Tìm kiếm bài viết theo id

Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Kyogre, 24/1/13.

ID Topic : 6413067
Ngày đăng:
24/1/13 lúc 20:35
  1. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    nguyên nhân bởi vì chủ top quá hiền + thằng SH mất dạy !
    p/s: ở nhà thuê bày đặt khoe SH, coi bộ chắc SH việt nam máy PCX đây mà :baffle:
     
  2. gaolua77 Thành Viên Cấp 4

    thổ địa khu đó mà đi sợ thằng ở trọ...bác đúng là hiền...gặp e nói ko nghe thì làm tới...cái này mình nói cho ng ta biết rồi...còn bị j` thì tự chịu.
     
  3. wtf5s Thành Viên Cấp 2

    quẹt xe cho trầy đi, mịa, có chiếc SH thôi mà làm ghê quá, thích lấy ra khoe cho cả làng thấy "ê, tao có SH này" à, kiếm chiếc wave, dream, cub ghẻ cũng ok, chạy ra chạy vào, ko thì tự dắt chiếc SH vứt vào tường, vài lần là tởn. Mấy cái hạng khoe của đó thấy người ta động vào xe mình là nhót liền, cứ nhẹ nhàng, mỗi lần ra vào, đá chống, lại dắt đít xe chiếc SH lôi vào trong, ko thì dựng chống đứng dùm ổng luôn, làm cái kịch phát là thốn ngay.
     
  4. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    ko nên như vậy, bơm keo 502 zô lỗ khóa nó là được rồi
     
  5. datnn Thành Viên Cấp 4

    lấy cái ống cao su giống ống xăng cắm vô xe mềnh xong dắt lại gần xe nó bật quẹt đốt, nhớ là ống giả thui nha
    j/k
     
  6. goldfish1906 Thành Viên Cấp 4

    Anh biết rồi . chú đâu cần lên tận đây hỏi ý kién .
     
  7. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    mình củng đang là chủ trọ nhưng gặp mình là phải vân dạ liền chứ không có cái kểu lầm lì này đâu ko được thì cho đứa khác ở chứ không chứa mấy đứa giàu cứng đầu nèy
     
  8. anhsangsoi Thành Viên Cấp 6

    chắc thái độ của chủ topic nói chuyện " có duyên" quá cho nên ng ta mới vậy ... nội nghe bác kể chuyện trên đây mà đọc thấy chữ cmn là biết bro này cũng ko vừa ....
     
  9. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác?Hàng xóm lựu đạn
     
  10. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Thôi bác đừng làm gì cả, đã lên đây hỏi là biết bác lép vế hơn nó rồi. Bác ko đủ dũng khí chơi ko lại nó đâu, nghe mấy cha trên đây thì chỉ làm đc 1 lần, sau đó thì các cũng bị xạc lại mất máu. Nên tốt nhất là nhờ chị bạn gọi điện nói chuyện với nó 1 lần, ko được thì bù cọc cho nó dọn đi, hoặc ra ngoài xóm kéo mấy thằng giang hồ wa nhậu 1 chầu cho nó xanh mặt Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác?
     
  11. okita01 Thành Viên Cấp 3

    Cầm cmn cái dao lam đi ngang rạch mấy dường lên yên thì hôm sau xe nó chui vào nhà ngay ý mà
     
  12. Em_muốn...quá Thành Viên Cấp 1

    ghê vậy sao

    em sợ quá
     
  13. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Không! Em hiền lắm! Giết gà không dám cơ mà! Ăn chay trường và nghe nhạc Phật nữa! Với cả tính em không thích phiền phức! Cuối cùng cực chẳng đã phải kêu bà chị!

    Yên yên được mấy ngày nay rồi, ảnh cũng dắt xe vô nhà để chứ không dám để bên ngoài! Tại vì em cũng đánh liều ra làm 5 tờ A4 "Người thuê trọ tự bảo quản xe cộ, tài sản cá nhân! Mất hoặc hư hỏng vì lý do chủ quan chủ nhà không chịu trách nhiệm!"
     
  14. xitrum3x Thành Viên Cấp 1

    chả biết bác đánh hợp đồng kiểu gì,cái điều khoản chủ nhà có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào với điều kiện báo trước ít nhất 1 tháng ko có ak? Còn tiền cọc là tiền dùng để bồi thường hư hao trong nhà khi khách dọn đi,ko hư gì thì trả lại 100% ,mình là chủ nhà mà ko dám lấy lại nhà thì hơi vô lý
     
  15. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    cứ mạnh tay một lần là được liền...trước gần nhà mình cũng có cái loại người này...nói mãi không nghe...vì chủ phòng trọ cũng hiền (mẹ bạn mình)... mình cho cái xe SH của hắn ăn đạp trầy hết cái mặt trước...tính hùng hổ đòi bồi thường...mình nói có 1 câu thôi: "đm, không ở được thì biến, liệu hồn với cái xe của mày"...thế là từ lần sau cứ mỗi khi hắn về là xe hắn nằm trong phòng chứ không để lối đi nữa Làm thế nào với kiểu hành xóm như vậy hả các bác?
     
  16. usbquynh Thành Viên Cấp 3

    Bạn chủ thớt ơi. Bạn me nó đi. Mua 1 con dao thái lan. Me thằng chủ SH lơ là 1 tí. Bạn rạch 1 đường từ trước ra sau. Làm 1 lần là chừa à.
    - Hồi trước hẽm mình cũng vậy, có chiếc xe hơi mới cáo ở nhà kế bên. Cứ tối nào cũng đậu trước nhà mình, ra vào déo được. Nói hoài cũng vậy. Mình làm 1 phát từ trước ra sau. Kể từ đó thuê bãi đâu xe luôn. keke