Tìm kiếm bài viết theo id

nhờ A.E có gia đình cho 1 lời tư vấn.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mss_AoDai, 16/2/13.

ID Topic : 6445157
Ngày đăng:
16/2/13 lúc 23:23
  1. Mss_AoDai Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    8/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    4,242
    nếu A.E không phiền thì xin cố gắng đọc hết bài sửa của mình.
    Mình lập gia đình tuần 20/01, nói chung vơ chồng mới cưới thì không tránh khỏi lúc cãi + giận nhau. Có điểu chuyện của mình giờ thấy rối lên, mệt với vợ lắm.
    cưới nhau được 1 tuần, mình với vợ giận nhau vì mua xe nhưng ý mình là mua xe ít tiền thôi để dành 1 ít lúc khi cần tới, nhưng vợ mình muốn mua xe, mà cái này mình thấy nhiều tiền quá, thế là 2 bên cãi nhau. rồi còn chuyện khác nữa, việc nhà cửa, công việc…
    tính mình thì mỗi lần tức giận là bỏ đi đâu đó 1 vòng rồi về, không có ở lại là nói 1 hồi không kiềm chế được rồi phát sinh chuyện không hay.
    Trong lúc mình bỏ ra ngoài, thì vợ gọi điện nói với bố sao đó, bố gọi điện vào mắng vốn mẹ mình.
    Nói thật nhà mình có đông A.E, mình lại là con út, xiu gia của nhà mình từ các A, chị lớn đến giờ chưa ai phải đến mức mới cưới 1 tuần mà mắng vốn nhau. Mình giận lắm, to tiếng với vợ, thế là vợ sách quần áo đi luôn….. hôm đó là 19 âm lịch, còn 10 ngày nữa là tết.
    trước khi cưới, vợ mình copy hết danh bạ điện thoại, yahoo, email của mình để làm gì đó mình cũng không quang tâm.
    việc xảy ra từ khi vợ bỏ đi, tiền bạc vợ nắm hết, thật ra mình cũng không nghĩ đến tình trạng này, tết, 2 vợ chồng im lặng, ko ai nói chuyện với ai, ra đến đúng hôm mùng 1 tết, vợ nhắn tin, email, yahoo cho bạn đời, bạn cơ quang của mình nói tùm lum tà la hết.. giờ mình thấy sốc, không biết phải làm sao với vợ mình nữa, gọi điện thì bố vợ nói 1 câu “sống được thì sống, không được thì chia tay đi”
    gia đình mình là người theo đạo công giáo, chuyện ly hôn là không thể được.
    nhưng ít hôm nay, thật sự mình đang nghĩ tới khả năng này.
    Mong A.E vào đọc, cho 1 lời khuyên.
    giờ vợ nói tùm lum ra, chắc phải nghỉ làm, tìm 1 công việc khác, ở cơ quan không nói gì, nhưng thái độ khác xưa!
    ----------------------------------------------------

    nhiều hôm nay, mình suy nghĩ nhưng không biết phải giải quyêt ra sao.
    Nhưng mình mong A.E 5s tạo cho mình 1 điều kiện tốt nhất, dựa vào lời khuyên của A.E.
    nếu A.E không phiền thì xin cố gắng đọc hết bài sửa của mình.
    (xin MOD xem qua, kh
    ông liên qang tôn giáo quá)

    lập gia đình, đồng ý là do đôi cặp tiến tới bên nhau, nhưng chưa chắc hiểu nhau hoàn toàn.
    Mình quen vợ được hơn 5 năm, đúng cái lúc mình chia tay mối tình đầu năm 22 tuổi. khi đó, vợ cũng chia tay bạn trai.
    4 năm sau khi quen.
    Cha mẹ 2 bên quyết định hỏi thăm nhau + hỏi ngõ (xin ngày đính hôn) mình nói thật, lúc đó mình khổ lắm, làm ăn thất bại, nợ không gánh hết được, 2 người lại có con ngoài giá thú (mình xin bỏ thai bì lúc đó khổ lắm, trước đó bạn lừa qua Trung, rồi mang thân tàn + 1 đống nợ về ViêtNam)
    Mình thấy mang nợ cuộc sống, với E, trách nhiệm…….
    Sau đính hôn được 1 tháng, bố mình trước ngày xin cưới (sau đính hôn thì đến ngày xin lễ để được cưới dâu) được 2 hôm thì ốm nặng + qua đời.
    Sau tang 1 năm, A cả thay bố xin dâu, chỉ còn mẹ đón dâu rồi tổ chức cưới hỏi trọng thể.
    sự việc xẩy ra sau đó thì bài viết trên A.E có xem qua.
    ********** vấn đề ở đây, mình đã có quyết đinh, nhưng nói thật, mình sợ lắm.
    Ly hôn:
    nếu ly hôn, theo luật giáo hội, là trái đạo, mình sợ bị mất các bí tích (mất hết công tích , sự tuân thủ của đạo công giao theo các trình tự phụng vụ ngày lễ + tinh thần siêu nhiên) các nghi thức này là liên quang rất rộng trong họ.
    nếu không ly hôn:
    sống ly thân, điều này lại đơn giản hơn, nhưng mình lại nghĩ cho vợ, nếu sống ly hôn, thì chắc chắn tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt, vì không sống chung với nhau thì bản thân con người ta sẽ thích nghi với hoản cảnh mới.
    suy ra như vậy, cho dù vợ hay mình không còn tình cảm với nhau + không thể ly hôn, thì vài năm, vài chục năm sau, mình là người con trai, mình không thể tiếp tục thì mình tìm hạnh phúc riêng.
    Lúc đó, vợ mình (hiện bây giờ) sẽ ra sao? Khi mà tuổi con gái đã qua? Nhưng ly hôn thì mình không thể làm được.
    Xét tới 1 khả năng khác: ******* 2 vợ chồng sống chung với nhau (hòa giải), xem như không có điều gì xẩy ra.
    liệu có thể hay không khi mà bát đước đầy được đổ đi, khi bản thân mình nổi giân nói 1 câu với vợ (E là vợ A, E nên bỏ cái chuyện gia đình ngoại qua 1 bên, vì ngoại không giúp E chăn lo gia đình chúng mình tự tao ra được) rồi vợ bỏ đy.
    liệu có lần 2, lần 3 hay nhiều lần nữa????
    ***** cũng may chưa đến khả năng có con riêng, tài sản cụ thể.
    Mình mong A.C.E cho 1 lời tư vấn, 1 hướng đi, mình rất mong A.C.E tạo tiếng nói xây dựng cho mình.
    --------------------------------------------------------------------
     
  2. minhnguyen032 Thành Viên Cấp 1

    Cô vợ dc nuông chiều từ nhỏ đâm ra quá quắc, sẵn đầu năm ghé thăm ông già vợ rồi kể sự tình... coi cách xử sự của gia đình bên ấy thế nào rồi quyết định.
     
  3. tomyson Thành Viên Cấp 4

    bạn tuổi j`? vợ bạn tuổi j`? có thễ là do tuổi và mạng kjhông hợp nhau đó....cái này có thật...ko tin ko dc đâu nha
     
  4. Mss_AoDai Thành Viên Vàng

    mình nói chuyện, thì ng ta nói thẳng 1 câu vậy rồi bạn. mình cũng không biết nói sao nữa, cũng không biết vợ nói cái gì để bố giận đến như vậy.

    2 vợ chồng mình = tuổi nhau: 1986, mình hơn vợ 2 tháng.
     
  5. unisaco Thành Viên Cấp 4

    Khúc đầu của bạn y chang thằng bạn mình, cưới cũng đc mấy tháng, sau 2 vợ chồng cũng lục đục chuyện mua xe, y hệt bạn nói đó, vợ muốn mua xe đắt tiền, còn a chồng muốn mua xe rẽ hơn vì ko muốn mượn nợ, và còn 1 ít thủ thân. Có điều, 2 vợ chồng nhây nhây nhưng mà vẫn thương nhau nên ko flame lắm.
    Nói chung là cô vợ đi nói với ba ruột rùi mắng vốn, thì tới đây mình cũng hiểu dc tâm trạng của cô ấy, nói chung là muốn có người về phía mình đó mà, phụ nữ vốn vậy.
    Nhưng có điều, đi nói xấu bạn với những ng bạn của bạn, và đồng nghiệp thì HOÀN TOÀN KO THỂ CHẤP NHẬN, chẳng thể nào vạch lưng cho người xem thẹo, và ko xem bạn ra jì. Mình là mình ghét nhất cái vụ bù lu bù loa kỉu như thế. Giống như cái kiểu muốn ... tận diệt quá.
    Sùng đạo là đúng rùi, mình hiểu, nhưng bạn cứ suy nghĩ kỹ, xem có thể gắng bó lâu dài đc hay ko. Dù sao đó là hp cả đời bạn mà. Gặp ông bố chồng ko hiểu sự tình phán như thế nữa chứ ...
     
  6. zengoeki Thành Viên Cấp 3

    Chia buồn cùng bạn, mình nghĩ bạn cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, nếu cảm thấy mình sống đúng thì cứ chờ 1 tg nữa xem nhà bên kia họ cư xử thế nào?
    *** ngoài lề chút, hình như bạn cũng vào trang nhatban.net?
     
  7. thaodat Banned

    chia buồn cùng bạn, ban o rể hay sao. có lần này sẽ có lần khác, vợ mà ko giữ thể diện cho chồng là thua. từ xich mich nho mà dần dần lớn chuyện.................................ban nen suy nghĩ ki rồi quyết đinh nha.
    chúc bạn sớm tìm đc hanh phúc.
     
  8. HiệpSĩLợn 5s Thành Viên Bạch Kim

    Có lẽ bạn chưa tìm hiểu kĩ trước khi kết hôn.

    Mình nghĩ hành động copy danh bạ, email của bạn, rồi SMS cho bạn bè đồng nghiệp bạn kể xấu lung tung là ko chấp nhận đc, ko phải khi ko ngta nói sang vì vợ, ng vợ là hậu phương vững chắc, đằng này vợ bạn lại ko "cùng phe" với bạn, lại vạch áo cho ng xem lưng.
    Nếu mình là bạn thì sẽ dành 1 buổi kể rõ sự tình với bố mẹ vợ cho họ hiểu, còn nếu ko thì dứt khoác, chia tay sớm bớt đau khổ. Cô ấy hoàn toàn ko nghĩ cho bạn, sau này ko thể làm hậu phương đc.

    Đây là lời khuyên khi nghe qua lời nói 1 phía từ bạn.
     
  9. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    vợ bác sai hoàn toàn mới cưới mà đã zậy rồi ,ở lâu mốt sao dám ra đường giao lưu với bạn bè,thôi chia tay sớm bớt đau khổ bác ơi,chúc may mắn nhờ A.E có gia đình cho 1 lời tư vấn.udency:
     
  10. seller_DK Thành Viên Vip

    Đạo là đời bạn à, đạo nhưng gặp vợ bạn thế thì quá đáng lắm rồi. Không biết bạn có tìm hiểu trước khi cưới hay không nữa. Đã làm vợ thì phải biết giữ sĩ diện cho chồng con, nếu mình trong hoàn cảnh của bạn thì không nhất thiết ở với nhau, chia tay sớm để bớt đau khổ, chứ mai này có con lại như thế thì khổ cho con thiếu cha hay mẹ... Sau này gặp người khác không nhất thiết phải cưới ở nhà thờ nhưng đạo vẫn phải giữ bạn nhé, khi chết thì Pêrô sẽ hiểu và mở cửa địa đàng cho bạn. Chúc bạn mau tìm ra hướng giải quyết...
     
  11. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    bởi zậy sống thử có hại mà cũng có cái lợi nhờ A.E có gia đình cho 1 lời tư vấn.
     
  12. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Nguoi2 thì dang muon chia tay thi ko dc, nguoi thì ko muốn chia tay kakakak
     
  13. kimhelen_217 Thành Viên Cấp 2

    tại anh tại ả tại cả đôi bên.mới nghe 1 phía nói thì k chắc chắn dc điều j
     
  14. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    cũng định nói giống bác này, chuyện gì cũng phải nghe từ 2 phía mới có kết luận chính xác dc ! Nội tình bên trong thế nào thì chỉ có người trong cuộc hiểu rõ mà thôi, ko nên nghe 1 bên rồi lại nói xấu bên kia, ko hay !!:embarrassed:
     
  15. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    thà xúi người ta đánh con chứ đừng xúi người ta bỏ vợ. mấy bác trên đây toàn là ... 2 vợ chồng mà. từ từ nguôi giận rồi nói chuyện với nhau.
     
  16. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Cô này muốn nắm đầu chồng ngay từ khi mới về nhà chồng. Phụ nữ theo kiểu ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không thèm quan tâm tới người khác. Có vẻ như cô này không yêu bạn mà chỉ yêu bản thân mình. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện chẳng thấy chỗ nào quan tâm tới chống. Chỉ biết mua xe đẹp đi khoe để mát mặt với thiên hạ.

    Cái này hầu như cặp mới cưới nào cũng có vấn đề. XH bây giờ không như xưa. Con gái khi bước vào nhà thì nắm toàn bộ tiền bạc gia sản và tự cho mình là chủ. Cái giá phải trả cho sự bình đẳng nam nữ quá đà.

    Phụ nữ kiểu này rất nhiều đặt biệt đông đảo trên Thành Phố nên không của riêng ai. Vấn đề là bạn nên nói khéo và biết dụ một chút. VD kiếm xe nào tương đối để tiền mua Iphone cho cô ầy và mua v.v... Nói chung bạn kiếm 1 cái cớ để tiền mua cái khác cho cô vợ thì ngay lặp tức cô vợ sẽ suy nghĩ lại.
    Nói trắng ra cô vợ mua xe xịn chủ yếu nắm hết tiền và đứng tên cái xe trước. Có gì thì hốt hết tài sản.
    Bài học cho mấy anh lấy vợ nên chọn mấy cô ở quê thì may ra không thấy những vấn đề này.
     
  17. xitrum3x Thành Viên Cấp 1

    Mình với vợ mình ko cải nhau ko ăn cơm được,nhưng dc cái vợ chồng biết nhường nhịn nhau. Lúc mình Điên thì vợ mình Nhịn và ngược lại. Mình cưới gần 2 năm thôi nên cũng ko có kinh nghiệm nhiều,mình chỉ góp ý với thớt là cưới vợ về rồi thì củng phải ngọt ngào dịu dàng như lúc mới quen,kiểu như vun đấp tình cảm thêm chứ đừng nghỉ cưới xong thì ko cần như thế nữa
    14/2 vừa rôi mình làm cái web cùi bắp tặng vợ mình,tuy đơn giản nhưng Vợ mình khóc như mưa luôn,nằm ngoài dự đoán của mình
    Tặng thớt nè lấy chử Nhẫn làm đầu nhé www.Kvlove.ago.vn
     
  18. seogoogle Banned

    Về thăm ông già vợ rùi xem tình hình sao bro. Tìm cách giải bài cho Ổng hiểu.
    Tính vợ bro còn con nít ah. Chiện gia đình mà đi nói cho bạn bè đồng nghiệp nghe là hem hay rùi.

    Dù sao, mình cũng là đàn ông. Nên rộng lượng, bao dung, và tìm cách tháo gỡ. Nhưng mới cưới, nên không nên chấp nhận cái sai về mình để êm ấm nha. Vì dạy vợ phải từ lúc ban sơ mới về.
     
  19. tomjerry838 Thành Viên Cấp 2

    Tui nghĩ chủ thớt cần bình tâm và xem lại:
    - Không biết chủ thớt có tìm hiểu nhau lâu chưa? Tui nghĩ u đã không có quá trình tìm hiểu lâu dài
    - Cha mẹ vợ là thế thì tui nghĩ con của ổng bả cũng cà chớn giống ổng bả thôi
    - Ở đây ta chỉ nên xem liệu bạn có chịu bản chất của vợ +nhà vợ hay không. Không bàn chuyện các hiện tượng của vợ bạn. Các hiện tượng của vợ như vậy là không được nếu mọi thứ đúng như bạn nói.
    - Cuối cùng,ta nên nghĩ là chén trong xống còn khua. . . . nhưng chén nhà bạn khua sớm quá. Chắc chắn sẽ bể hết. Vậy để không bể thì :
    1) Lấy 2 cái chén để riêng ra, dù là ngay từ bây giờ. nhờ A.E có gia đình cho 1 lời tư vấn.
    2) Lấy cái gì đó làm chất xúc tác giữa 2 cái chén.

    Unfortunately, tui không tin bạn sẽ bền lâu. Một là vì bạn, hai là vì bạn không chịu được vợ
     
  20. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Cái này hình như vợ bác đang trong trạng Thái "vỡ mộng hôn nhân"
    Lúc mới yêu nhau chắc bác chiều cô ấy lắm hả?
    Giờ đối mặt với những từ chối của bác nên cô ấy bị sốc nhờ A.E có gia đình cho 1 lời tư vấn.)