vài môn, tuy đã hết 4 năm học, nhưng chưa có bằng . Mình cận nặng, thị lục 4/20, nên trong đợt khám NVQS vừa rồi mình ko đậu . Tuy nhiên , phường đội lại tự ý xếp mình vào diện đi DQTV và bắt đi trực đêm . Các bạn cho hỏi họ làm vậy có đúng ko, và nếu mình trốn ko đi có sao ko?! Vì nhà mình cũng khó khăn, mình vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm nhiều việc , sợ bắt trực đêm thì ko đủ sức khỏe mà chịu.
Yên tâm đi ! Năm ngoái nó gọi anh đi NVQS không được cũng chuyển sang diện đi DQTV. Hùi đó anh không đi, ở nhà lo ăn Tết. Qua Tết cũng chẳng thấy nghe nói gì. Mà tùy Phường thôi nha ! Gặp tụi bá đạo thì chú phải lo rồi.
Tùy , mình ko đậu sk nghĩa vụ , chả thằng nào ghi tên gì , phát giấy xuống kêu đi éo gì cũng chả đi , ở nhà ko cũng chả sao . bạn phân biệt DQTV với phường đội đc là OK , phườnhg đội là mấy chú trốn NVQS còn DQTV là tào lao . đi cái đó vẫn bị bắt đi NVQS bình thường nếu xui xui khám sức khỏe đậu ==> khỏi đi chả ai làm gì đc ...
DQTV là tự nguyện đăng ký mà, làm gì có chuyện thúc ép, bác còn thiếu nợ thì lên trường xin cái giấy xác nhận còn đi học, lo gì, không đi chẳng làm gì được nhau đâu bác à
Mình muốn đi NVQS mà ở phường không cho , bắt về đi DQTV được 5 ngày cho về luôn , mình chiều cao cân nặng đạt chuẩn hết k bị cận trường hợp của mình chắc do hên thôi . Còn bác cứ lo thử xem được không chứ không trốn được đâu
Cận 4.5 độ + nghỉ học là đi tuốt, đợt này đủ lính rồi nên không đi, đợt sau mà thiếu lính thì bạn cũng phải vác balo lên đường nhập ngũ, Sư 5 không chê lính nào, chân thấp chân cao đi, đứng chấm phẩy, nói ngọng nghịu, cà lăm lên xuống kg báo cáo được mà nó còn nhận mà huống gì bạn.