Mình muốn có tâm trạng ấy để có động lực , tự tin , vứt bỏ mọi thứ ko cần thiết đạt đến mục tiêu của mình + Bình thường mình cứ chán nản,cứ lo lắng phải làm thế nào để mọi người vui vẻ,cứ nhẫn nhịn,cứ chiều chuồng , nói năn lại không tự tin sợ bị chê bai , làm bị nhàm chán , dẫn đến bị thất bại ê chề trong khi mọi người ngày càng đi lên,còn mình ngày càng nhát gan sợ sệt.Cứ suy nghĩ phải cần ai đó quan tâm chia sẽ mình mới có động lực ôi tui bị stress nặng quá rồi ? + Mỗi khi mình trong tâm trạng bực bội mình chẵng cần ai quan tâm,nói ăn lại hùng hồn tự tin,lãnh đạo rất giỏi,làm gì cũng thông suốt, thật sự 100% , lúc ấy mình chỉ bít chạy tới mục tiêu của mình,ko sợ gì cả? Ví dụ: Một số trường hợp --- chứ ko phải là gì đâu nhé tại mình luôn cứ nhẹ dạ nên lun gì cưỡi lên đầu làm sao để nên ..... Giống như mình đang mua 1 cái Domain và 1 cái Hosting nhưng có nó bị hư lên hỏng xuống mình thì cứ ngại ngùng sợ mít lòng đắc tội nên lúc nào hạ mình " anh ơi ... giúp em với " mà đó là bổn phận của họ nhưng họ chỉ làm qua loa cho có rồi lại hỏng tiếp bởi thế mình luôn sợ thế nên luôn bị người khác cưỡi lên đầu chả xem mình ra gì. Chỉ có những khi mình thật sự đang bực tức mình cáu lên lên mình nói thẳng hù dọa họ , nắm cáng họ " Nếu dịch vụ anh ko làm tốt cho tôi thì tôi cho các anh lên mọi Forum là hàng dởm .... lừa .... là hết làm ăn " chỉ khi mình bực lên thế thì họ mới làm rốp rẽn cho mình bảo mật cho mình.Nhưng cứ mỗi khi qua cơn bực mình lại yếu đuối , cứ lo sợ mất lòng họ,họ sẽ nghĩ gì về mình,làm sao để họ vui ... Trong khi mình lại muốn khác mà không biết làm sao ? Làm ơn ai bít thì chĩ đừng khuyên can mình,xem như là giúp mình đi huhu ? tại mình cũng mới 9x ra đời ... ~~ Ý mình là làm sao để cho mình ko sợ gì hết , cũng chả quan tâm ai nói gì nghĩ gì chứ quan trọng lợi ích là hàng đầu ? TẠI MÌNH CỨ SỢ NGƯỜI TA NGHĨ GÌ NÓI GÌ CỨ SỢ LÀM MÍT LÒNG NGƯỜI TA LÀM CHO MÌNH MỀM YẾU ĐI VÀ LUÔN CHỊU THIỆT THÒI
1 người có kinh nghiệm thì không bao giờ hỏi câu này , 1 người có kinh nghiệm thì biết khi nào mình cần bày tỏ thái độ. Nếu HOST sai thì cứ gọi đt kêu bên đó check và sửa,cằn nhằn bên đó.Hay nhớ rằng 1 cty nào hoạt động cũng cần phải có tiền , khách hàng thì đem tiền tới.Dịch vụ không tốt thì BYE. Domain là thuộc sở hữu của bạn.Host không thích thì backup dữ liệu,đem qua Cty cung cấp HOST khác. Buồn buồn thì lên công ty gặp giám đốc nói thẳng là thằng X kỹ thuật bên anh nó XYZ với tui.giờ tui ko đăng ký bên anh nữa. còn cái câu hỏi : Làm sao để tâm trạng luôn bực bội ? thì có ngày ở tù hay bị chích thuốc đó nha ku.
mình chỉ nói đó là ví dụ thui do cái Cloud Frame Domain chứ mình đâu có nói ~~ ... mình chỉ nói là mình hay bị yếu mềm làm sao để tàn nhẫn lên
bình tĩnh làm sao mới khó chứ làm cho mình cáu lên thì rất đơn giản.cứ nghĩ mình dù làm cách nào thì cũng chỉ là 1 thằng thất bại trong xã hội.một sai lầm lớn của tạo hóa.một con búp bê bị hư của mẹ toàn năng.dù làm cái gì thì cũng chỉ là sọt rác đang chờ thì đảm bảo.lúc nào bác cũng điên luôn:nosebleed_002:
9X chắc khoảng hơn 20. Độ tuổi này rất trẻ chưa đủ bản lĩnh để Nóng Giận với...người ngoài. Hồi đó tui bằng bạn cũng vậy, nhác lắm, ăn nói không đâu vào đâu, luôn tôn trọng mọi đối tượng khi giao tiếp dù họ nhiều khi cũng sóc óc với mình. Nhưng khi đi làm và ra đời độ chừng.... phải hơn 6 năm thì lúc đó tự khắc biết cách xử lý tình huốn, đôi khi lần này mình hiển quá thì lần sau sẽ phải có kinh nghiệm đối phó thôi. Tất cả đều là kinh nghiệm sống cả. Bản tính của bạn như vậy rất bình thường của một người có ăn học!
Ý mình là làm sao để cho mình ko sợ gì hết , cũng chả quan tâm ai nói gì nghĩ gì chứ quan trọng lợi ích là hàng đầu ? TẠI MÌNH CỨ SỢ NGƯỜI TA NGHĨ GÌ NÓI GÌ CỨ SỢ LÀM MÍT LÒNG NGƯỜI TA LÀM CHO MÌNH MỀM YẾU ĐI VÀ LUÔN CHỊU THIỆT THÒI
Mai 2 bác với chủ top dắt nhau ra chợ đấu với mấy thím bán cá cho mau lên level Xạo là c u lun :shame:
cũng giống mềnh ...thôi tự nhủ bương chải ra ngoài đời bị chữi hoài chắc cũng rút kinh nghiệm ,mình bán sâm ,rượu châm,ông kia vào hỏi sâm này là sâm gì ? mình bảo :dạ sâm hàn quốc hàng nhập ạ . ổng nhìn nhìn phán 1 câu :mày ko biết đọc chữ hả ??? Trên tem có ghi là công ty TNHH XYZ phân phối ,chi nhánh hà nội mà mày kiu hàng nhập ???? Người mình sôi sục nhưng đơ cổ họng ko XYZ lại vs ổng được ,vì thực chất hàng nhập cũng đại diện bởi 1 công ty nào đó chứ ở đâu ra .mà ổng chữi zậy mình vừa đơ vừa tức gì đâu,hứa hẹn quay lại XYZ vs ổng như mấy bà bán cá luôn ..HIHI
làm viên đá đi ==>nghe nói chơi đá thì thích gì là làm được ...nghĩ gì chơi đó ..(chưa chơi nghe nói thôi nha ) chơi cỏ : ăn cái gì cũng cười,cười suốt ngày .(chưa chơi nghe nói thôi nha ) chơi keo con chó :tàn đời em luôn ...kaka *(biết qua báo chí nha )
gấu bác hàng khủng quá...bứt cm nó hết dàn nút rồi... em có ý kiến làm bác bực nè: để e kua con gấu bác thì bác sẽ bực tức cả đời lun,...chịu hok???:smile: