Hôm mùng 4 Tết, 5 thanh niên Đồng Nai đi tắm biển Hồ Cóc bị hụt chân ( bãi biển ở đây rất dốc), 1 thanh niên chạy lên kêu cứu trong khi 4 thanh niên còn lại còn đang giơ tay kêu cứu , nhưng mọi người nhìn quanh chẳng biết cứu hộ là ai ( vì không có màu sắc riêng), khi cứu hộ biết xuống cứu thì đã quá trễ , cứu được 2 người đưa vô bệnh viện (tràn nườc vô phổi), 2 người còn lại mất tích đến 2 ngày sau mới vớt được cách đó gần 20km ( báo thanh niên đã đưa tin) Các khu du lịch tại sao không cho lực lượng cứu hộ tắm biển mặc áo có màu sắc dễ nhận biết ?, sẽ giúp cứu cho được rất nhiều người kịp thời.
tội vậy, đi 5 mà còn có 3 về... mấy bữa nay gió to, mình ra biển 3 lần mà ko tắm lần nào. công nhận mấy bạn ở xa can đảm @@
xin chia buồn, lần sau đi biển rút kinh nghiệm nhé, nếu cần cứu hộ la lên ai cứu được cho 5 chai, là mấy ảnh chạy ca nô ra vớt liền...
Tắm thì phải biết phân biệt chổ sâu chổ cạn, chổ nước ra nước vào chứ. Mạng mình mình giử là chắc ăn nhất đó à!
Giờ toàn nghe chết nước ko ta.Mà tại sao mấy người này ko đi học bơi nhỉ, e thấy học bơi có khó gì đâu ta? Mà đừng có ỷ y biết bơi là ngon....tuỳ cơ ứng biến....
Bơi biển cũng là một vấn đề đất bạn! Nhất là khi bỗng dưng bị hụt chân, yếu tâm lý là hoảng ngay và chuột rút !
ở bãi nào thế bác, bữa tết mình ở bãi Long Cung cũng thấy 1 vụ vẫy tay vài cái thì mất hút. trực thăng bay ra rồi lại bay vào hix.