Hôm rồi em có thằng em chung xóm cũng thân đang là sv tại Biên Hòa lên thăm e đang đi NVQS..nó kể lúc trc' khi về nhà nghỉ Tết nó đi ăn tất niên với mấy đứa trong lớp tới 11h đêm thì về phòng trọ. đi ăn tất niên mà nó cầm lun cái IP3 mới đủ tiền tăng 2 nên khi chơi về là trong túi còn có khoảng 50-60k gì đó thui.cái lúc bạn nó chở tới đầu ngõ rùi về thì nó đi bộ vô trong ngõ. ở đâu mấy thằng nào ngồi nhậu thấy nó đi ngang ( cách phòng trọ chừng 100m) kêu vô ăn tất niên chung, nó làm lơ ko nghe đi thẳng tại có quen bik gì đâu...chưa kịp ngoái nhìn lại thì 3-4 đứa chặn đường nó lại rồi kéo vô ép nó uống...nó ko uống làm đổ ly rượu (thằng em em bữa đó cũng tê mẹ nó rùi nên chạy hết nổi)..tụi nó kêu "é0 uống thì thôi, trả tiền rượu lại cho tao"., xong đạp thằng em em 1 trận tưng bừng hoa lá, móc bóp lấy hết tiền, đã vậy còn chửi "ĐM thằng này có vài chục k mà đòi uống rượu của bố mày à"...Xong cả đám bỏ đi...xong hồi sau có mấy đứa sv khác đi chơi về thấy nó nằm xải lai nên kêu cứu...cũng may là do nó xỉn quá nên xỉu thôi chứ ko sao...dạo này bọn chúng nó nguy hiểm quá các bác ạ...cũng may nhỏ bạn nó ko chở vô tới nơi chứ ko die một lúc cả 2 đứa lun rùi...up cho các bác nào sv hay nhà trong hẻm hóc ít quen biết ai đề phòng....sắp tết rùi bọn nó lộng hành ghê quá
cái này gọi là kiếm chuyện để cướp đây mà giống như dàn cảnh đụng xe để giật đồ, hoặc đánh ghen để cướp giật làm ng đi đường ko để ý mà can thiệp
Gặp tớ thì xác cmn định đi nhé, tốn công thôi, vì trong túi éo có xu nào, mà giở trò vs tớ thì quên đi.
rơi vào tình huống như bác chủ thớt thì xác cmn định là đường nào cũng chết với bọn khốn nạn đó, xh giờ loạn thiệt
Trộm cướp git người lộng hành quá,mình đem vũ khí phòng thân thì lại bị công an nó bắt,lối đi nào cho người lương thiện hiền lành?:baffle:
kế sách đầu tiên lẳng ngơ rùi chạy nhanh cho lành..chấp với mấy a xỉn mấy a đập chai bia lụi đại zô phát là zô bệnh viện ăn tết đóa..e đặc biết ko dây với xỉn..vì 1 khi đã xỉn thì tụi nó đâu bít trời đất là gì..tưởng tượng ae mình xỉn cũng zạ thôi..)
Gặp mình là dừng lại nhậu tới bến với nó luôn coi thằng nào chít! hehe! Nói chứ gần tết rồi đủ các thứ nó nghĩ ra để cướp, ace nên cẩn thận.