Tìm kiếm bài viết theo id

Một thời để nhớ ký ức xưa !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bmwandford1, 3/2/13.

ID Topic : 6432485
Ngày đăng:
3/2/13 lúc 13:39
  1. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    hùi xưa em cũng bị....trung tiện mà sao nó ra 1 ề ko cầm được...cứ nghĩ là trung tiện thôi...ai ngờ...

    thôi quay lại chủ đề sách vở đi mấy bác Một thời để nhớ ký ức xưa  !!!
     
  2. suchultringuyen Thành Viên Vàng

    chiến tích học hết 3cấp của e ko bị mời phụ huynh lần nào Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! lại còn giả chữ kí phụ huynh trong sổ liên lạc nữa.
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    lúc nhỏ xíu thì còn vậy, chứ lên lớp 3 lớp 4 trường bắt mua giấy gói vở của trường, thêm cái giấy kiếng bao bên ngoài, chưa nói cái bảng tên gì đó dán lên vở để ghi tên, lớp, niên học gì đó...

    hồi lớp 4 còn bị thuốc mua vé xem phim, búp bê gì gì đó, quên cmnr, ấn tượng mãi đến tận giờ ^^
     
  4. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    uh đúng rồi phải mua cái giấy của trường có chụp hình mây đứa của trường ấy còn giấy kiếng mua riêng mình còn cuốn vở đó hehe mà hôm nay mẹ e thanh lý cho ve chai hết rồi còn giữ lại vài cuốn sách cấp 3 thôi
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    năm lớp 8, lớp 9, ko ra chơi nào là không tổ chức quánh nhau, u đầu mẻ trán đã đành, ngày nào sau giờ tập thể dục cũng bị thầy giám thị lôi vài thằng vào đập...ê đít lắm, nhưng ngày mai vẫn chia phe đánh nhau um sùm
    bữa nào mà ko đánh nhau thì đi "su" đồ, gì chứ compa, thước eke, thước tròn, viết xóa...không bao giờ thiếu, toàn đi su của người ta, cuối giờ bị su lại Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! - 1
     
  6. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    Cấp 3 cả lớp 1 đam con trai lớp mình chửi ông thầy giám thị hô 1 2 3 chó ổng bắt cả đám con trai ko dc học thế là fai mời phụ huynh mới cho vào học
     
  7. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    90 còn hc sách này, qua 91 là đổi sách rồi
     
  8. datnn Thành Viên Cấp 4

    hồi mới giải phóng mình đi học thì sách thư viện trường cho mượn, tập chỉ được 1-2 cuốn còn lại là giấy xếp có kẻ hàng đen thùi lùi về tự đóng thành tập, viết thì mua ngòi lá tre, mực ko có bình sản xuất sẵn đâu mà phải mua bình nhựa với mực viên về pha nước sôi thành mực chấm.
     
  9. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Bác này chắc xưa nhất ròi. Từ lúc moi giải phóng luôn
     
  10. Voica Thành Viên Cấp 2

    Hồi mình cũng có mực hạt về pha nước nóng, bình mực có cái quai xách tròn trên nắp nhưng sau có bình mực pha sắn Quế lâm. Đi học 1 tay xách cặp, 1 tay xách bình mực, vai đeo bình ton nước uống! Bữa nào trực vệ sinh lớp còn xách theo cây chổi quét nhà! Lâu lâu còn bị bắt nộp "kế hoạch nhỏ", nói tự nguyện mà còn bắt nộp đủ kilo mới đc... làm mẹ e phải mua của mấy bà ve chai! Năm lớp 2 đc trường tổ chức xem hoạt hình Tom và jery, mà phải mua vé! Lúc đó đầu máy video là hàng xa xĩ và phải xin giấy phép - ông thợ xóm e sửa cái máy chiếu phim nhựa cho 1 trường học, sửa xong ổng chiếu thử bị công an ập vô còng tay bắt lên phường, 2 năm sau mới đc thả ra!
     
  11. jennifer_tun Thành Viên Cấp 3

    MÌnh nguyên 1 thùng chà bá luôn, tính đem lên sân thượng mà ko mang nổi, thôi để trong phòng tiếp.
    Đề trong phòng giữ gìn dc lâu hơn.
    Nhớ quá :-s
     
  12. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    Hồi xưa cấp 1 đi học mẹ cho có 200 đồng giờ ra chơi mua 2 cục kẹo dẻo còn hôm nào mẹ cho 500đ thì đi mua kem ăn ^^ , hồi đó có cái trò j mà mua 1 cục kẹo bên trong có miếng giấy mở ra nếu nó ghi quà gì thì được quà đó e ham hố e mua ko ngờ trúng bộ đồ hàng nồi niêu chảo j tè le mang về cho đứa em nó chơi . Hồi đó kem wall có chương trình gì đổi bao omo lấy kem ấy eo ôi cả xóm lập nguyên 1 ben đi tìm cái bao omo đi lội xuống kênh lượm mấy cái bao omo người ta vứt giờ nghĩ lại vừa hài vừa thấy gớm nhưng mà vui vì hồi đó thèm kem mà ko có tiền mua rồi tới nước ngọt cocacola hay xá xị j ấy nắp chai có ghi trúng thưởng dc 1 chai nữa thế là cả đám lại đi lượm nắp chai chui vô mấy wan cafe để lượm rồi lượm nắp chai hình cầu thủ bóng đá . Công nhận nhiều kỷ niêm ghê Một thời để nhớ ký ức xưa  !!!
     
  13. satthugacua Thành Viên Cấp 4

    Lâu lâu ngồi chung đám bạn cấp 2, kể chuyện hồi còn ở lớp mà say sưa như mới xảy ra, nhìn lại mười mấy năm rồi, lúc đó đi học vui thiệt.
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác 9x đời đầu hả, sách đẹp mà, còn mình 8x đời đầu lúc đó toàn học sách cũ xin của mấy người học trước, cũ mèm.
    nhớ năm lớp 8 (1993) học về nước Nga, trong khi liên xô tan rã năm 1991 rồi, người ta sửa sách lại rồi mà mẹ mình còn xin mấy cuốn sách năm 1989 về cho mình học, làm hại mình lúc cô giáo kêu đọc bài thì mấy đứa bạn ở dưới chả biết dò theo ở đâu, nhớ lại 1 thời cùng khổ
     
  15. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    chắc anh thế hệ 7x hả
     
  16. tuananh_sumo Thành Viên Cấp 1

    tui tho anh dat nghe du doi qua nhi......dang phuc...............bua nao ghe wa anh chuc tet moi dc
     
  17. datnn Thành Viên Cấp 4

    Nghèo quá bán nhà rồi em ơi, giờ sống kiếp không nhà nay đây mai đó :beat_shot:
     
  18. tavantuan1234567 Thành Viên Cấp 4

    các bạn còn có tiền mua vở học, còn mình toàn đi kiếm giấy nào chưa có viết chử đem ra tiệm cho người ta đóng lại để làm vở, đủ mọi loại giấy từ vàng khè cho tới trắng...Hồi cái thời gần tết lúc nước mình còn cho đốt pháo thì để dành tiền ra mua mấy viên pháo chuột bỏ xuống đất lấy gạch đập cho nổ. Giờ nhớ lại thấy vừa vui vừa buồn, mới đó đã 20 mấy năm rồi
     
  19. HTPMOBILE Banned

    Một thời để nhớ ký ức xưa  !!!


    Theo lời phê của GV thì bạn cũng là cao thủ chém gió đây Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! - 1
     
  20. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    keke thế mới lên chém gió với anh em 5s dc chứ anh em 5s nhiều cao thủ lắm Một thời để nhớ ký ức xưa  !!! - 2