Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện bây giờ mới kể, nhờ các pro giúp một tay tìm lại đồ apple!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi long dong, 6/2/13.

ID Topic : 6437581
Ngày đăng:
6/2/13 lúc 13:04
  1. long dong Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    6/2/13
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,523
    Chuyện là như vầy, hôm nọ, sau giờ làm về, mình đi nhậu ở quán bia đối chứng của bia saigon ở góc Nguyễn Du, Thi Sách. Lúc đó thì vui vì mới bị mất việc ( công việc văn phòng ngày ngồi 8 tiếng chán ngắt) mình có làm được khoảng 3 chai bia Saigon. Nói say thì cũng không phải vì có 3 chai thôi, rồi mình còn chạy lên Gò Vấp đón người yêu đưa đi học nữa, xong rồi, máu dê nổi lên nên vòng qua đường Tân Sơn, tính vào mát xa. trên đường Tân Sơn thấy con nhỏ đứng đường mình dây, mặt đẹp tướng ngon nên dù đi qua rồi nhưng vẫn vòng lại hỏi thăm, nói thật là tân sơn khúc này mình đi nhiều nhưng chưa bao giờ gặp dạng này, lúc này nó kêu 200K nó bao tiền phòng nên đồng ý vì mình lâu rồi không đi chơi cũng là dạng nhà quê lên nên không biết được nó sẽ như thế nào? trên đường đi mình có hơi chột dạ vì giọng nó hơi khàn khàn một chút nhưng mình cũng nghĩ có lẽ gái miền tây có thể có giọng như vây nên cũng cứ tò mò chở em nó đi tiếp. đi qua hai cái khách sạn mà em nó không vào nên mình cũng hơi chột dạ nhưng vì ngu với lại tò mò nên mình cũng cứ đi, hơn nữa chắc cái máu trụ nó nổi lên rồi nên ko cảnh giác nổi. đi một khúc nữa, em nó đưa vào một hẻm cụt đối diện với cổng Mercede thấy có mấy người đứng lô nhô, cuối cùng vào nhà 2 tầng, có thằng giữ xe ốm ốm tầm 30 tuổi kêu dắt xe vô, mình cứ tưởng là chủ nhà trọ, còn con nhỏ này thuê phòng trọ rồi đưa lên phòng cho tiết kiêm! hix. dắt xe vô, nó đưa lên lầu, mình chạy vô toa lét rửa cái mặt mẹt rồi treo đồ lên cái đinh trong phòng toa let. Kon nhỏ chạy vô nói là để nó tắm rửa, mặc dù toa let không có nước, mình chỉ kịp tè rồi đi ra thôi! mình đành phải đem đồ ra ngoài! khi mình đem hết đồ ra rồi, nó chạy ra ngay tức khắc, hướng dẫn cho mình để đồ đạc lên cái bàn học trẻ em đạt sát tường ngay gần dưới gầm giường, nó cũng để áo quần của nó ở đó, nó còn nói là để đó cho sạch!
    Chút chiều kể tiếp vì máy tính của mình nóng quá, cho nó nghỉ chut xíu!
    em Xin kể tiếp hầu các bác,
    sau 5 phút dò dẫm, em kiểm tra trên, kiểm tra dưới người em nó thấy y chang như gái các bác ah, trên thì cũng tròn tròn căng căng, nhưng chỉ có điều là nó cứng ngắt như trái ổi chứ ko fai vừa cứng vừa mềm như trái vú sữa! hic. dưới thì cũng môi trên môi dưới y như chang nhưng có điều nó khô ráo mà do máu lên não rồi em không để ý. Em nó bảo là chờ em lấy bao, thế là nó tuôn ra, hai thằng nữa đi vào, một thàng giữ xe hồi nãy, một thằng già nhưng đánh môi son lùa em ra, em thấy lạ nên mặc áo quần vào, rờ xuống balo thì hỡi ôi, không còn j cả, túi quần, bóp ví bị lấy hết trơn đồ đạc. tổng cộng em mất hết 2 cái ipad mini 3g 16g 1 đen, 1 trắng, 1 ipad 2 đen, 1 macbook air 11", 1 lap gateway, 1 iphone 4s viettel, 1 iphone 5 lock O3, 1 cái surface 64G. bây giờ chỉ còn lại đống hộp thôi, nhìn nó mà lòng ngao ngán chạy hết cửa này, cửa kia tìm cách lấy lại mà vẫn bó tay, mất tiền vô ích, hix.Em còn đoạn tìm kiếm qua find my phone cũng hay lắm, lúc nào rảnh em kể tiếp, bây giờ em fai đi mua đồ cho em yêu rồi.
    mấy bữa nay lu bu việc tết quá nên chưa hầu chuyện với các bác được, các bác bỏ qua cho em với nhé! hôm nay ngồi càfe một mình kể tiếp câu chuyện đau lòng của em, hix,
    Sau khi mất đồ, em lên công an phường 8 Q. Gò Vấp báo cho mấy ảnh rõ ràng câu chuyện, có anh L. trực lãnh đạo, hứa gửi ảnh 10 chai thù lao, nên ảnh cho quân xuống ngay hiện trường! cùng đi với em có anh Ph. và 2 anh dân quân ngồi trên con xe Ford ranger chạy xuống ngay địa chỉ gây án thì nó đóng của rồi, còn 2 cây nhang đang cháy dở, em chỉ biết ngậm ngùi đi về tay không! trên đường về anh dân quân bảo là nó ( con nhỏ chuyển giớ) cải tạo hết rồi chắc mất cũng khá tiền, mình mất một số tiền mà đụng hàng của em nó coi như là cũng đáng đồng tiền bát gạo, nghe cũng xuôi tai mà cười hết nổi.
    Trên đường về nhà mình sực nhớ có cài find my phone trên mấy cái ipad và iphone nên kêu thằng bạn bật định vị lên, đọc cho nó pass để nó định vị, mình lúc đó cũng còn lạc quan, nghĩ rằng mấy thằng bede này chắc ??????????????? biết gì về công nghệ nên bị tóm là cái chắc! nào ngờ định vị suốt 2 ngày đêm mà nó đều tắt máy mẹ, gặp hàng chuyên nghiệp rồi! Nó đem về restore lại mấy cái máy nên đi tong cái find my phone! nhân tiện đây xin anh em nhớ một điều là find my phone là cái chương trình cùi bắp, chi để cho vui thôi, chẳng giúp được gì sất! nó bèo hơn mấy chương trình định vị của blackberry nhiều, nếu mình mất cái BB thì chắc là bọn này no đòn vì cái BB của mình nó lưu lại vị trí trong quá khứ! còn thằng Find My Phone thì chỉ cho biết vị trí khi máy mở thôi! không có vị trí trong quá khứ!
    Chuyện của mình là có thật 100% không phải là chuyện tưởng tượng, các bạn nào bảo chừng đó máy không nhét vào 1 balo thì xem lại! mấy cái macbook air, ipad mini, ipad , surface mình nhét vào trong cái balo nhỏ còn dư chỗ cho thêm cái mac air nữa! còn cái gateway thì nhét trong cái balo kia của nhỏ bồ! Mình ngu một chuyện là bắt kon nhỏ bede mà không biết chuyện gì sẽ chờ mình? cái này mình đồng ý, không biết có phải bị lú hay bị bùa hay bị ngu lúc trời chạng vạng không nữa?
    Chuyện này còn đoạn sau nữa, mình sẽ kể thêm khi có thời gian!
     
  2. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    vãi bác ..đầu năm đầu tháng mà đi chơi gái rồi ..:angry:
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Chủ top kể cái gì vậy? câu chuyện vs tit chả ăn nhập gì hết
     
  4. Dj_Sonic _Trance4ever_

    dự là để đồ bị tụi nó dàn cảnh lấy con iphone trong túi quần, tiếc của nên lập topic này nhờ anh em kiểm tra số imie máy Chuyện bây giờ mới kể, nhờ các pro giúp một tay tìm lại đồ apple!
     
  5. hotgirl540 Thành Viên Cấp 3

    ko bít bác bị dụ hay là người đọc bị dụ đây
     
  6. sieu_dep_trai Thành Viên Cấp 1

    Chơi mấy nhát pro

    Xài tuyệt kỉ gì báo ae để có kinh nghiệm
    Hàng họ sao
    Post cho ae binh luận

    Chắc pro ngon trym lắm nhỉ
     
  7. sualcd5 Thành Viên Cấp 4

    Chơi gà còn dám kể, khâm phục. Mà hình như lộn Forum rồi, vô Lienxo gì đó hợp hơn.
     
  8. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    dự là thớt bị tụi này "hội đồng"
     
  9. usb3gmobi Thành Viên Vàng

    tội nghiệp thằng thớt . có em mập hay đứng gần cột điện thì ko đi. quất nhầm gay rồi.........
     
  10. sieu_dep_trai Thành Viên Cấp 1

    tối nay đi nha a - bao sướng
     
  11. Nick 5giay Thành Viên Cấp 2

    Bửa bên ngã 4 tân thuận q7 thấy 1 e chuyển rồi Á.nó xinh mà thơm hơn gái nữa.gần tết mà xui nhỉ
     
  12. emtyvip Thành Viên Cấp 6

    tân sơn đường nhà tui nè, bác hết chuyện lại đây đi chơi gái ==!
     
  13. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    có mùi bác Lý thì phải ?:sad:
     
  14. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    có phải con mập chạy chiếc AB 2011 ko bạn Chuyện bây giờ mới kể, nhờ các pro giúp một tay tìm lại đồ apple!
     
  15. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Chắc ko chém đâu, vì lập nick mới kể =)) =))
     
  16. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    e là người lấy túi của bác thớt nè, e xin bổ sung là trong túi còn nhìu thứ khác như galaxy s3, nokia lumia 920, note II, HK Phone 4s, Blackberry z10, LG L9, Samsung Galaxy Camera,...
    Mời bác thớt liên hệ Bệnh viện Tâm thần tphcm để e trả lại
     
  17. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    quăng bom quá 3 ơi..... tỉnh chưa hay còn say nổ
     
  18. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    gió giật kinh quá cấp 9999 bá đạo rồi thớt ơi
     
  19. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Xạo chóa. Thằng này cuối năm ở nhà lên máu tự kỉ à?
     
  20. uytin_giare Thành Viên Cấp 1

    cái balo j mà pro thế chứa dc 1 đống trong đó