Sắp tết rồi nên ai ai cũng chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đón tết ...nhà em cũng vậy thôi ... dọn dẹp sạch sẽ ... Thế mà sáng nay mới mở mắt dậy thì trời ơi cả xóm túi thui ... toàn ba cái tàn tro với gạo nước non lung tung khắp xóm ... Hỏi ra mới biết là cúng đốt gì gì đấy ... hix Cho em hỏi làm cái việc vô nghĩa vừa mất vệ sinh ... ảnh hưởng sức khỏe ( vì người lớn hít phải mấy này phổi còn hư ... nói chi xóm toàn con nít ... mà nhà có con nít cũng đốt lun ) ... để làm gì vậy ? k làm thì có ảnh hưởng tới cái bụng hay bát cơm ăn mỗi ngày k ? và khi nào hoặc có cách nào dẹp được cái nạn này k vậy .... Chứ mỗi lần rằm hay mùa gì gì đó là cứ đem đồ về đốt thế này chắc chết wá ... miệng thì than nghèo ... phải tiết kiệm mà cứ làm 3 cái chuyện ruồi bu này chi vậy trời
Đốt thì đốt nhưng thường người ta đốt trong thùng sắt chứ không đốt cho bay lung tung như dân mình! quốc gia nào dân số 7 tỷ vậy bác!
phong tục tập quán bằng lòng thì ở lại sống tiếp, ko thích dọn wa Texas mà ở, lên thưa thớt thay đổi dc gì, muốn từ bỏ thì từ cái gốc của mình đi đã
Cái thói ở đây là cái í thức đó mấy chú .... chả biết làm vậy để dc gì ... thấy bị gì k ah [h=2]Sau lễ tiễn ông Táo về trời, sông hồ Hà Nội trưa 23 tháng chạp lại tràn ngập rác. Nhiều chú cá sau khi được phóng sinh tắc tử ngay vì ngộp thở, còn công nhân vệ sinh môi trường cũng làm việc đến tức ngực để dọn núi rác...[/h] Rác ngập thành cầu sau khi cá được phóng sinh Không chỉ ném túi bóng, tro bụi xuống lòng sông, nhiều người còn "tiễn" ông Công, ông Táo bằng cả mảng gỗ lớn Túi lớn, túi bé phi xuống lòng sông Các em bé đi theo bố mẹ đến nơi ngập rác Cá chép vàng được phóng sinh xuống khúc sông ngập rác Hồ Thủ Lệ hôm nay cũng bị rác bủa vây Đủ mọi kiểu rác từ đồ thờ cúng được người dân thả xuống hồ "Nghẽn đường" vì rác, cá phóng sinh... bao giờ lên được trời! Rác ngập hồ Ngọc Khánh Sông Nhuệ vốn đã ô nhiễm nghiêm trọng, hôm nay lại bị người dân thi nhau đầu độc Cá chép vàng chết ngộp vì nước ao hồ ô nhiễm Học sinh... ...và công nhân vệ sinh môi trường có một ngày vất vả đến tức ngực để thu gom hệ quả của tết ông Táo.
Phong tục của người ta từ đời nào. h kêu ng ta bỏ sao dc. Nhà người này đốt, nhà người kia đốt. chã lẽ thấy vậy qua than phiền lẫn nhau. Tốt nhất nên ý kiến nhẹ nhàng vs ng ta đốt đừng đễ bay tàn là được rồi. Nếu ko thì thớt nên lên núi sống để khỏi thấy phiền
mình thấy nhiều người làm theo người khác hoặc vì mê tín chứ có phải nhớ ơn ông bà tổ tiên gì đâu, thả cá ra cá chết queo chắc để về trời nhanh hơn
[h=1]Cúng ông Táo gây cháy 8 căn nhà[/h] [h=2]Trưa 3/2, trong lúc cúng tiễn đưa ông táo, một gia đình trong hẻm 81 Lương Thế Vinh (quận Tân Phú, TP HCM) đã gây cháy lớn. Gần 2 giờ sau, ngọn lửa đã thiêu 8 căn nhà, trong đó có 6 xe máy bị cháy rụi.[/h] Dãy nhà 2-3 tầng san sát đã bị thiêu rụi. Ảnh: An Nhơn Khoảng 12h, một phụ nữ ở căn nhà hai tầng thắp nhang và đốt vàng mã cúng ông Táo đã để lửa bén váo đống mút xốp bên cạnh. Chiếc xe máy dựng sát đó nhanh chóng bắt lửa. Nhiều người trong nhà chạy thoát ra ngoài cầu cứu. Mọi người xung quanh nỗ lực cứu hỏa nhưng bất thành. Đám cháy lan san những căn nhà 2-3 tầng liền kề và tạo thành biển lửa. Người dân trong hẻm 81 trở nên hoảng loạn. "Nhiều người vội bồng con nhỏ và cõng người già bỏ chạy ra đầu hẻm. Hàng chục người di dời xe máy ra ngoài", anh Linh ở trong xóm cho hay. Gần 15 xe chữa cháy và hơn trăm cảnh sát cứu hỏa được điều đến ứng cứu. Do hẻm nhỏ và khu vực căn nhà cháy chứa nhiều mút xốp, ngọn lửa bùng mạnh, gây khó khăn cho việc dập lửa. Trong lúc đó ngọn lửa vẫn cháy rất to, bao trùm nhiều căn nhà. Gần 14h, sau 2 giờ phát hỏa, đám cháy mới được dật tắt. Không có thương vong về người, song hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 căn nhà, 4 căn khác bị cháy 50% diện tích. Ngoài ra, 6 xe máy dựng phía trước và trong nhà bị cháy trơ khung. Những chiếc xe máy bị cháy trơ khung. Ảnh: An Nhơn "Tết đến nơi mà nhà cửa, tài sản cháy rụi hết, chúng tôi biết sống sao đây?", một phụ nữ nói với gương mặt thất thần. Nhà chức trách đang xác định nguyên nhân và thiệt hại.
do ý thức đốt vàng mã của mỗi người thôi, thường thì ng ta đốt trong 1 cái thùng, đốt xong rồi thì lấy nước đổ vào cho nó khỏi bay lung tung
Sao chủ topic lại nói phong tục tập quán là cái thói này thói nọ??? Phong tục không xấu, chỉ do ý thức con người làm cho nó xấu thôi, có lên án thì lên án mấy người vô ý thức kìa.
nhiều bác cứ nói hay ! Tiền thật đổi lấy hàng mã => đốt => sinh ra bụi, khói, khí độc, ô nhiễm môi trường , nguy hiểm có thể gây cháy nổ => vừa ảnh hường sức khỏe của chính chúng ta, những người đang sống trên trái đất này => bệnh tật, cháy nhà của cải => tốn tiền tiếp tục lần 2 ( nhưng cái giá bỏ ra gấp trăm, ngàn lần) Túm lại : cái phong tục này nên dẹp bỏ là vừa => mê tín dị đoan p/s: nhận mọi gạch đá về xây chuồng chó