Tìm kiếm bài viết theo id

Mẹ ơi , xuân này con không về...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 14/12/12.

ID Topic : 6225641
Ngày đăng:
14/12/12 lúc 14:00
  1. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    ghê quá!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/18
  2. tiếu_ngạo2008 Âm Binh Cô Hồn

    chúc anh chi em 5s duoc 1 năm tràn đầy sức sống , an khang , thịnh vượng .Mẹ ơi , xuân này con không về...
     
  3. mbcongnghe Banned

    thấu hiểu và chia sẻ cho 1 người con xa quê
     
  4. cheap4pay Thành viên BQT Moderator

    Đón 1 cái tết xa nhà buồn nhỉ ?

    Nhưng hãy cố gắng lên để năm sau được về thăm gia đình nhé bạn..
     
  5. hantuyenshop Thành Viên Cấp 2

    tâm trạng của bạn cũng giống như đại đa số a em tha hương cả thôi ! dẫu biết trong thâm tâm ai cũng luôn nhớ về quê hương ,gia đình .... kỉ niệm thời ấu thơ ...
    nhưng lập thân ,lập nghiệp còn chênh vênh thì đành ưu tư thôi ! cuộc đời ngắn ngủi khi bạn chưa làm đc , nhưng đủ dài để bạn có cơ hội báo hiếu và về vs quê hương đó ! chúc bạn Tết năm tới sẽ sum vầy vs gia đình nha !!!
    ....
     
  6. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn chủ top đã thay mình nói lên tâm tư suy nghỉ.mình xa quê 7 năm rồi,7 tết ko ở nhà.công việc cuộc sống lo t0an đã chjếm hết time cho suy nghĩ nhớ nhà chỉ khi những ngày tết này mới nhớ nhà nhiều. Sang năm mới cầu chúc cho gđ những người thân yêu của tôi mạnh khỏe,may mắn