Mình k rành lắm những điểm đi chơi ở SG lúc ban ngày và đêm nên mong mấy bạn chỉ chổ cho minh vs. Mình muốn rủ bạn bạn bè đi chơi mà chẳng biết đi đâu hết, chỉ biết đi mấy cái công viên không ak
Sáng thì:Câu cá dã ngoại... Trưa thì :KFC Chiều thì :cafe chém gió Tối lên :Bar Khuya về :Hotel #2 luôn đúng nhé
đi tuổi tối vào Công Viên Thỏ Trắng khá dzui đấy. bạn có thể xem review các trò chơi và món ăn tại đây Review
cái chính là bạn bè thuộc độ tuổi nào ? sở thích nào ? và khả năng tài chính thế nào ? Thích ca hát thì ra Sư Vạn Hạnh hoặc Nguyễn Thái Bình ( ngày và đêm ) Ăn uống thì về chợ p18 p20 bên Tân Phú ( Đêm ) Câu tôm cá thì ra Xa Lộ Đại hàn ( Ngày ) Nhậu nhẹt thì ra ngã 6 chờ đợi ( ngã 6 ngay Nguyễn Chí Thanh ấy, chuyên bán đêm. ) Gái gú khách sạn thì về bình tân q6 cho rẻ ( đêm ) Còn nếu thuộc dạng có tiền bạc rủng rỉnh thì cứ theo châm ngôn : Ăn q5, nằm q3, tà tà sắm đồ q1.
E kg dc đi đêm tối phải ở nhà học bài 9h đi ngủ Sài Gòn e kg biết chỗ nào hết Vì đi học bằng oto có Tài xế
chơi đêm ở SG thiếu cha gì, ko như ngoài Bắc 11g là vắng teo mình thường chơi đêm với tụi bạn là karaoke suốt đêm thôi, cũng chả có gái gú gì, chỉ là người iu và vợ mang theo chơi luôn cho xôm tụ, karaoke rất là trong sáng, vậy mà cũng có lần bị bắt cả lũ về phường, CA cứ tưởng karaoke ôm, nói là vợ chồng mấy chú ấy còn ko tin nữa chứ, đến lúc đưa chứng minh thì từng cặp một đều trùng địa chỉ thì mấy chú ấy mới tin, với lại mình có nhờ người nói dùm 1 tiếng thì mới dduwwocj vui vẻ cho về
giờ sì gòn cũng ko có chỗ nào đi chơi cả, hầu hết giờ là ăn uống, quán nhậu là chủ yếu, hoặc tới mấy quán cafe có nhạc live, hoặc có diễn hài giá nước cũng được mà không gian lịch sự ấm cúng, hoặc nếu thích nhảy thì tới quán cafe nhảy nhạc giao lưu cũng vui lắm đó, nếu cần tư vấn ăn uống thì mình cũng biết chút đỉnh gọi là, có gì add nick mình chỉ cho