Tìm kiếm bài viết theo id

Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi catinh, 12/2/13.

ID Topic : 6441844
Ngày đăng:
12/2/13 lúc 22:55
  1. catinh Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    1/2/13
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    5,254
    Đầu năm ae 5s ăn tết thế nào? có được lì xì nhiều không hay phải hao tốn nhiều thứ. Lên chia sẽ những niềm vui nỗi buồn tâm trạng xả stress trước khi bước vào ngày đi làm đầu năm nhé.

    P/s : Dạo này tụi Hugo hay đi tuần kiểm tra hành chính. AE đi ăn Tết nhớ đừng đi khuya hay uống quá đà mất tiền oan cho mấy thằng này nha.
     
  2. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    ko dc 1 xu lì xì, chỉ tốn tiền lì xì (ko đáng là bao) đến bây giờ là 11h đêm mùng 3 rồi mà chưa đụng đến chìa khóa xe máy
     
  3. phat_tan221290 Thành Viên Vàng

    Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua!
    Mới thua 300k bài cào ! Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng
     
  4. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Tết đến rồi đi nhanh quá, ước j 1 ngày tết gấp đôi lên 1 chút thì hay biết mấy, tết hết rồi bắt đầu với 1 năm bộn bề lo toang.
     
  5. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Đốt pháo bông xong là hết rồi tết rồi
     
  6. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    1 cảm giác lặng lẽ trôi chầm chậm thật là buồn
     
  7. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng, đang chờ ngày đi làm đây! Nghỉ tết ngán quá!
     
  8. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    thấy cảm giác thế nào Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    như mọi năm, ko khí chùn lắng xuống với 1 cái tết ảm đạm, mong chờ những gì xảy ra sau tết hơn, cơ mà mùng 10 em mới bắt đầu đi làm lại, còn những 1 tuần nằm ko, hic, thịt thì nó đang chảy sệ ra bởi từ 26 tết tới giờ chả dc tập tạ Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng
     
  10. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Chẳng cảm giác gì hết.
    Không vui.
    Không buồn.
     
  11. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Sáng mai mồng 4 cùng gia đình đi chơi Mũi Né cho xong cái Tết, ngán & chán Tết lắm rồi dù không khó khăn về kinh tế. Bạn bè ai cũng nói thế, Tết Việt vài năm nữa kg biết thế nào.
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Hơi bùn vì tết đi chơi vui quá mà sắp hết Tết rùi :;
     
  13. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - vẫn thấy rất vui, vì tết là được sum họp gd, cty gia đình cho thuê xe cũng đắt hơn, ba mẹ cũng vui vẻ hơn. Chỉ buồn là mỗi khi tết đến là ba mẹ lại già thêm một tuổi, ước gì ba mẹ đừng già đi, sống với vợ chồng mình vài chục năm nữa Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng
     
  14. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    tết này toàn ở nhà coi nhà nghỉ cho ông bà già, năm nay làm ăn cũng khấm khá. mà ông bà còn ham công tiếc việc, 3 ngày tết ko đóng cửa, bắt em ở nhà canh hoài. không bước chân ra khỏi nhà. ngày nào cũng tiếp xúc với gà vịt, mấy cặp vào fuck nhau. chắc em tự kỉ mất quá
     
  15. tiếu_ngạo2008 Âm Binh Cô Hồn

    tap ta la tập gì vậy ? cho đi tap chung voi . 0907108888 q10 lun Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng - 1
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mình viết có sai trính tã đâu tar ? chữ "tạ" có dấu nặng mà ^^

    mình tập ở Hồ Bơi Vân Đồn quận 4, time 3,5,7 các ngày trong tuần lúc 18h~19h30, vì 246 bận đi phụ hồ ^^
     
  17. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Công nhận Tết là thoi gian nhẹ nhàng, thanh thản, vô tu lự nhất. Ko phải suy nghĩ, lo âu nhiều
     
  18. ronnypham1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không tết có lẽ vui vì không có nhộn nhịp đông đúc thì sẽ không có vắng lặng buồn tẽ Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng)
    mùng 1 mùng 2 ăn 600k qua mùng 3 đánh từ 2h trưa tới 10h30 tối cứ tưởng 7h và thua hết 1tr050k Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng - 1) buồn mai lại chiến tiếp cho hết mùng 9
     
  19. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    3 ngày Tết trôi wa thiệt lẹ ha
    Mình thì hok có nhiều e nên lì xì hok nhiều ( bt cho tụi nhỏ còn hơn tiền lì xì nữa cà ). Rất th1ich phong tục lì xì mấy đứa nhỏ, nhưng phong tục vui vẻ này càng ngày càng bị biến chất : con nít giờ cũng oải wá, mấy đứa hàng xóm nó gặp mình đòi lì xì như đòi nợ ==> hết zui Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng
    Thấy bà con nhậu nhẹt nhiều ghê ha, zô zô oài lun Trò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng - 1
    còn lại thì bt, ngoài đi Chùa thì hok có hứng đi đâu ( đông wá chừng, đi Tao Đàn zới Đường hoa Nh thui mà mún té xỉu, chạy zìa lẹ ) :snicker:
    Còn lại ok, wa Tết đi ĐL Thập Tự :smile:
     
  20. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    tí nữa 11h đi Sing.mùng 7 zìa.chào cả nhà.cơ mà thằng #17 sao avatar nó y hệt mình nhỉTrò chuyện đầu năm : Nhanh quá, chưa gì đã hết 3 mùng
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,037 (Thành viên: 11, Khách: 931, Robots: 95)