Tìm kiếm bài viết theo id

cuộc sống của bạn màu gì?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi plasma, 28/1/13.

ID Topic : 6419420
Ngày đăng:
28/1/13 lúc 17:21
  1. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    không phải bên đại lộ a?vậy bờ sông nào? mình hay đi dọc đại lộ và bờ sông q7 vì nó thoáng + mát ,muốn biết thêm mấy chổ để có dịp đi chơi đổi chổ,ít qua quận 4 nên không rành đường xá bên đó lắm.cuộc sống của bạn màu gì? - 1
     
  2. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    google +1
     
  3. (>.<)T&T(^_^) Thành Viên Bạch Kim

    Màu nho - đọc lái lại :sexy_girl:
     
  4. plasma Thành Viên Cấp 1

    đường bến vân đồn, khúc đối diện Vạn Đô đó bạn cuộc sống của bạn màu gì? - 1
     
  5. spam_web Thành Viên Cấp 5

    2-4-6: hồng
    3-5-7: đen
    cn: ko màu
    (j/k)
     
  6. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Cuộc sống là bức tranh nhiều màu :adore:
    Nhưng đối với mình thì màu đen vẫn là màu chủ đạo :amazed:
     
  7. spam_web Thành Viên Cấp 5

    q4 thì bạn nên qua đường tôn đản rùi luồn lách vào mấy hẻm nhìu sòng bài để chơi lắm.bao vui
     
  8. plasma Thành Viên Cấp 1

    bác này dụ dỗ cờ bạc nè...
    Phải hình bác trên VNexpress k? 5 tên cướp từ q4 mới bị bắt ở phan xích long đó... do đánh bài q4 đó =.=!
     
  9. spam_web Thành Viên Cấp 5

    mình là thằng công an chụp hình đó cha nội cuộc sống của bạn màu gì?
     
  10. sontuyen0812 Thành Viên Mới

    Cuộc sống ... có màu gì nhỉ, mình từng trải qua 1 thời gian mà đối với mình nó thật kinh khủng---> màu đen thui, đen thít.Cuộc sống mà chỉ số tự tin ở mức zero, mặc cảm... và hơi buồn cười là chỉ ra đường vào ban đêm và hoạt động vào giờ người ta đi ngủ. Thiệt khổ tâm và đau khổ. Nhưng chỉ cần mình đứng lên khỏi nấm mộ đó thì mặt trời sẽ soi sáng cho ta thấy nhìu màu sắc khác nhau của cuộc sống, cho ta bít mình là ai, mình đang đứng ở đâu trong xã hội... Học cách tự hài lòng với mình sẽ giúp ta thanh thản hơn nhìu và dù thế nào đi nữa thì cũng đừng tự nhốt mình trong bóng tối. chỉ là ngủ thôi, ngủ một giấc... Nhưng phải thừa nhận là thời gian qua đã giúp mình học hỏi đc nhìu hơn, khiêm tốn, dà dặn hơn nhưng lại bị cái chứng là già mồm và hay cãi... Tự hứa với mình là nín đi vài lời, ôi, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, cha mẹ mà mình cũng cãi nữa thì sau này mình còn tha ai nữa. Hứa, hứa, hứa, không nói gì lun.
     
  11. Noel 2012 Thành Viên Cấp 3

    màu hoàng hôn buồn
     
  12. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn hé,không biết chơi đánh bài cuộc sống của bạn màu gì? - 1

    Mình thấy cái cách tự hài lòng với bản thân chỉ nên áp dụng trong những lúc hết đường lui,già cả rồi không còn sức làm gì nữa thì cũng tự hài lòng để bớt tham vọng sống những ngày tháng thanh thản cuối đời,hoặc giàu có đủ ăn đủ mặc không cần phải lo gì. Điều thiết yếu là phải tự giữ lửa cho mình,như câu người ta thường nói " không thể cho đi thứ gì mà mình không có" ,mình tự hài lòng, nhưng người sẽ sống chung với mình suốt đời kia họ có hài lòng không? lục đục lại xảy ra khi thiếu cơm thiếu gạo. Khi xung đột xảy ra, cần tìm hiểu ý kiến của nhiều người lớn tuổi về cách cư xử của cha mẹ là đúng hay sai chứ không phải chuyện gì cũng im lặng và nghe theo, rất nhiều cha mẹ chỉ muốn con thực hiện mơ ước ngày xưa mà họ không làm được,khiến cho đứa con chỉ sống một cuộc đời của cha mẹ nó chứ không phải của chính nó,rồi điên điên khùng khùng sống cho qua ngày,qua hết cuộc đời và không biết mình thế nào khi cha mẹ mất đi. Muốn người khác tin,thì mình phải thật sự tin rằng mình làm được,muốn ngày mai có cái gì thì bây giờ phải hành động hết mình đi ,nếu không cuối cùng chỉ còn lại sự tiếc nuối và một giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy để làm lại một lần nữa...
     
  13. babydongdanh102 Thành Viên Vàng

    minh thik mau tim, co le la mau tim
     
  14. xxxgiay Thành Viên Cấp 2

    cuộc sống ko phải lúc nào cũng màu hồng

    muốn thấy cầu vòng

    thì phải chấp nhận có những cơn "mưa" !
     
  15. ĐÀO MỒ SỐNG DẬY ĐỘC ÁC NHẪN TÂM ĐÊ TIỆN..

    Màu xẫm cứt mèo
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio
Tổng: 889 (Thành viên: 7, Khách: 856, Robots: 26)