Buồn quá lên tâm sự với anh em 5giay để xả stress thôi. Vừa qua tháng 12 âm lịch này mình gặp nhiều chuyện sui quá đi. Đầu tháng đến giờ mất hết gần 5tr bạc, hix cả tháng lương rồi. Vậy mà còn khoảng 2 tuần nữa mới hết tháng, ko biết có chuyện gì nữa ko???? 1/ 17-01: bị CAGT xin 200k 2/ 19-01: bị bắn tốc độ hết 700-800k 3/ 21-01: Rớt bóp mất 3tr9 4/ Ra đường toàn gặp người ta kiếm chuyện muốn đánh lộn mà mình thì ko có lỗi gì mới tức. Chỉ gặp may là rớt bóp mà tìm được ko mất giấy tờ, chỉ có Bác Hồ ra đi thôi. Hôm nay thì chơi bài cào, xì dách ăn được 100k (hôm qua thì chơi tiến lên thua >200k ===> Pó tay) Anh em có biết cách nào xả sui thì chỉ giáo với, ăn hột vịt lộn quá trời mà vẫn sui. haizzzz
em thì gần tết mà mắc nợ gần 2 chai đây,hok biết sao trã luôn,đồ xe thì ôm cã đống mà hok rao bán dc tại hok có tiền nộp phí đễ rao
Thà làm 1 phát cũng được, đằng này nhiều chuyện tới dồn dập nặng đầu quá. Làm tháng này sợ ra đường luôn ah