Tìm kiếm bài viết theo id

năm nay xui quá các bác à

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhduy140394, 4/2/13.

ID Topic : 6435205
Ngày đăng:
4/2/13 lúc 23:50
  1. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    28/8/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    602
    Như tít thì năm nay là cái năm xui quá các từ đàu năm ngoái tới h e thiếu nợ liên tục trả hết nợ cũ rồi lại có nợ mới đã xui cuối năm còn bị giang hồ giả điên zô hỏi mua nhà cưỡm của e cái 4s vs arc S h e bùn quá mấy bác à ko biết năm này có còn xui ko nữa bùn quá mấy bác à bao nhiêu tiền đễ dành đều tan thành mấy khói hết mong mọi người giúp đỡ chém vài cái cho e đỡ stress ko chắc e chết mất quá
     
  2. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    nói thiệt chứ năm mới cũng sắp tới.cả năm khó nhọc kiếm tiền rồi.nếu mọi việc mà ko suông sẽ thì thôi.gác qua 1 bên.tết vào tính tiếp.bây giờ hãy lo tới những ng xung quanh mình đi.ko tiền nhiều thì mình vun đắp bằng tình cảm vậy thôi.Nguyễn tui năm nay cũng khá khó khăn.nhưng hiện tại phấn khởi.tết tới rồi chuẩn bị đón may mắn tới:41_002:
     
  3. huntervalky Thành Viên Kim Cương

    nhà em cuối năm cũng mới bị zựt hụi, khoảng góp gần 40t hix. bóp mồm bóp miệng cả năm đóng cho nó....
    Nhưng đời càng phủ thì càng phải sống bác à. nhà em còn cần em cày để nuôi nữa. Năm nay xui sang năm làm ăn dc thì sao, tươi lên đi
     
  4. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    khổ lắm bác nguyễn à từ đầu năm đến h toàn nợ vs nợ thôi mua cái j về bán cũng ??????????????? đc bởi z mới tức chứ cầm đc mấy đôi dr mà bán ko ai mua ức chế ra LTHG bán huề vốn mà ??????????????? đc j mệt thêm đã z từ đầu năm tới h hay bị mất đt nữa chứ mà chẳg phải nói xấu mà bực lắm đm năm ngoái là bị tụi nó cũng giả vờ zô mua nhà lấy cái e72 vs cái 3gs của e trong khi đó cái 1202 thì nó ko thèm lấy luôn mới ghê chứ thà lấy hết đi bực 1 thể luôn e điên quá đập luôn rồi tới đầu tháng 1 nè tụi nó cũng giả vờ zô hỏi mua nhà sáng sớm khoảng 7h à e thì ngủ say như chết á có biết con mẹ j đâu nó chơi luôn cái arc s vs 4s của e đau lắm bác à cái nào cũng vừa mới tậu hết bùn h còn cái hộp vs phụ kiện của 2 máy e nhìn mà đau cả ruột ấy bác à
     
  5. F5 You Thành Viên Cấp 4

    chắc bị bỏ bùa rồi chứ gì, chứ làm sao dễ ăn như vậy đc
     
  6. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    e cũng ko bit nữa à tại nhà e thì đang kẹt tiền tùm lum hết nên bán nhà để xoay tiền mà bác mẹ e thì cứ kêu xui bỏ qua h e xài cùi bắp luôn ko xài xịn nữa sợ lắm rồi
     
  7. gameboy_hlbn Thành Viên Cấp 5

    chia buồn cùng bác,chúc bác năm sau làm ăn lên lại,may mắn lại tới,vào vl pk xả stress đi bác năm nay xui quá các bác à)
     
  8. ngondzoday Thành Viên Cấp 2

    Giữa năm thì kinh doanh bị phá sản, đành đi làm công ăn lương, tưởng suôn sẻ, ai ngờ cuối năm xui dã man, nhà có tang, bay ra HN mấy ngày thì vào lại SG, vừa vào thì được lãnh lương, vừa lãnh lương thì bị CSGT phạt 5 triệu về nồng độ cồn + mất bằng lái... , rồi giờ công ty cắt giảm nhân viên và có tên tui --> thất nghiệp được đền 15tr để ăn tết. Xe giam 15 ngày , sửa cũng phải tốn hơn 2 tr nữa.

    Mệt mỏi vãi ra, hi vọng sang năm mọi việc sẽ may mắn và sáng sủa hơn.
     
  9. TheRich Thành Viên Cấp 1

    Chủ topic bình tâm lại. Hết xui là tới may mắn thôi. Đường biểu diễn hình sin ấy mà. Có điều biết đường biểu diễn chừng nào nó đi lên. Không xui quá ba bận đâu. Thử đi chùa vài lần. Nghĩ tốt cho người khác. Ví dụ: Chắc là mấy thằng trộm này quá chuyên nghiệp, biết đâu nó khổ quá, nó cần . . . để hít mà không tiền nên liều mạng. Tội nghiệp nó, may mà mình hổng ghiền giống nó. Hay đại loại suy nghĩ: May mà mình còn có nhà để bán, may mà mình còn xe để mà sửa chứ không đến nổi không có xe đạp mà đi. Nghĩ vậy thì mình sẽ đỡ thấy crazy hơn.
     
  10. quangthanh1508 Thành Viên Bạch Kim

    Đi Bình Dương giang hồ đua 1 bé 4, về SG nhậu xỉn mất E71, Sen XL... Làm ăn thì khó khăn. Chán. Nhung thôi. Tết tới, cứ vui lên.
     
  11. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Từ giờ các bác hãy chừa thói xài điện thoại xịn đi nhé. Trừ khi cần sử dụng các ứng dụng của nó, em chỉ có mỗi con cùi bắp mobell đây. Thằng bạn chơi IP4, hay để lên bàn đã đi trong 3 nốt nhạc. Sau đó thì nó cẩn thận hơn, lúc nào cũng nhét túi. Chung quy cũng do mình sơ sẩy, ko bik giữ đồ mà ra, haizz
     
  12. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    thớt sinh 1985 hả thớt, nếu đúng xiu vậy còn hên đó, tui nè chả làm gì nợ tự đâu đến đòi hoài, nhất là gần Tết má xui ghê
     
  13. Dj_Sonic _Trance4ever_

    xui quá vậy 2 năm mất 4 cái đt, gặp mình chắc tiếc đứt ruột năm nay xui quá các bác à

    p/s: còn dư phụ kiện Arc S ko để lại mình đi năm nay xui quá các bác à - 1
     
  14. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    mình còn cái ca nước cho thím quăng cái arc s vào xem co bị zô nước ko nè.lấy konăm nay xui quá các bác à - 2
     
  15. Dj_Sonic _Trance4ever_


    ko có Arc S để thử, buồn năm nay xui quá các bác à - 1
     
  16. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Ars S là cái chi rứa ?
    mấy nay đi chầu thu nợ,cũng oải ghê,mong xong sớm để ngồi lai rai bia lon khô bò
     
  17. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Thường thì mấy ngày sắp sang năm mới hay đi sảng tiền lắm, anh em nhớ cẩn thận, còn không tự dưng ở đâu có 1 số tiền to rớt xuống cũng cẩn thận kẻo mạng đi chứ chả đùa. Phường em tuần này gần 1 chục cái đám ma... Nhìn oải luôn
     
  18. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    cầu mong qua năm tới đừng như năm nay
     
  19. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    PK nó e để dành làm kỷ niệm bác ơi bác có đc bao nhiêu đâu h trong phòng e có 2 cái hộp 1 cái hộp 4s 1 cái hộp arc s mỗi lần đi đâu về nhà nhìn nó là 1 đống kỷ niệm ùa về năm nay xui quá các bác à - 2
     
  20. Dj_Sonic _Trance4ever_


    umh, mình định lấy cục sạc EP-850 mà bro muốn để làm kỉ niệm thì thôi vậynăm nay xui quá các bác à - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000
Tổng: 727 (Thành viên: 6, Khách: 712, Robots: 9)