Bức thư của một trường học gửi phụ huynhChương trình những bài viết làm đổi thay nước việtcủa http://thegioithuocquy.vn và http://tienganh1212.com Hơn hai trăm năm qua con người đã trải qua những bước tiến thần tốc vể kinh tế, kỹ thuật. Số của cải loài người tạo ra kể từ cuộc cách mạng công nghiệp anh có thể còn nhiều hơn tất cả số của cải con người tạo ra trong suốt bốn triệu năm trước đây. Đi kèm đó là một cuôc sống phong phú và nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên một cuộc sống phát triển quá nhanh về mặt vật chất cũng đem lại những hệ lụy không kém trong việc phát triển nhân cách của con người, một xã hội bùng nổ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bây giờ là tin học hóa đã đem lại những rắc rối không nhỏ trong việc hình thành nhân cách những đứa trẻ, một trong những yếu tố quan trọng nhất để hình thành nên những giá trị văn hóa của một xã hội, và là nền tảng tính bền vững và hạnh phúc của từng gia đình. Có một sự thật không thể chối cãi chúng ta đang có một thế hệ trẻ em thông minh hơn, năng động hơn, nhưng cũng lý tính hơn và cô độc hơn. Đôi lúc lý tính và cô độc hơn theo nghĩa xấu, nghĩa là thậm chí có chiều hướng tự kỷ và vô cảm. Với ngành nghề đặc thù của mình, chúng tôi thường phải tư vấn cho những bậc phụ huynh về cách nuôi dạy con mình, có một đặc điểm chúng tôi nhận thấy, các bậc phụ huynh thời nay rất có điều kiện và quan tâm tới việc phát triển về dinh dưỡng, năng khiếu, học vấn của con mình. Và chính từ sự quan tâm hợp lý này chúng ta đang có một thế hệ trẻ mỗi lúc một tài năng hơn. Thế nhưng chúng tôi thực sự cảm thấy buồn và hụt hẫng khi rất ít, cực kỳ ít, các bậc phụ huynh tham khảo những cách giáo dục để giúp con mình là trở thành một đứa trẻ vui vẻ, biết hòa đồng, biết yêu thương người khác. Là một trong những trường quốc tế hàng đầu Việt Nam, xây dựng trên nền tảng kế thừa có chọn lọc hệ thống giáo dục từ một quốc gia được thừa nhận là số 1 về giáo dục trên toàn thế giới. Chúng tôi tự tin một cách bản chất, chúng tôi đang sở hữu những phương pháp giáo dục để có thể khêu gợi một cách cao nhất, năng khiếu, khả năng phát triển tư duy, kiến thức khoa học của từng học sinh. Tuy nhiên điều chúng tôi trăn trở hơn, làm sao, làm sao có thể hướng dẫn các em thành những đứa trẻ cân bằng, có khả năng dung hòa những kiến thức được học vào cuộc sống, những đứa trẻ có khả năng hiểu được định luật vạn vật hấp dẫn của Newton nhưng cũng biết cách làm một tấm thiệp cho ngày của mẹ, những đứa trẻ biết cách tính số tiền sẽ phát sinh nếu gửi ngân hàng trong mười năm nữa nhưng cũng biết cách chảy nước mắt và dốc hết túi mình cho một hoàn cảnh đáng thương, những đứa trẻ tư duy với tốc độ của một siêu máy tính, nhưng vẫn biết cách yêu một chiếc lá bay giữa sân trường. Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt, thời đại tôn vinh những con người tư duy bằng não trái đã qua đi, những con người lý tính đơn thuần, thông minh đơn thuần sẽ không trở thành những kẻ dẫn đường cho xã hội nữa. Trong một xã hội mà kiến thức, và cơ hội bắt đầu không còn khoảng cách, những con người biết yêu, biết sống có cảm xúc dựa trên một nền tảng kiến thức khoa học nhất định sẽ thay thế, đã đến thời đại của những kẻ biết suy nghĩ bằng não phải. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một thế giới đẹp hơn, với nền tảng là những đứa trẻ được chú trọng phát triển nhân cách đi đôi với tài năng, được giáo dục về tính gia đình song song với những kỹ năng hòa nhập với xã hội, chúng cần được giáo dục ngay trước khi biết chữ, một con người với trái tim yêu thương và lòng nhân ái đẹp hơn bất cứ một kẻ thông minh và mạnh mẽ nào. Những đứa trẻ ấy có thể sẽ không trở thành thiên tài, nhưng chắc chắn sẽ là một người có ích cho gia đình và xã hội. Vâng! Chúng tôi không cam kết tạo ra những thiên tài, nhưng chúng tôi sẽ đem đến cho các em những kiến thức để trở thành một kẻ hiểu biết, để các em có thể khai phá những chân trời khoa học rộng mở. Chúng tôi không thể biến các em thành những Beethoven hay Mozart nhưng chúng tôi sẽ dạy các em cách yêu cái đẹp, cách xử thế lịch lãm giữa một cuộc đời đang sống quá nhanh. Chúng tôi không thể đào tạo các em thành những kẻ thành công bách chiến bách thắng, nhưng chúng tôi sẽ dạy các em cách nhẹ nhàng trước thành công và bình thản trước thất bại, rằng đời người với muôn vàn ngã rẽ, nghị lực và niềm tin sẽ giúp các em là những người chiến thắng cuối cùng. Chúng tôi không thể giúp các em ngay lập tức trở thành Steve Job hay Bill Gate nhưng chúng tôi sẽ dạy các em, chỉ những kẻ quyết đoán biết tận dụng cơ hội của số phận, không bao giờ cúi mặt trước thử thách, liên tục thách thức giới hạn của bản thân mới có thể thay đổi thế giới này làm nó tốt đẹp hơn. Chúng tôi khao khát làm điều đấy! Và chúng tôi không thể làm điều ấy một mình.
có ai biết tại sao cái trống trường nó kêu to không ? bởi vì bên trong nó rỗng. bài viết này có thể giống như vậy, quảng cáo thì nghe hay lắm nhưng kết quả của học sinh thì không biết ra sao.
Bạn nghĩ sai rồi, đây là bài viết của một trường học gửi cho phụ huynh của họ, và chúng tôi chỉ sử dụng bài viết của họ với yêu cầu cắt tên trường. Họ không có nhu cầu quảng cáo. CHo dù có làm được điều đó hay không, thì những cố gắng của họ là đáng trân trọng bạn ạ
Thay đổi cái bộ sậu chóp bu kia đi thì mới mong Vn thay đổi, có tâm huyết bao nhiêu thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi.