Cuối năm lu bu nhiều việc nên bây giờ em muốn đi cắt tóc cho mát mẻ, để đầu bù xù khó chịu quá. Định đi cắt thì bạn bè khuyên là đầu năm cắt tóc là ko tốt nên để qua tháng giêng hãy cắt. Gần đây công việc của em không được suôn sẻ nên em cũng hơi "tâm linh". Các bác cho em lời khuyên với.
mình thì lại khác, đi coi bói thầy nói tóc ra vừa đủ dài là phải cắt, móng tay móng chân dài cũng cắt. Vừa rồi cắt tóc xog 1 phát ngày 29 thì đt báo tin tài khoản đc cộng thêm 1 khoản kếch sù.... (tiền thưởng cuối năm ấy mà)
nếu sợ thì qua mùng rồi cắt, qua mùng là hết đầu năm rồi, chứ chờ qua tháng thớt thành tarzan luôn đó
thớt có thấy thằng nào đầu tóc luộm thuộm mà thành công trong cuộc sống ko?, hay đầu gọn gàng vầng trán cao lại thất bại ??? http://tocdep.vn/cat-toc-gap-hen-xui-vi.html
cắt hồi 28 tết, bị chém 30K (trước đó chỉ có 25k), tặc lưỡi thôi kệ ^^, mới cắt móng tay hồi chiều, dù chưa dài nhưng thấy nó dơ dơ là cắt, chả dị đoan gì cả. Để em xem người em còn cái gì thừa ko em cắt luôn
Sang tháng rồi cắt luôn bạn Mà nếu công việc không được tốt lắm thì cũng nên thay đổi "xì tai" biết đâu tốt hơn.