Tìm kiếm bài viết theo id

Sắp đi Huế lần đầu mùng 4 Tết này. ACE tư vấn em với

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi please_reply_me, 31/1/13.

ID Topic : 6427339
Ngày đăng:
31/1/13 lúc 21:53
  1. please_reply_me Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    19/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    923
    Tình hình là em sắp đi Huế vào mùng 4 Tết này. Mà khổ nỗi nhỏ lớn giờ ra tới Đà Nẵng là hết rồi.

    ACE nào ở Huế biết chỗ nào nhà nghỉ/khách sạn giá cả hợp lý gần nội ô thành phố thì giới thiệu em biết với. Mức giá

    khoảng bao nhiêu một đêm nha?

    Em nghe nói ở Huế rất buồn... không biết có phải vậy không nữa Sắp đi Huế lần đầu mùng 4 Tết này. ACE tư vấn em với . Thời tiết mùa này ngoài đó thế nào để em còn soạn đồ đi nữa Sắp đi Huế lần đầu mùng 4 Tết này. ACE tư vấn em với - 1

    ACE nào ở Huế thì giới thiệu mấy cái chỗ cho em đi với: Buổi sáng nên đi đâu, buổi chiều tối nên đi đâu ăn uống đó :baffle:

    Nghe nói ở Huế có thác Voi, biển Thuận An, đi thuyền trên sông Hương....

    Em nghe nói mà không biết bắt đầu từ đâu nữa ...

    ACE có gì tư vấn giúp em với nheng
     
  2. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Mới tới Đà Nẵng ah, Huế thì chưa đi. Up lên cho ai giúp.
    Thớt pm hỏi bạn thammong xem nhé.
     
  3. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Mình chưa đi bao giờ , nhưng tư vấn cái này chủ thớt nghe xong đừng có phản ứng quá mạnh nha.
    Nhớ mua kẹo cau và các đặc sản Huế về tặng các bạn đã quan tâm tư vấn trong topic này ngen Sắp đi Huế lần đầu mùng 4 Tết này. ACE tư vấn em với


    Chúc bạn có 1 kỳ nghỉ thật tuyệt , thích thật.
     
  4. Toidimotminh Thành Viên Bạch Kim

    -bạn cứ đi cho bik vì sao Huế dc Unesco công nhận di sản văn hóa thế giới. Huế cổ kính nên thơ lãng mạn nhưng ko pun như Dà Lạt. Huế nói chung sống ôn hòa, ko trộm cướp nhiều như sg, và gái Huế rất chung thủy.
    ẩm thực Huế cũng là 1 đặc điểm thu hút khách du lịch
    -nhớ leo lên núi Huyền Không Sơn Tự và tắm biển Thuận An
     
  5. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    mua nón bảo hiểm chưaSắp đi Huế lần đầu mùng 4 Tết này. ACE tư vấn em với
     
  6. please_reply_me Thành Viên Cấp 3

    Nghe bạn kể thấy có hứng thú hơn rồi :baffle:

    Đi 1 mình ra gặp người quen ngoài này, sẵn tiện kết hợp đi chơi luôn... bỡ ngỡ quá hì hì
     
  7. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Thấy ai đi về cũng truyền miệng nhau một câu "tránh xa món bún bò Huế"
     
  8. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    quê em ở Huế, em chỉ biết có thế, còn Huế ra sao thì bó tay
     
  9. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    TỐI mùng 1 mình đi nè.Nhật Lệ Thừa Thiên Huế.
     
  10. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Có bạn bè nguoi thân ngoài đóa thì ra choi an un nhau nhẹt. Nói chung là phải có thổ địa dẫn di choi

    Chứ ko có mà ra đóa thì buồn hơn chữ buồn nữa. Ngoài đó ngủ sớm nen tầm tối tối là bắt đầu vắng hoe luôn

    Chiều chiều trước bến Văn Lâu
    Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm?
    Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông?
    Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
    Nghe câu mái đẩy, chạnh lòng nước non

    Nghe là thấy biết Huế buồn lắm oy
     
  11. buysell&sellbuy Thành Viên Cấp 4

    mình mới đi lúc noel ớ ks Phú An 5 người vô 1 phòng 350k/ 1 đêm
    nằm ngay góc đường Hùng Vương với NT Phương đi bộ tới cầu Trường Tiền 5p

    (054) 382 1168


     
  12. doremonlonton Thành Viên Cấp 2

    mẹ mình nói gái Huế lẳng lơ
     
  13. ba_ku_mon Thành Viên Cấp 3

    Ra nhà sách kiếm cuốn sách du lịch các tỉnh miền Trung, nội dung cũng được 80% là thực tế. Lần trước mình đi Hội An - Đã Nẵng - Huế - Quảng Bình ngon cũng nhờ cuốn sách đó.

    Sách có đầy đủ chi tiết đường đi nước bước, khách sạn, quán đặc sản, điểm tham quan,.. Mình ko nhớ rõ tựa nhưng đại loại là Hướng dẫn du lịch các tỉnh miền Trung.

    Huế mùa này sẽ lạnh, bạn nhớ mang theo áo ấm. Sân bay Phú Bài cách khá là xa TP, đi taxi cũng hơi hao. Khách sạn thì lúc trước mình ở KS Vỹ Dạ hay Thôn Vỹ gì đó, ko nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là trên đường ra Vỹ Dạ, cũng gần Trung tâm vì Huế nhỏ xíu à.
    Món ăn Huế thì có Bún bò, bánh bèo nậm lọc, bún cơm hến, bánh khoái, chân gà nướng, xôi cá nục kho, chè cung đình,.. cái này thì kiếm sách mình nói đọc đi bạn, có đủ địa chỉ hết.
    Tham quan thì chắc chắn là Đại Nội, các Lăng tẩm (mấy món này oải thiệt nhưng cũng phải đi cho biết), biển Thuận An,.. Sách cũng có đủ hết.
    Di chuyển thì hỏi KS chỗ thuê xe máy đi cho khỏe.

    Tóm lại Huế sẽ ko buồn nếu bạn biết thưởng thức cái hay của nó. Mình nghĩ bạn đã quyết định đi Huế thì chắc có lẽ bạn sẽ thưởng thức đc chuyến đi này trọn vẹn. Chúc bạn chuyến du lịch vui vẻ.
     
  14. ba_ku_mon Thành Viên Cấp 3

    Quên nữa. Ngoài Huế có 1 "đặc sản" khá lạ so với SG là: bạn giục xe thoải mái ko sợ mất. Bạn để xe bên này đường, đi wa bên kia đường ăn nhậu từ sáng tới tối băng wa đường lấy xe về.
    Ko bik ae có ai thưởng thức món đặc sản này chưa ?
     
  15. ___Vision___ Thành Viên Cấp 4

    Huế thì bạn nên đi mùa hè chứ tết ngoài đó lạnh lắm nha bạn, chuẩn bị áo ấm để mặc, ngoài biển Thuận An còn biển Hàm Rồng rất đẹp nữa
     
  16. Dj_Sonic _Trance4ever_


    thử chưa hay nghe nói lại Sắp đi Huế lần đầu mùng 4 Tết này. ACE tư vấn em với
     
  17. vitinh8800 Thành Viên Bạch Kim

    đi Huế ah bạn, để mình thử tư vấn xem nha.
    Ra ngoài Huế nếu đi xe Thuận Thảo (or Phi Long or xe tour giá khoảng >=500k lâu rồi k đi k biết ntn, giá tết chắc 1200 xe giường nằm) thì về bến xe Phía Nam-pAn Cựu tp Huế. Còn đi Air Line (2200) thì về Phú Bài cách tp Huế khoảng 30km, ra bắt bus lên Big C (or TP) hết 5k.
    Đên tp Huế thì: - KS thẳng tiến or vào nhà dân xin ở tạm vài ngày để hiểu biết cs người dân Huế, chứ ở KS chán phèo ngoài cái tiện nghi chẳng thấy gì hay cả.
    1- ở nhà dân: sáng ra ngồi cafe, làm tô bánh canh cá lóc Thuỷ Dương, trời lạnh mà ăn cái đó thì ngon phải biết.
    ăn xong thuê xích lô chở đi dạo hoặc mướn xe máy (200k/ngày) đi dạo quanh Huế, ôi nhiều điểm đi lắm, kể sao cho hết, chùa Thiên Mụ, Cung Đình Huế, Chợ Đông Ba, Núi Ngự Bình, Lăng Tự Đức, Đồi Thiên An, Ngọ Môn, Vườn Quốc Gia Bạch Mã, Suối nước khoáng nóng Thanh Tân,... nhiều lắm, tham khảo thêm nhé, trưa thì ghé ăn cơm hến, cơm ống tre, chiều về đi ăn chè Huế, tối đi bar Huế chơi, k thì ra Vỹ dạ nhậu chơi, say thì về ngủ or massage hay Hoàng Tử Hotel thẳng tiến...
    Buồn buồn thì ra Biển Thuận An kiếm hải sản ăn cho sướng, tối thì kiếm em người Huế rủ đi chơi cf, chém gió bên bờ sông Hương, khoái chí thì du Thuyền cùng em nó cho lãng mạn.
    Mai lại thì lên trường Quốc Học- một trong 3 trường chuyên nổi tiếng bên cạnh Chu Văn An-HN và Trần Đại Nghĩa (hay Lê Hồng Phong )HCM.
    Xong thì ghé trường ĐH Huế (gồm rất nhiều trường nhỏ: Y, Kte, Spham, Nngữ...) làm quen với SV, chắc toàn là SV phía bắc là nhiều.
    Tối buồn thì về cầu ngói Thanh Toàn chơi, với lại đi thăm mấy làng nghề truyền thống ấy.
    Nhiều lắm, chẳng biết tư vấn gì nữa.
    Chi phí ở Huế hợp lý nếu bro k ghé thăm mấy dịch vụ nhạy cảm, ăn uống cũng k bị chém chặt gì cả, giá cả phải chăng, tết thì thời tiết se lạnh,
    Món ăn Huế k nấu ngọt như SG. người dân Huế ăn nói nhẹ nhành, chân thật, con gái Huế xinh,sống kin đáo, yêu dc gái Huế thì tốt. Đó là cảm nhận riêng tui thôi nha,
    Ai biết gì thì tư vấn thêm, mình dừng đây.
     
  18. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    cái giề.gái Huế mà hiền.sống khép kín hả.em có con bạn người Huế này.dữ và quậy banh ta lồng trời luôn.mà ghét nhất là lúc nó nói chữ "Đủ".nghe ko rõ làSắp đi Huế lần đầu mùng 4 Tết này. ACE tư vấn em với
     
  19. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    thui đi pa.

    Pa làm như Huế là thiên đường vậy =))