Chào các bạn box chuyện trò! Tui tham gia box này lâu lắm rồi, topic nào lập ra tui cũng táp hết, ko xót cái nào, nhưng chỉ có điều là ít khi comment thoai àh! Nay mạo muội lập cái thớt này ra để tâm sự đôi lời với anh em. Chuyện là thế này. Mình thì tính tình vui vẻ hoà đồng, tứ đổ tường chỉ dính 1 cái thôi, đó là Gái. Nhưng cũng ko fải là nặng hay wá đáng jì cả, có điều hơi lăng nhăng 1 tí. Sau khi chia tay bạn gái 1 thời gian thì vô tình làm quen đc 1 bé trên wechat. 2 đứa cũng có thể nói là chững chạc, tìm hiểu nhau từ từ, ko vội vã hấp tấp trao vội tiếng Yêu. thời gian trôi wa, xác định quen nhau lâu dài và đàn hoàn nên mình cũng dắt về nhà và wa nhà bà con chơi. Bé cũng thích và vui, mình thì lại càng vui hơn. 2 đưa thương nhau trong sáng chứ hok có trong tối nha, hihi. Thời gian êm đềm trôi wa, mọi chuyện tốt xấu, ai đeo đuổi bé đều kể cho mình nghe, mình cũng tâm sự hết vui buồn cho bé nghe. Thiệt tình mà nói thì mình cũng wa rồi cái thời chăn rau, rồi xì tin dâu, xì tin kiwi hết rồi nên giờ cũng chỉ muốn ổn định thôi, chứ lăn tăn hoài cũng mệt. Vậy mà vào 1 ngày đẹp trời, mình chở bé về quê ở miền Tây chơi, bé thích lắm, mọi người trong nhà cũng vui, cũng thân thiện,...nói chung là mọi việc trôi chảy, tốt đẹp,...tối đi hát karaoke khi đang hát vui thì mình mới đi mua cá viên chiên để ăn, vì ở miền Tây ko như trên sg các bác ạ. Kar thì chỉ có kar chứ ko có mấy món ăn thêm lạp xạp. Để con android lại cho bé dò bài hát, thế là 1 bé khác trên wechat nhắn tin vào, bé vô tình đọc được hết cái đoạn hội thoại luôn. Khi mua về bé chỉ nói với mình 1 câu mà mình nhớ hoài " đọc mà e cứ tưởng e đang đọc đoạn nchuyện của a nói với e chứ!" Mình đứng hình và lúc đó hối hận lắm, cảm thấy có lỗi vô cùng, cũng chỉ vì cái tính đó bấy lâu nay. Bé im lặng ko nói gì, mình biết bé tổn thương lắm, trong lòng không biết phải diễn tả thế nào nên thôi ko diễn tả nữa, chỉ biết rằng chỉ mong đc bù đắp cho bé!!!
chia bùn cùng chủ thớt, mình cũng từng bị gần giống vậy, năn nỉ, khóc lóc thấy cmn lun gấu mới chịu bỏ qua :|
Tội chú chăn rau mần kg biết dọn dẹp Thôi chú đi cắt ngọn cỏ quỳ xuống nói thế này Anh cắn răng cắn cỏ lạy em Anh xin e tha thứ E hãy nghĩ đến những đêm mình chăn gối a xung e sướng mà hãy bỏ qua cho a A xin chừa A thề ngay và luôn là kg chăn rau mần nữa Tồi Bác hãy khóc thật to Khóc cho nước mắt rơi lả chả luôn Sau đó giả Bộ xỉu Nhớ ngỏng cái mặt lên nha ba xem e í phản ứng sao rồi rên hừ hự hừ hự như trúng gió vậy đớn Bao hết giận
đừng buồn quá thím à!! "Những gì lời nói ko nói đc thì giải quyết bằng hành động Những gì hành động ko làm dc thì giải quyết bằng lời nói" Rùi mọi chuyện cũng sẽ qua thui
Có share thì có report, up hình luon =)) Quen qua mạng chat mà buồn làm gì bác. Đã thanks và chờ xin share
Không mong tha thứ nhưng thật lòng là wa những năm tháng ăn chơi giờ muốn ổn định êm đềm cùng e thì lại xãy ra chuyện này đáng tiếc wá, đáng trách wá!!!
Đã có tính lăng nhăng thì phải lường trước dc hậu quả. Và cũng phải có kế sẵn hẳn hoi. Bro nói qua thời chăn rau gì tùm lum mà để bị bắt 1 thứ đơn sơ như vậy @@. Ít ra cũng cài đặt riêng biệt chứ. Và xài ít nhất 2 sim 2 súng
nhiu đó xi nhê gì, hum bữa mình ở phòng. để máy tính qua phòng bạn học nhóm mà quên tắt yahoo. gấu qua phòng bật lên, vào history đọc từ a-z. có những chuyện động trời.... đang học , mình call về nói có uống trà sữa ko, a mua....nghe giọng gấu mún khóc, bik có chuyện chày zìa phòng liền.....khi mình bik chuyện cũng đứng hình như pro lun.... zậy là mất cả tuần năn nỉ, thề thốt... mọi chuyện mới tạm yên.... ôi quá khứ
=)) Cái này xi nhê gì. Đời thằng nào chả mê gái. Chủ yếu là mê là một chuyện - còn bắt cá 2 tay là một chuyện khác. ^^!