Tìm kiếm bài viết theo id

Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Kyogre, 24/1/13.

ID Topic : 6413067
Ngày đăng:
24/1/13 lúc 20:35
  1. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    18/12/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    2,198
    Nhà chị của em có kinh doanh nhà trọ (nhà cũng khá là rộng rãi, có gác) Kết cấu khu nhà trọ dạng chữ L ngược! Ngay cạnh dưới của chữ L đó chỉ có 3 nhà lớn hơn những nhà trọ còn lại một chút! Và cái nhà ở giữa là nhà mình! (Nhà mình luôn chứ không phải là thuê nhé, nhưng 2 nhà còn lại thì chị mình cho thuê)!

    Vấn đề quan cmn trọng ở đây là cái nhà đầu tiên ở chỗ đoạn rẽ của chữ L, nhà đó có gác trên, bên dưới khá là rộng rãi trong khi nhà mình không có gác! Và cái nhà đầu tiên đó có một gia đình thuê, cũng trẻ thôi, một vợ hai con và một chiếc SH khá mới! Anh ta để chiếc SH của anh ý giữa đường đi ngay khi vừa qua chỗ rẽ!

    Lần nào có việc đi lại mình cũng phải cực khổ ép sát vào bên tường kia để dắt xe mình ra kẻo chạm vào cái xe SH của anh ý thì xước sơn chết cmn sao! Nhưng cách đó không khả quan lắm vì không xước người mình thì xước xe mình! Mặc dù xe mình cùi bắp thật nhưng cũng xót chứ bộ!

    Lần đầu tiên mình nhẹ nhàng nói với anh ý, anh ơi, anh dắt sát cmn cái SH của anh vào tường nhà anh đi kẻo em dắt qua vướng làm xước cmn xe anh em không có tiền đền đâu! Anh ý im lặng nhưng cũng dắt vào sát (Nói là sát nhưng cũng cách tường khoảng 30Cm không lo xước đâu ạ!) Nhưng chứng nào tật nấy, bữa trước bữa sau anh ý lại để xe giữa đường, chỗ cũ! Thậm chí còn táo tợn hơn nữa, ngay giữa đường đi!

    Lần thứ 2... rồi cũng vậy!

    Riết rồi cái điệp khúc cũng vậy nó cứ lặp suốt!

    Anh chị em nói xem em phải làm gì ạ? Anh ta để gần như suốt ngày, mà em thì đi học, đi làm nên cả ngày đi đi về về ít nhất là 4 lần! Còn cái nhà cuối cùng kia, đến khố, họ lại đi cả ngày, tối 9h mới về thì 9h anh ta cũng dắt xe vô nhà rồi!
     
  2. NEWLIFE ALL PRODUCTS IN ONE

    Theo mình nghĩ bạn qua nói rõ vấn đề 1 lần luôn đi. Chứ ko nói thẳng thắng nó tường mình nhùn nó.
    - Nếu nó dữ quá thì bác cho nó ra khỏi nhà.
    - Nếu nó nhát mà hôm sau vẫn để thế thì cho xe nó xước luôn, có gì ra Công an nói chuyện, nó thiệt chắc luôn. SH mà ghê ah
     
  3. next_1177 Thành Viên Cấp 4

    Mình là chủ nhà, tất nhiêb mình phải chủ động trong vấn đề này.
    Trc tiên bạn nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
    Nếu có tái phạm nữa theo mình bạn nên nói với vợ a ta
    Nếu vẫn không đc bạn nói a ta chuyển nhà đi tìm nơi nào thoải mái ở.
    Dứt khoát với loại người như thế mới đc
     
  4. DANH BONG XE Thành Viên Cấp 1

    nhà mình cũng kinh doanh nhà trọ,bạn cứ qua nói chuyện thẳng với nó đi nếu nó ko nghe nữa thì bạn cứ nói nếu anh để xe ngay lối ra vào thì xe anh co bị xước sơn hay gì đó vâng vâng thì tôi ko chịu trách nhiệm nha,đây là lối đi chung,anh để xe vậy,thì ai qua được,bạn nói thế nó sợ ah,tai tui này mướn trọ mà đi sh toàn là bọn chảnh mà nghèo thôi chỉ có vỏ bọc ah,còn nó mà ko nghe thì bạn cứ đuổi bó đi,bạn chủ nhà bạn phải nắm cán chứ sao nhịn nó vậy,ko có người này thì có người khác mướn đừng sợ gì cả
     
  5. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Khổ lắm! Nhà chị mình cho mướn chứ không phải mình! Còn căn ở giữa là chị mình cho mình luôn! Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác?( Éo le cây me vậy đó! Lúc đầu tính cho mình căn cuối hoặc căn đầu luôn cho đỡ rắc rối trong chuyện mấy người thuê sau này nhưng lúc làm thủ tục hai căn đó lại đang có người thuê hợp đồng khá là lâu mà chị mình thì nhanh gọn lẹ luôn nên lấy căn giữa!

    Giờ đuổi đi cũng được, nhưng phải cái là hợp đồng thuê tới 6 tháng mà người ta mới thuê hơn 1 tháng! Mình tính nói chị mình để chị mình góp ý cho anh ta nhưng mình lại ngại quá!
     
  6. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    chị e mà cũng ngại nữa hả bác ?bác k có tiếng nói thì nhờ chị của bác,làm zậy tốt cho bác kia chứ mình có lợi gì đâu ?
     
  7. 1st.Hunter Banned

    đang nắm đằng chuôi mà,khéo léo tình cảm tí thôi,ko thì còn mệt dài dài với kiểu hàng xóm lựu đạn :angry:
     
  8. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    Nói nhỏ nhẹ nó không nghe thì cho nó biết sức mạnh cú đấm đi.SH chứ đâu phải Lamborghini
    đâu mà đòi mần cha?!
     
  9. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Tính mình vốn hiền! Nãy mình vừa qua bên đó nhắc khéo, đại ý nói là nhà này không phải em thuê đâu ạ, mà đó là nhà em, vì sao là nhà em thì đại khái em lỡ vô tình là em trai của chủ nhà ạ! Thế nên anh để cái xe cẩn thận, lối đi chung mà anh! Em thì không có ý gì đâu, em chỉ lo xước xe anh thôi chứ xe em xước tí cũng chả sao! Cái lối đi cũng không hẹp lắm, nhưng anh để ra giữa đường vậy thì con đường lớn thành hai con đường nhỏ rồi anh ạ! Thế nên, cái mà là, đại khái là, ờ thì, à thì, cái chuyện này.... (Đoạn này em lắp bắp, tính nói "coi chừng tôi bảo chị tôi chấm dứt hợp đồng thuê nhà với anh" nhưng lại ngại, nên lắp bắp!) Ai dè thấy mặt hắn vẫn đơ đơ!

    Èo! Anh chị em có kế sách gì khác không?
     
  10. Ken_382 Thành Viên Cấp 2

    Bác lựa một cây về nói chuyện cho dễ =))
    Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác?

    Đùa thôi! Chứ bác về bác nói nhỏ nhẹ đề nghị ngta để xe đàng hoàn là dc, con ngta cũng ko ngu đến mức gây thù chuốc oán với hàng xóm đâu bác. Chẳng có gì là to tát cả Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác? - 1
     
  11. hanthu Thành Viên Cấp 3

    bạn qua hỏi nhỏ nhẹ ảnh 1 câu: anh ơi ,xe này anh mua Bảo Hiểm Cháy Nổ chưa vậy anh?
     
  12. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    top làm dữ 1 lần là được ah,nhịn quài sao được,chữi lộn thôi đừng quánh lộn nha
     
  13. si2801 Thành Viên Cấp 3

    ra nói rõ 1 lần ... sợ ai nào
     
  14. ventoan1992 Sorry I Cant Be Perfect

    cho nó xước vài lỗ trên xe thi tự động dắt vào thôi :">
     
  15. trannguyenhuong Thành Viên Cấp 4

    Đơn giản là bạn nói chuyện với chủ nhà để chủ nhà làm việc thôi.
     
  16. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    Ra tiệm photocopy, im vài tờ A4 dán trước mỗi cửa nhà: " Xe cộ chủ thuê nhà tự bảo quản và để sát tường" Hắn mà cứ cái kiểu vô ý thì thấy tờ giấy nhắc nhở chình ình trước mắt thì cũng phải nhột à. Nhưng nhớ là dán hết khu luôn nhe bạn, đừng có dán mỗi nhà hắn thôi kẻo hắn nói mình ép hắn. Còn dán giấy rồi mà còn bố láo thì next sớm để ăn tết cho ngon.
     
  17. Mân Côi Thành Viên Cấp 2

    Vụ này hay à nha!
     
  18. cuongpk Thành Viên Vàng

    nói nó để xe gon gàng thì ở, ko thì ra chổ khác, sh là cái dek gì, chừng nào nó dựng xe tải ngay đấy mới nhùn
     
  19. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bác canh trưa vắng cầm cây đoản cắm vào ổ khóa xe chả ,là lần sau dắt vô nhà cất lun ...Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác?
    Ps: Đừng nghe e xúi dại kẻo no đòn Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác? - 1
     
  20. lili3030 Thành Viên Cấp 3

    nói nhẹ nhàng hok nghe thì Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác?
     

Chia sẻ trang này