tết nhất cũng đang cận kề,biết bao người náo nức đón xuân sau 1 năm làm việc học tập vất vả... hàng triệu người nôn nao về bên mái nhà quây quần bên người thân sau 1 năm xa quê :feel_good: cơ mà cũng ít người ăn tết xa quê,ăn tết cô đơn,ăn tết thiếu thốn,ăn tết trong hoàn cảnh ốm đau :tire: hàng triệu người thất nghiệp,lương thấp ko đủ chi phí về nhà đành ăn tết xa quê :adore: hàng triệu người ốm đau tật nguyền ko biết đến ngày mai hàng triệu người mồ côi ko gia đình ko người thân,ko nơi nương tựa.. hàng trăm triệu mảnh đời bất hạnh trên toàn thế giới nói chung và hàng triệu người Việt Nam nói riêng ps: mỗi 1 năm trôi qua gom lại thật nhiều niềm vui cũng không ít nỗi buồn...:nosebleed_002: hạnh phúc luôn song hành cùng đắng cay,trải qua không ít đắng cay mới có được 1 chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi sum họp luôn song hành cùng xa cách,trải qua gần 300 ngày xa cách mới có được sự sum vầy thành công luôn song hành cùng thất bại,trải qua thất bại nhiều lần mới có ngày thành công với chính bản thân mình cơ mà có hàng triệu người đắng cay cả đời hạnh phúc chỉ đơn giản là 1 bữa ăn no,hàng triệu người xa cách người thân cả đời ko có ngày sum họp,hàng triệu người thất bại ko có cơ hội làm lại vì tuổi đời và sức khỏe ko cho phép... nhìn lại 1 năm qua các bạn có cảm thấy hài lòng với những gì hiện tại ko?? anh em vào chia sẽ cho bớt nặng lòng riêng bản thân mình năm qua là 1 năm khá vất vả,1 năm nhiều biến cố...thất bại hoàn toàn về mặt kinh tế:tire: nhưng đến hiện tại vẫn hài lòng và cảm thấy cuộc sống còn động lực để sống và phấn đấu :baffle: có 1 người luôn dõi theo sự cố gắng của mình,có 1 người luôn chờ đợi mình làm lại cuộc đời :baffle: đời còn dài,chưa biết ngày mai sẽ ra sao và chưa biết cuộc sống sẽ còn thay đổi bao nhiêu lần,lạc quan mà sống để biết cách nắm bắt hạnh phúc mà mình đang có :feel_good: làm những việc có ích,ít nhất là cho chính bản thân mình,sau đó là đến gia đình,người mình yêu thương... chúc anh em 1 mùa xuân nhiều sức khỏe,nhiều niềm vui...chúc anh em năm sau mọi thứ sẽ tốt hơn năm nay
Tổng kết năm nay thì mình làm ăn dc hơn năm trước, nhưng ko thu dc nợ cũng như ko :burn_joss_stick: Chỉ biết thả lòng về những con nợ thôi... :burn_joss_stick:
kết dư năm nay : công việc phát triển tốt, 1 vị trí xứng đáng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, đậu được cái VB2 vừa lo vừa mừng, thời gian tới phải cố gắng gấp 3 lần, và quan trọng hơn là cô ấy đã nhận nhẫn cầu hôn của mình, hy vọng về 1 tương lai tốt đẹp của 02 đứa là thứ phấn đấu trong suốt năm sau, ước nguyện năm 30 tuổi sẽ lấy vợ hình như đang đi đúng quĩ đạo ^^
năm rồi là 1 năm đại nạn của mẹ, bị giật nợ ~ 300tr. đến nỗi mẹ phải cầm giấy tờ nhà để vay ngân hàng. mong là năm nay mẹ sẽ ko gặp xui nữa.
Tết năm nay khác năm ngoái chút ít. Đi làm xuyên Tết. Tài chính khá hơn năm ngoái Tình cảm dậm chưn tại chỗ.
cả tiền lẫn tình cảm vẫn còn đang lận đận, nhưng vẫn còn bạn bè và gia đình bên cạnh. mình hy vọng nhiều hơn vào năm sau :burn_joss_stick:
có 1 nỗi buồn trong lòng ... Tết năm nay là cái Tết đầu tiên sau 5 năm phải đón Giao Thừa 1 mình ... hi vọng ở Nửa Vòng Trái Đất , người anh yêu sẽ ấm áp hơn khi biết rằng ta luôn nghĩ về nhau ... !
năm nay như vậy thấy quá ng0n rồi. Bx sinh c0n trai,mua xe,mua đất (mặc dù vay nửa tiền) Còn nỗi buồn là 7 năm chưa biết ăn tết ở nhà rồi.tưởng cuối năm về ai dè phải ở lại trực tết buồn thối ruột