Hồi nhỏ nghe truyền miệng chuyện này ,sợ gần chết .Nhớ hay co co ép ép cơ bàn tay cho nổi trái chanh.Dân gian thì đồn vậy không biết sự thể như thế nào.
haizzz chỉ là dân gian truyền miệng, lúc nhỏ hay chơi trò này, vổ tay cái bốp rồi co tay laij.... hi hi
tính ra trên người con trai có nhìu trái quá hen : trái khế , trái chàm , trái chanh , trái g...i...ứ...n...g
bệnh phong nó gây teo cơ nên các cơ bị thoái hóa dần, bàn tay sẽ co quắp lại. Nặng hơn sẽ gây lở loét. Ngày xưa Hàn Mặc Tử cũng bệnh này mà chết, bây giờ thì có thuốc chữa rồi, yên tâm! Lên đội y tế dự phòng của quận mình hỏi cách điều trị, phong và lao đc điều trị miễn phí!