Tết mọi năm: - Tết mọi năm rất vui, ăn tết với gia đình, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 1 người con người em người anh trong gia đình. - Ăn cơm chung với gia đình sáng, trưa, tối. - Đi chúc tết chung với gd : Họ hàng, hàng xóm, đi chùa, viếng mộ - Rảng rỗi ngồi vây quần nói chuyện với cả nhà. Nhà lúc nào cũng có không khí vui vẻ. Cảm nhận được niềm vui trên khuôn mặt cha mẹ. - Họp lớp cấp 1 cấp 2 cấp 3. Thăm thầy cô và thác loạn. - Ngày nào cũng đi với ng yêu. Đưa ng yêu lên chúc tết nhà mình và xuống chúc tết nhà ng yêu. - Họp nhóm với đám bạn thân Nói chung rất vui và ko có thời gian rảnh ---------------------------------------------- - Năm nay: - Mùng 1 Tết ngủ tới 2h chiều. Thức dậy xách đít đi đánh bài tới 11h đêm, thức đến 5h sáng. - Mùng 2 Tết ngủ tới 1-2H chiều. Đi đánh bài tới 2h sáng, thức tới 6h sáng. về bị la đi ngủ. - Mùng 3 Tết ngủ tới 3h chiều, lại đi đánh bài tới 2h sáng bị la. Sau đó nói chuyện chán trường với bố, làm bố lo lắng => Bất Hiếu - Mùng 4,5,6 cũng ko khác gì mấy . - Hôm nay, chị 2 đi vào SG dẫn mấy đứa cháu vào SG, không khí càng buồn hơn. Bố mẹ lộ rẻ nét u buồn trên mặt. - Tự nhiên một ít lương tâm con người trỗi dậy, thấy thương bố mẹ khủng khiếp. + Cố gắng thức dậy sớm ăn cơm với bố mẹ và vợ chồng em trai. Sau đó lên ngủ. Rồi thức dậy ăn trưa với bố mẹ. Sau đó đi ucf với thằng bạn tâm dao mà lâu lắm rồi ko gặp. + Sau đó xách xe chạy uống ng yêu chở ng yêu đi ăn và uống cafe. Cảm nhận dc niềm vui trên khuôn mặt cô ấy. Lì xì và tặng cho cô ấy 1 boá hoa bù cho mấy ngày tết và Valentines. + 6h30 chạy về ăn cơm với cả nhà. Bố mẹ có vẻ vui hơn rồi. Sau đó chở mẹ đi chùa. Cảm thấy lòng thanh thản hơn 1 ít. Nhưng lương tâm cắn rứt quá. ........... Tại sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này??????? Tại sao bản chất ác của mình lại lớn vậy?????
làm cái gì đó đổ mồ hôi,mệt mệt là tự nhiên hết buồn phiền liền àh ví dụ như : đá banh,đua xe,bạc-co tay đôi,chăn rau,...v.v..
nói chung từ ngày e về quê, ngày nào e cũng ăn cơm vs gia đình ít nhất 1 bữa trừ mùng 1, 3 là đi vs bạn bè cả ngày ah
năm nay về quê vợ ăn tết, ko về với ba mẹ, thấy có lỗi quÁ, nhưng về 2 nơi thì mệt, năm sau sẽ về với ba mẹ, do đó ngày ào cũng tranh thủ điện về vấn an ba mẹ, nghĩ lại chắc ba mẹ cũng buồn nhưng chả biết làm sao, thấy bất hiếu quá
Tại lắm tiền nên nhiwwfu tật, thử ko cso tiền xem sao, lo kiếm ăn chết mịa, tg đâu mà đánh bài, thác lọa rồi lên đây than vãn
anh có zợ iu ròi còn nhớ e chi nửa trời :burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:
Năm nay kg cầm đến 1 con bài Uống xin thề chưa đến 10 lon Mua 1 chai vsop về uống chưa hết nửa chai Chưa Tết năm nào như năm nay Chỉ lo giặt quần và con nước Hic hic
a bị xù kèo trước tết rồi em....bởi vậy mới nói nhớ em là vậy đó ^^ topic người ta, vô nói yêu đương nhăng nhít, chủ thớt vác dao dí chạy không kịp bây giờ
Mình cũng vậy mấy ngày tết phí phạm vãi. Cứ ăn xong lại lăn ra ngủ. Bài bạc thì cũng có mà chơi nhỏ thôi vui là chính.. Way wa way lại hết mẹ mấy ngày tết.. Ngày mai lại fai vác mông đi làm.. Cày cuốc tip rồi..