Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Đói bụng quá, chưa được nghỉ để ăn nữa. cả ngày hôm nay chán quá, ko biết chiều thế nào. còn cuối tuần chắc cũng chán phèo...bực bội! biết bao giờ mấy chuỵên vớ vẩn này kết thúc đây? công việc, chuyện riêng? càng ngày càng chán!
     
  2. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    đúng là duyên phận mà...
    giờ chả biết phải làm sao nữa...hixhix....
    mún gặp mà cũng k đc....
    trời lại mưa...
    1 ngày bình thường trôi qua....Daily diary for everyone
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tối nay đi ăn kem nhãn, ta ta ta!
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Có việc dọn phòng thôi cũng phức tạp quá đi thôi!
     
  5. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    tối nay phải xé tem film Hot boy nổi loạn mới đc....^^....trong lòng mình giờ vui quá cơ...:">
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    DD làm biếng quá, hụt mất bữa kem nhãn tối nay roài!
     
  7. shilverone Thành Viên Cấp 6


    đêm qua E mơ thây A, mình còn chưa kịp năm tay nhau...:confuse:
    Đêm qua E, mơ thây A mang mùa xuân yêu thương dịu êm...Khi ban mai đanh thưc giâc mơ hông đêm qua E đã mơ, Ngươi giơ này đã đên 1 nơi rât xa xăm,...E còn đây...! Em sẽ tin giâc mơ có thât...!!!

    [YOUTUBE]6erWkEtOCYM[/YOUTUBE]






     
  8. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Shilverone rap nữa là ngon cơm :snicker::snicker::snicker:
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Vậy mà nói là yêu đẹp, kaka, rồi cũng là tầm thường nhỏ mọn với mấy cái trò mèo...
     
  10. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    Daily diary for everyone happy bc of buying 2 ticket 4 me and Hunie :X:X:X .. thinking about : hunie'll surprised ...
     
  11. 0904627527 Thành Viên Vàng

    Tụi nhỏ ở nhà quậy quá, sáng nào cũng chạy, nhảy, phóng, đu màng cửa tùm lum làm đổ quạt, đổ điện thoại, sách hộp đầy phòng, la tụi nó hoài mà vẫn quậy Daily diary for everyone
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    haizz, vậy cũng vui mà. con nhỏ 3 thể ở nhà nhỏ = cái nắm tay, nhìn rù rù im im mà trưa nay nhảy lên thành balcon bị rớt thẳng xuống dưới đất kìa, may mà ko sao. tội nhất là con bé Lành đó bạn, đang được nuôi bên Thủ Đức, hôm qua bị tháo khớp 1 chân rồi, để tránh nhiễm trùng hoại tử. qua tuần sau khỏe khỏe sẽ tháo luôn chân còn lại. bùn ghê! Nó ko bao giờ biết được đu màn với chạy nhảy hết á!
     
  13. 0904627527 Thành Viên Vàng


    Sax con 3 thể liều nhẩy, pé lành tháo khớp hết 2 chân sau lun hả pạn?? hog biết ng ta có làm cái bánh xe thay thế 2 chân sau cho nó ko nữa?? tội thiệt, đúng là con người có số mà thú vật cũng có số
     
  14. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    Cảm giác này lạ quá...hixhix....nhức đầu...Daily diary for everyone
     
  15. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Con mèo con thôi mà,làm gì nên tội...mới chút tuổi đầu đã không đi lại bình thường được Daily diary for everyoneDaily diary for everyone - 1Daily diary for everyone - 2Daily diary for everyone - 3 mong đây là cái quả cuối cùng phải chịu,qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai ....
     
  16. chappylove Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    k vui....K vui....cảm thấy ngột ngạt quá....cảm thấy như thật là xa....Tại sao lại đến nỗi này chứ? Vì mình k tốt,hay vì bjo mình k còn là j nữa???

    Có rất nhiều câu hỏi tại sao,nhưng chẳng câu nào có câu trả lời cho mình hết....Chỉ toàn là SUy ngĩ...Suy ngĩ....và suy ngĩ thôi....
     
  17. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Đang cố đọc thông điệp của cuộc sống,gần đây thấy nhiều điều đề cập đến CẦN và MUỐN ...ai lại không biết cái CẦN là tiêu chuẩn,nhưng thực tế thì thứ nào chi phối và dẫn dắt con người nhiều nhất?ranh giới là ở đâu?Có khi nào cái CẦN của người này lại là cái MUỐN của người khác? và ngược lại? Đầy ra đấy !!! Hóa ra họ nghĩ CẦN thì nó là CẦN,họ nghĩ MUỐN thì đó là MUỐN ?

    Cái gì lại không cần trả giá mà có đâu?Có chăng giá cả nó khác.Cái nào MUỐN mà không đáp ứng cái CẦN đâu?CẦN là nghĩ lại,MUỐN là nghĩ tới? một người tìm mọi cách để có được sự giải thoát thì họ đang CẦN giải thoát,hay MUỐN sự giải thoát?Kết quả là cả một quá trình tư duy,thực hiện,ôi ngôn từ....Daily diary for everyone
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hu hu, bé 3 thể mất rồi. sáng nay thấy bé còn tiêu chảy nên đưa cả 2 anh em đi chích, ai dè về nhà 1 hồi thấy bé rũ rượi ra, phải cấp tốc chở bé đi khám lại, nhưng vì buổi sáng đã chích nên ko thể chích tiếp được. khoảng 1h sau thì bé....buồn quá! hình như dạo này mình nuôi mèo ko được hay sao ấy? ko có thời gian chăm sóc, ko dám nuôi mấy đứa bé con nữa. thương nó thì phải có trách nhiệm, mà mình đã ko làm tròn trách nhiệm, bùn!
     
  19. shilverone Thành Viên Cấp 6

    tuan sau la bd tap hat le Noel r..,nhah that, lai 1 mua Noel nua sap den, 5 nay dieu mog moi cua m biet co thuc hien dc...? Mua Giang Sinh...Mua An Lanh...!
    Thag 10 la thang an choi, t11 gan cuoi nam + du* am t10 nen van choi+an, t12 yeah Noel tug* bug* k the thieu an+choi, qua Noel la di Da Lat an mug Tet Tay, ma Tet Tay xong la den Tet Ta, lai k the thieu choi+an, noi chug tu h wa Tet la CHOI BOIIIIIII (ma bt van choi boi con j...!?!)
    Amen tbiet ng iu dau oi, chuc A dem nay ngu ngon!
    Ps: sr ko co vkey
     
  20. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Mà cuộc đời làm sao ta đoán được,nhắm mắt xuôi tay thì sao
    Còn một mình ngồi đây với trời
    Nhìn cuộc đời xung quanh vắng tanh,
    ................................................. Này dòng đời ơi xin đứng lại, cho từ nay
    ta ko cách xa.
    Này dòng đời ơi xin đứng lại, cho từ nay ta ko cách xa


    http://music.yeucahat.com/mp3/new-artist/77312-mai-mai-ben-em~bich-tran.html
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 397 (Thành viên: 2, Khách: 389, Robots: 6)