SAO: thái bạch: hao hụt tiền bạc va sức khỏe kém: Xấu HẠN: thiên tinh: phòng kiện tụng tranh chấp pháp luật: nhẹ VẬN NIÊN: Long ngộ vân: rồng gặp mây: tốt Năm nay bị cái sao thái bạch, xấu quá hix hix
Đầu năm tới bây giờ : ngồi chọt chẹt hư 2 cái Iphone 4 trắng. Đáng bài thua 17chai. Cãi nhau, bê tha....
mới qua năm la hầu tưởng chết đi sống dậy ko.chưa bao giờ mà cái gì nó cũng quay đàu lại như năm đã qua
Sao: Thái bạch (xấu) Hạn: Thiên La - cẩn thận kẻo tranh chấp cãi vả (tốt) Vận niên: hầu thực quả - khỉ ăn trái (tốt)
bị tai nạn xe cộ.mua được chiếc xe thì nó đổ bệnh tới đổ bệnh lui.làm tùm lum cũng ko hết.buôn bán thì toàn gặp thứ dở hơi nói nhăng nói cuội,đi làm thì bị giảm lương giảm biên chế tùm lum,một mình phải làm y như ba người,chán quá nghỉ luôn,lãnh tiền thất nghiệp với lương đi đóng tiền học nghề thì trời nóng quá vào uống cafe quay ra về nhà mở cốp ra tiền ko cánh mà bay.đi làm từ thiện thì người ta nghĩ mình lấy tiền từ thiện ra ăn uống,bệnh lặt vặt người yêu và mình cãi lộn liên miên,làm giấy tờ đi đức học thử máu thử nước tiểu ko sao tới hồi qua siêu âm và thử phân có nồng độ và lách ko hoàn chỉnh chờ kết quả từ lãnh sự quán,lúc học nghề mình cũng lớn rồi ngại xin tiền gia đình nên xin vào làm giữ xe tụi trộm cắp nó che che sao ăn cho con heo dầu sipo với cục ic sh thế là lương chưa làm được 20 ngày chưa được 2 triệu mà đền gần 8 chai.bệnh tật lặt vặt thì ôi thôi liên miên .đi xe có gắn cái koso cho ex thui tại ex 2006 dh nó ảo quá đang khổ mà cũng bị dính chưởng 200k gần cuối năm .nói chung là vật vã luôn đó mấy pro:burn_joss_stick:
mà coi mấy cl này ở đâu thế ? ... sao bít xấu ? còn mấy cái hên sao k kể ra mà cứ đem xấu ra khoe thế ... đánh bài ăn có nói k mà thua rồi bảo xui ...
lên chùa, nhiu nguoi ban lám. Tuổi gì nói no đua cho tờ giấy tuoi đó. Biế năm xui thì hạn chế giủ gin chứ sao. Chẳng hạn năm xui thì cờ bạc nhỏ lại, ko dám nhậu xỉn, về khuya này nọ....cũng đỡ chứ sao Nhưng thuong năm xấu thì ít ai bị gì vì họ kiêng, họ sợ. Đa số chết là chết năm tốt tại do ỷ y, xả láng, thoải mái nên quang tèo =)) =))
vậy thôi biết hên xui làm gì ... năm nào cũng đánh bài thua ... xỉn ói tè le ... chơi vui thôi mà cứ coi mấy cái này chi cho mệt đầu
hôm 29 đi đường làng gần nhà, gặp thằng trẻ trâu chạy tốc độ nhanh ngược chiều, tông gãy xương đòn, làm tết nằm nhà chèo queo. Thằng trẻ trâu đó lại là con của ông Phó phòng CSGT tỉnh, bị trong đường làng ngõ xóm mà nó kêu chó vàng xuống vàng đường, đo vẽ tùm lum, tính làm tiền ngược lại. Mình đi băng bó xong gặp thằng Phó phòng đó, ghi tên, số hiệu của nó xong, móc thẻ luật sư ra đưa nó coi, phán: Tui cũng dân biết luật, không phải dân lôm côm, ông làm sao đúng luật thì làm, làm lệch hiện trường thì coi chừng ông cũng không yên, cả xóm này ai cũng xác nhận thằng con ông chạy như ăn cướp. Xong đi về, một hồi nó gọi điện kêu thôi huề, gà ai nấy bắt, xe ai nấy đem về sửa, haizzzzzz
tới lun bác tài,lỡ chơi thì phải bắt nó đền bù chứ,cha nó xài tiền chùa còn mình xài tiền mồ hôi mà,phải làm rõ chứ
Chỉ nhìn toàn 1 phía , còn phía kia sao ko nhìn. Những cái tốt đẹp người ta ít nhớ , chứ cái xấu thì cứ nhớ mãi .
Mình cũng có 500đồng bia rượu trong người rồi, nên cũng có phần lỗi, làm quá nó vịn vô cớ đó chơi lại mình cũng thiệt, chứ mình không có bia rượu là chơi tới với nó rồi