[h=5]Đây là một ca khúc kể về sự tàn nhẫn của phụ nữ bây giờ .Đàn ông thì cứ đi làm cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho vợ cho bạn gái của mình . nhưng mà các cô các chị thì có thể quay lưng bỏ đi chỉ vì môt lý do đơn giản nhất đừng tưởng đàn ông không khóc họ có khóc nhưng khóc trong tim .....................[/h] [video=youtube;yUgAlWo_JNA]http://www.youtube.com/watch?v=yUgAlWo_JNA[/video]
xàm ... ngu thì chịu thôi ... fang dc con người ta xong bỏ thì sao ? ngồi xàm l như mấy con đàn bà thế ?
Anh này ngoài đời ảnh tánh tình rất đàn bà,ích kĩ nhỏ mọn,vì sao ? vì 1 đàn ông không bao giờ lấy nick lô vào 1 topic ai chém gió chửi thoải mái,vì chỉ những ai đàn bà mới có cách nói chuyện thế này + viết = nick lô
Anh gặp thằng chủ thớt ngoài đời vài lần rồi, cực hâm, dc cái vui tính. Tính thằng này con nào thích anh công nhận nó cũng dở hơi thật.
Đúng với những người có hoàn cảnh như vậy. MÌnh thì may mắn hơn 1 tí. Là người mình thương - cũng thương mình. Chúc mọi người luôn có 1 tình yêu đẹp.
bác này nói đúng đấy, thử hỏi có mấy thằng đàn ông phá trinh con người ta và lấy người ta làm vợ, zậy thì ai tội hơn. mấy thằng trước khi đòi quan hệ nói là a sẽ lấy e làm vợ, quan hệ xong thì bỏ con người ta, mấy thằng đó mới đúng là đàn bà, ra đường mặc váy thì đúng hơn.