Mình dùng Facebook được 2 năm nay. Chủ yếu lâu lâu vào xem thông tin bạn bè và đồng nghiệp xe họ làm gì. List friend hiện tại của mình dừng ở con số 40. Mình rất hạn chế Add Friend dù nhiều người mình quen như đồng nghiệp cũ hay mới vì đôi khi cũng không muốn họ biết quá nhiều về cá nhân của mình. Mình xem nhiều List Friend của bạn mình thì số Friend toàn 200-400 Friends. Không biết chắc là đụng đâu Add đó quá. Các bạn có giống mình không? Và rồi đi đâu họ cũng up hình lên để chém gió, ăn gì cũng up, tâm trạng thế nào cũng up, thậm chí con bệnh cũng chụp cây nhiệt độ rồi up, đi hớt tóc cũng up, nói tóm lại thì không hiểu nổi luôn, làm sao những thứ riêng tư như thế là up lên cho bà con thiên hạ xem chi vậy?
ai bỉu nhiều chiện chi ... facebok nó làm ra để nhiều chiện + khoe của mà ... thấy nó chỉ có 2 nút like & share k ?
nếu sài face mà it add bạn thì mỗi khi ta vào thấy nó nghèo nàn vì không co bao nhiêu tin trên tường hết
mình cũng hạn chế add tràn lan lắm, bạn thân và những ng mình biết rõ thui add nhiều mà có bao giờ biết gì về họ đâu
nói chung tùy cách sử dụng của mỗi người, cái gì nó cũng có 2 mặt, mình sử dụng fb vì chủ yếu mấy đứa bạn học trong lớp đa số dùng face để chia sẻ bài tập, có gì không hiểu thì cũng lên face hỏi, thông báo điểm, thông báo thời gian thi cử, rủ nhau đi chơi và đặc biệt là nhờ fb mà mình có thể tìm thấy fb của những người bạn từ hồi nhỏ or những ng` bạn đã bị mất số dt liên lạc, chỉ cần search 1 thông tin trùng ví dụ như học lớp nào, trường gì, niên khóa bao nhiêu, ở đâu?
lỡ rồi ace 5s để lại link mọi người add chơi cho vui , chém gió xả strees là chính nói là làm lun : https://www.facebook.com/nguyen.tantai.940