đã phong tục thì làm sao thay đổi được bác, mình thấy phog tục thì cũng hay chứ nhưng do nhận thức con ngườ kém quá nên mới xảy ra tình trạng như vậy, nhà mình cũng đốt vàng mã hoài khi đốt có thùng đàng hoàng xog chế nước dập rồi mới đem vô thùng rác,
tui đồng ý ,cái này của 3 Tàu ,nên bỏ đi , giấy cũng là tiền mà ,đốt đi là vừa đốt tiền vừa gây ô nhiễm , làm đất nc nghèo đi chứ dc j đâu .mà đất nc mình thì ..........
Thử hỏi nhà bạn, họ hàng nhà bạn có đốt hương và vàng mã không mà suy nghĩ thế này. Cái này phong tục tập quán rồi sao mà bỏ được!
Em xin hỏi các quý phụ lão là ... bao năm wa làm những việc này để làm gì ? có được gì k ? và hậu wả của nó thì sao ? Nếu không làm thì có bị gì k ? và kết wả như nào ? ... Chỉ thấy phung phí tiền bạc ( mà toàn nhà nghèo đốt không ah ) .... rồi nguy cơ cháy nổ cao ( báo đăng hoài mà k chừa cái thói ) .... ảnh hưởng sức khỏe + vệ sinh xung wanh ... Nhà em chả ai dư hơi mua về đốt nên wanh năm suốt tháng cũng vẫn sống đều ... ăn đủ ngủ kĩ. .. vẫn phát triển như thường ... Nhà nước luôn hướng mọi người tới cái gọi là Nếp Sống Văn Minh Đô Thị .... mấy cái này sao k ai dẹp luôn đi ... có lòng thì thờ cúng trong lòng ... nghèo còn khoái chơi sang
Khả năng ông này đạo chúa nên ghét ng đốt vàng mã,thắp nhang chứ cái này thuộc về phong tục ông bà để lại,ông ra nói hàng xóm bỏ có khi còn bị ăn dao đấy.
vậy chẳng lẽ đặt tên nick là Thủ tướng hay tổng thống gì chắc có quyền và được nể nang phải k ? hay đặt làm 141 cho oách ? ....
Từ xưa đến nay người ta luôn nói, có 2 cái đừng đụng vào : Tín ngưỡng và lợi ích của người khác. - Đốt vàng mã là 1 tập tục tâm linh của anh bà ta từ xưa đến h. Sau khi đốt vàng mã cho những người thân, ông bà đã mất..... ông công ông táo ........v.v Người đốt sẽ cảm thấy người nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều vì đã làm dc 1 phần gì cho người thân đã mất hoặc cầu bình an may mắn trong cuộc sống. Không khí đốt giấy cúng là 1 không khí rất quen thuộc và ấm cúng - Tiền hết thì có thể kiếm lại được nên đừng đem việc tốn kém ít đồng bạc như thế ra so sánh. Để mua dc sự nhẹ nhõm thanh thản thì số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu. - Tiền là gì? Một đời ta bằng 300 đời nó, nên đừng lúc nào cũng đem tiền ra so sánh vậy. Bác nói lãnh phí ah. Vậy bác so sánh với việc lấy tiền bao gái, bao bạn, ăn uống lãng phí thì ntn? - Còn những ví dụ bác đưa ra thì do ý thức 1 vài cá nhân thôi, nên đừng đem thiểu số áp đặt đa số P/s: em nghĩ mod nên closed topic này, đụng chạm tín ngưỡng quá
đồng ý với bác này...phong tục đâu có thả bịch nilon xuống nước...mỗi người ý thức 1 xíu thì đâu có người ko vui
riết giờ như là phong trào ... làm vì mục đích thể hiện và đua đòi ... mà chẳng biết nguyên nhân hay ý nghĩa của nó thì sao k dẹp bớt đi ?
có kiêng có lành. Nói vậy ông bà chết rồi coi như là cát bụi, k cần tưởng nhớ đốt nhang, đốt vàng mã làm gì?????? Tất cả những thần linh cũng là "tổ tiên" mình ngày xưa, có tích hết, đó là 1 sự tưởng nhớ và cầu may thôi. Có lòng có lộc.
thiết nghĩ bác nên biết mình ở đâu.một đất nước đã bị đô hộ quá lâu nên đã ảnh hưởng rất nhiều bởi cái tập tục giấy tiền vàng bạc thì ko tránh đc.và đó lại là ông cha chúng ta nữa.thôi.xõa đêy.đừng chấp nhất.đôi khi có lẽ ngày rằm ngày tết mà nếu ko ngửi đc cái mùi"đâm chất tâm linh" này.mình sẽ thấy thiếu đó
Rác trong nhà đã mệt lắm rồi,sáng mở cửa ra thấy nguyên 1 bãi... biết đích thị là ai nhưng đã lên tiếng rồi mà vẫn vậy,nhà ông ta tút mút ở đầu bên kia nhưng dẫn chó qua đây đi vệ sinh,những lúc bắt gặp thì thấy ông ta 1 tay dẫn chó,1 tay cầm 1 lon nước,chó ị ở đâu thì lấy lon đó tạt cho nó bấy nhày ra nhìn còn khủng khiếp hơn không tạt,ai có cách để "tệ nạn" này không diễn ra nữa làm ơn bày kế giúp với.
Biết chắc là lập topic này sẻ bị phản pháo nên lấy nick mới toanh.Biết như thế còn đụng vào làm gì vậy nhỉ?? Không biết nhà chủ thớt có thờ cúng ai không nhỉ?Giỗ chạp hay tết nhất thì có đốt nhang hay không hay là"cái việc vô nghĩa vừa mất vệ sinh ... ảnh hưởng sức khỏe ( vì người lớn hít phải mấy này phổi còn hư ... nói chi xóm toàn con nít ... mà nhà có con nít cũng đốt lun ) ... để làm gì vậy ? ". Nghèo thì nghèo nhiều chứ đâu có nghèo vì ba cái chuyện con con như cái lon vậy?? tóm lại chủ thớt tào lao quá
Vậy các bác cổ động cho việc xả rác ? ô nhiễm môi trường ... ảnh hưởng mọi người ? thói wen khác phong tục nhá