T7 tuần sau mình tính chở gấu ra biển chơi đổi gió. năm ngoái mình đã đi VT 3-4 lần rồi nhưng ko vấn đề gì, tự nhiên lần này đi mình cảm thấy lo lo một tí vì mình mới vừa bị mất bóp trước tết, hiện chỉ có cà vẹt xe, cmnd và giấy hẹn cấp lại bằng lái cho mình hỏi là nếu đi đg trong Phà cát lái thì dạo gần đây có nhiều mấy anh ko ? vì mấy lần trước mình đi chỉ gặp 1 chốt ngay ngã ba vào rừng cao su. nếu mình có bị ngoắc vô thì tờ giấy hẹn cấp lại bằng lái có thể thay thế cho bằng lái đc ko ? tại mới thấy nghị định mới ko có bằng lái xe mà bị bắt thì ôi thôi và một vấn đề nữa là mình có lỡ bị ngoắc thì chạy có bị dí ko ? mình đi ex 11 zin cám ơn mn tư vấn
Lo lo mà đi thì bị dính chắc 100% nhé. Tốt nhất đi xe đò rồi ra đó thuê xe đi. Mà lo lo thì ko nên đi luôn , điềm xui
-đi xe đò đi. 2 vé khứ hồi tầm 90*4=360k -đi xe máy tiền mãi lộ cũng vào đó 200k, chưa kể dính đinh tặc thì tốn bạc triệu 200k, chưa kể tiền xăng 100k -đi xe đò vừa an toàn lại ko dính mãi lộ, đinh tặc. nghe nhạc chơi game 1 thoáng là đến, tránh dc nắng nóng, bụi bặm -ra đó thuê 1 chiếc xe máy 150k mà chạy.
mấy bác hù em hay nói thiệt vậy ( tại gấu bị say xe nên chỉ thích đi xe máy cho thoải mái thôi mấy lần trước đi cũng lo nhưng êm xuôi tất, chỉ lần này mất cái bằng lái nhưg có giấy hẹn thì ko biết đc ko
Giấy hẹn vẫn chạy được bạn à ( bị csgt giữ bằng hẹn 4 ngày lên giải quyết, trong 4 ngày đó cầm biên bản còn chạy được nữa kìa ) . bạn cứ mang đầy đủ giấy tờ và chạy đúng luật thì cứ thằng tiến thôi, quan trọng bạn đừng yếu bóng vía kẻo bị mấy thằng ăn bẩn nó hù. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
toàn bàn ra ko vậy trời, xe máy cực thì có cực nhưng khi lên đến VT mới biết lợi ích của xe máy ntn.Bác cứ đi đi, hôm mùng 4 e đi nè, ko thấy 1 thằng áo vàng nào hết, cả đi lẫn về, đi hướng cát lái ấy, khúc KCN nhơn trạch e đèo thằng bạn phóng 100 cây chuối/h ( đang chạy thì bay mẹ cái nón, phải đuổi kịp ở trên).Tết chắc nó thả, bây h thì cẩn thận 1 chút là dc ( mình vẫn chưa có = lái )
E cũng từng bị cảm giác này,đi chơi mà lái xe cứ phập phồng,bất an Còn đi biển với gấu thì đi xe máy hay hơn
Chào mừng Bác đến với Cộng đồng chặt chém Ngã 3 Thái lan là 1 ví dụ Chém mỏi tay Đồ ăn thức uống nhà trọ khách sạn thì sẽ kg chém mà chặt Bác từng khúc Gái cave thì 10 e sida hết 8 em 2 em còn lại Giang mai Có lần đi hotel với 2 con đào tướng đẹp cao trắng nhưng khi vào phòng thì ôi mẹ ơi Thịt bét nhè Khi giao chiến thì 2 e nằm như khúc gỗ Đã vậy miệng tanh cá dã man Bực mình cố gắng làm 4 phát đuổi đầu về Hứa với lòng kg gặp gái Vt nữa
Đường rừng cao su trong Nhơn Trạch hay bị bắn tốc độ, chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ trong trong KCN cũng hay bị me đèn xanh đèn đỏ, bị bắn thì biết mình biết tội ráng năn nỉ và bồi dưỡng các anh chiến sĩ cất công núp lùm :hungry: Mà khu đó bị bắn kiểu hên xui lắm cứ lên xe mà đi thui !