đi vậy là hợp lý rồi, phòng ngừa rủi ro nữa, bữa đi 1 chuyến sáng gần 10h mới xuất phát, đến đèo pren là 6h mà trời tối thui như mực, khóc tiếng miên luôn
Alo. Bác thớt đã về đến quê đón Tết chưa ? Mấy bữa trước, có mấy bác đến em mua áo khoác chuẩn bị về quê đón Tết. Theo em thấy đại Đa số anh em về Buôn mê thuộc, Đà Lạt, bảo Lộc đều về quê bằng xe mấy... Nghe mấy bác kể về cuộc hành trình thấy ham luôn.. Anh em 5s khỏe thật. Chúc các bác năm mới vui vẻ.
từ DL về SG di giờ nào cũng có hugo hết bác ơi, e thường xuyên chạy từ SG về nhà trên đó, về DN < 40km/h ức chế ko chịu dc