Chuẩn bị tinh thần có thể đầu năm đầu tháng sẽ bị sếp chửi đây, ông sếp này máu cờ bạc 1 cây. Nhiều khi rủ nhân viên đánh bài mà thắng thì thôi, mà thua thì cứ lèm bèm nhức lổ tai.. Qua tết nó mà ăn bài thì k sao, thua bài thì thế nào ae cũng mệt mỏi dài dài.... Haizzzzzzzzzzzzzz
em nghỉ tới mùng 10...lết qua cái mùng 11 là bắt đầu bận rộn đủ thứ roài..chúc ACE 1 năm khởi đầu vạn sự như ý, mã đáo thành công nhé !
á thằng kia.mày dám lên đây bôi nhọ anh mày hen.thằng nào thua mà cười mày nói tao nghe.mùng 9 mày chuẩn bị mang bao ni lông vào lấy hết đồ đạc về.nghĩ tết dài hạn
Uhm mình cũng mệt mõi đây, cơ bản ko phải lười mà vì job ko có gì vui vẻ, muốn nghỉ lâu nhưng còn nhiều phân vân, phần vì lương bổng, cho nên tuy ko thik nhưng vẫn fải làm. Cũng ghét mấy tay sếp hay lèm bèm. Đôi khi vì chén cơm manh áo phải nhịn chứ ra đường mà lèm bèm thì cho 1 cước ngay
Co ong sep nhu vay nan la phai . Minh thi rat ghet dan ong hay lem bem nhu dan ba , gap dua nao co tinh do la minh chan tu xa ^^~ ( neu no li qua thi minh bum cho phu mo _ _" )
e thì mong đi làm lắm đây, ở nhà cảm thấy chán quá, vã lại có đi làm thì có tiền, ở nhà toàn xài tiền, tốn thêm chứ chả vô dc xu nào
hnay mình lảnh lương(3tr) mà chả vui tí nào,trả nợ hết trơn ,tháng nào tới ngày lảnh lương cũng quên toàn để kế toán chạy lên kêu xuống lảnh lương ai cũng tưởng mình giàu có lương k thèm lảnh mà có biết là mình đang mắc nợ đâu