Tìm kiếm bài viết theo id

5.000 năm vẫn ôm nhau

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThaiLamMobile, 9/3/08.

ID Topic : 131638
Ngày đăng:
9/3/08 lúc 14:33
  1. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    thằng nào moi sác của mình 5000 năm trước lên chi vậy chài 5.000 năm vẫn ôm nhau
     
  2. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    heheh, chắc đang trốn xuống hố xxx ,rồi vô tình bị chôn sống đây mà
     
  3. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    ước j sau này tui với chồng tui dc chôn chung như thế
     
  4. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    vậy mà tuổi trẻ bây giờ.......
     
  5. tinhyeuphale Thành Viên Cấp 2

    lãng mạng thật, chết mà vẫn tình cảm...
     
  6. lephuong215 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ây za .jong' họ là chết trẽ đó pác5.000 năm vẫn ôm nhau 2 ng` này ôm nhau tình thương mến thương ghê
     
  7. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    tihn yeu that cao ca
     
  8. Angel Molly Thành Viên Vàng

    đúng là hồi xưa tồn tại tình yêu vĩnh cữu, còn bây giờ thì tìm mỏi mắt cũng chẳng ra, người giờ hok chung thủy như xưa
     
  9. lightofwinvn Thành Viên Cấp 4

    rất bình thường? nếu địa chất ở đó ổn định thì 5k 10k năm cũng ....
     
  10. nghiahieph Thành Viên Cấp 5

    bỗng dưng muốn khóc luôn
     
  11. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    100 năm sau, tất cả chta đêù...5.000 năm vẫn ôm nhau
     
  12. thunglungnho Banned

    đến phút 90 mà vẫn romantic, đáng học hỏi
     
  13. keito Banned

    cuộc đời vẫn còn nhiếu điều tốt đẹp như thế !
     
  14. WHY..? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chết trong sung sướng
     
  15. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    dù ngàn năm thịt nát xương tan, tình cảm vẫn không phai nhòa. cám ơn rất nhiều 5.000 năm vẫn ôm nhau
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...,
  3. hoale
Tổng: 692 (Thành viên: 4, Khách: 614, Robots: 74)