Em muốn hỏi han thăm dò tình hình buôn bán Tết năm nay của các anh em, có tốt ko ? Ai muốn chém gì chém, riêng em, chắc năm nay em ăn Tết mức đường với nước ngọt rồi. Mùa Tết năm rồi, nhà em thu cũng mười mấy chai ( em kinh doanh nhỏ ợ ), còn năm nay thì tới hôm nay chỉ đc 2 3 chai là cao , chán quá các thím ợ 3, 4 ngày nay chả bán được gì cả, giờ nãn đến nổi sáng em chẳng muốn dọn hàng ra bán luôn ợ. Em kinh doanh hoa vải ( giả ) ợ. Mai giả năm rồi, bán như tôm tươi, còn năm nay thì, bữa giờ bán chắc được 3 4 hộp. Nói chung là chán quá... :angry:
Em tính tới ngày 6 tháng này thì kiếm được khoảng tầm 5 chai ạ. Và dự là 3 ngày nữa sẽ kiếm thêm 2 chai nữa.... để đóng tiền mặt bằng =.=
cả tháng trời bán dc 1 cái máy in vs 1 cái PM, riêng tháng 2 này thì chưa có gì luôn. Mọi thứ đều trông chờ vào đồng lương còm cõi. Hazzz
Em không buôn không bán, cuối năm ngồi ở cty chơi. Vào 5S thấy các bác buồn làm em cũng buồn theo. Hôm nay đọc báo xe đò ế quá trời vào những ngày cuối năm. Vì năm nay HS, SV và người lao động tranh thủ về sớm vì ở Cty cũng chẳng có gì làm. Số còn lại thì chắc không về vì cả năm dành dụm mấy đồng, tết về tàu xe chi phí lại cao. Không biết năm sau có bi đát nữa hay không, dự là năm sau cũng không khá hơn năm này.
vừa nhập lô hàng từ thái về cách đây vài tiếng.tiền vận chuyển tăng chóng mặt.nhưng vì khách hàng nên chấp nhận sát tết ôm hàng.mong khách hàng nhớ tới mà ủng hộ.phục vụ full các ngày tết.ko thèm nghĩ tết luôn
Do tình hình kinh tế ,nhìu cty cuối năm ko có hàng nên cho nghỉ sớm.Từ đầu tuần đến giờ bà con lác đác kéo nhau về quê hết rồi...Công việc cũng chậm lại