Tình hình là thế này , mong mọi người giúp đỡ ạ , Em là một người rất yêu mèo Mèo như là 1 người bạn không thể thiếu Thói quen , tính cách của tưng con em đều hiểu rõ Nhưng bây giờ em đang có chút không hiểu , mọi người giúp e với Nhà em nuôi 3 con mèo , 2 con cái và 1 con đực Trong đó 1 con cái màu vàng và mèo đực là 2 Anh em Cả 3 con đều đã đến tuổi trưởng thành Đang trong thời kỳ động dục lần đầu Ko biết sao mấy bữa nay 2 con cái cứ kêu gào Nhưng con đực thì chỉ mải tán tỉnh cô mèo vàng , ( em nó ) Không ngó ngàng gì tới con kia mặc dù chúng rất thân Em thấy mà tội nghiệp đang tính xin thêm 1 con mèo đực nữa về nuôi Vì con mèo cái cứ kêu Hoài , nhức hết cả đầu Em chẳng hiểu sao con mèo đực lại như thế nhỉ . Cũng là mèo cái nhưng con được con không Bạn em nói đùa chắc tại con mèo kia xấu quá Không lẽ mèo cũng biết phân biệt sao ta . Nếu thật thế thì ,,,, ôi chết mất Nhiều khi suy nghĩ thấy buồn cười Nhiều khi con mèo đực đang ngủ mà nghe con mèo cái vàng kêu là dậy liền Còn con cái kia kêu thì nằm im không nhúc nhích Hĩ hĩ Nuôi thêm mèo thì em sợ Mai mốt nó đẻ thêm con ra nuôi không xuể Còn thiến nó đi thì sao tội nghiệp quá Em đang phân Vân chẳng biết nên làm thế nào Mọi người ai đã từng nuôi mèo , có chút kinh nghiệm , xin chỉ giùm em ạ Em xin cảm ơn nhiều
đem con mèo cái kia ra bác sĩ thú y khám giới tính xem có khi nào thân xác đàn bà mà tính đàn ông k nên con đực nó k thèm để ý, ca này khó à :sexy_girl:
Cái vấn đề mèo rất dễ giải và quyết Đầu tiên ta mua 1 sợi dây thép Về bạn bắt con đực ra xếp hàng Cứ từ từ tròng sợi dây thép vào đổ nó mà xiếc từ từ Hãy nhìn vào mắt nó nghe tiếng rên tê tái của nó Đến lúc nó nằm im hãy xử tiếp con kia Cứ thế xử hết 3 em luôn Hãy xiếc cổ nó từ từ để nó cảm nhận dau đớn nhất nhé Chúc bạn thành công
Biện pháp 2 : mua 1 lít xăng về tẩm lên tất cả Nhốt chúng trong 1 cái lồng và để cạnh 1 chai xăng thủy tinh bịt kín Hãy chăm lửa và chạy xa bạn sẽ đc xem và nghe những tiếng rên tê tái nhất sau đó bỗng dưng bùm bùm từng miếng thịt mèo rơi xuống lãnh chả vì nó bị nổ banh xác
Tuy mình không co nuôi meo nhưng nha vợ mình thì có. Nhà vợ mình 2 con meo cái và 1 con meo đực. cả 3 đứa điều là anh em cả. Rồi 1 hôm còn mèo cái có bầu sau đó nó sinh con ra. Thì con mèo cái thì thứ 2 cũng có chịu chứng mang thai và tướng đi của nó giống nhưng co bầu í và tới lúc nó đẻ thì nó cũng kêu giống như đang sinh con vậy nhưng sáng ra thì không thấy con nó đâu. Vợ tôi đi tim khắp nơi mà không thấy. Sau có vợ tui đưa con ra thú y thì si nói nó bị bệnh tâm lý. Nên tôi nghĩ mèo cung có lý tính nữa. Tốt hơn bạn nên để mọi việc xảy ra tự nhiên đi. Bạn cứ tưởng tượng 3 ba con mèo của bạn giống như 3 con mèo hoang đi. Nếu không có bạn thì bọn nó cũng tự giải quyết được thôi. Chúc bạn vui vẻ.
Chắc là mèo cũng có phân biệt đẹp xấu, bạn thử nhìn kỹ đi, mặt mèo cũng khác nhau đó, con mặt dài, con mặt ngắn, con tai dài, tai ngắn, đuôi cụt, đuôi xoăn, đuôi dài...
chắc trong 2 con cái thì 1 con đẹp và 1 con xấu (theo cái nhìn của chúng nó), cũng giống như mình thôi, đang ở cùng 2 em mà 1 em cỡ mai phương thúy còn 1 em cỡ hương mắt lồi thì các bác cũng biết là phải lựa chọn ai rồi đấy
theo m thì b nên đem cả 3 em đi triệt sản hết, để tránh khả năng sau này có thêm nhiều bé mèo con mà b ko nuôi được, đem cho thì thật tội nghiệp cho các bé. triệt sản ko làm mấy em đau đâu b. m có nuôi 2 bé, 1 đực, 1 cái, triệt sản cho cả 2, và đến giờ thì mấy bé đều mập như heo. triệt sản cho mèo cái làm giảm khả năng ung thư tử cung ở mèo cái đó b
Cứ thuận theo tự nhiên, còn nếu bạn thấy khó xử thì tách 1 em ra. Chừa lại đúng 1 đực, 1 cái là đủ. Nếu nhà rộng rãi và dư thời gian thì bạn cứ cho chúng đẻ, còn nếu ko thì đem tịnh chúng hết là xong
ơ hay cái nhà bác này , thế trước khi làm thế với mèo của ta , ta đem bác ra thử nghiệm trước bác ok chứ : 76:
ơ hay cái nhà bác kia đó là cách để hóa sanh chúng nó coi như công đức lớn lắm đó bác ah nếu bác kg nỡ xiếc cổ nó chết thì bác vác 3 con ra đường canh xe tải hay container đi ngang qua liện nó 1 cái bụp 1 cái bụp 1 cái bụp óc văng đầy đường thịt dính dưới lớp xe tải thật là hay 3 con mèo nhà bác sẽ hóa sanh thành con chim đấy