Tìm kiếm bài viết theo id

Vừa tốt nghiệp xong thì bị kêu NVQS, bây giờ phải làm sao :((

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tanphu2503, 24/2/13.

ID Topic : 6461912
Ngày đăng:
24/2/13 lúc 23:02
  1. sorry_mylove Thành Viên Cấp 2

    đi đánh trung quốc đi nó chuẩn bị đánh việt nam rồi....nó hốt bác đi chuẩn bị đó....có khi được lên bảng tổ quốc ghi công ấy chứ oai nha! Vừa tốt nghiệp xong thì bị kêu NVQS, bây giờ phải làm sao :((
     
  2. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    27/02 mình nhập ngũ nè!! nói chung là bình thường thôi...chẳng có gì phải sợ,hay lo lắng cả!! ai ai cũng vượt qua được chẳng lẽ mình lại ko? cứ nghĩ vậy mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản thôi
     
  3. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    [QUOTE="Huỳnh Tâm";984170776]27/02 mình nhập ngũ nè!! nói chung là bình thường thôi...chẳng có gì phải sợ,hay lo lắng cả!! ai ai cũng vượt qua được chẳng lẽ mình lại ko? cứ nghĩ vậy mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản thôi[/QUOTE]
    zậy cho e xin cái nick nhá Vừa tốt nghiệp xong thì bị kêu NVQS, bây giờ phải làm sao :((
     
  4. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    hồi đó tốt nghiệp rồi nhưng mình cũng thân với chị xác nhận mấy cái giấy này =)) được thêm 2 năm =))

    Kinh nghiệm sau này là học xong thì thôi, đừng thi tốt nghiệp hoặc cố tình rớt 1,2 môn. Chừng nào hết tuổi thì tốt nghiệp. Có mấy thằng bạn chơi chiêu này =))
     
  5. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    [QUOTE="Huỳnh Tâm";984170776]27/02 mình nhập ngũ nè!! nói chung là bình thường thôi...chẳng có gì phải sợ,hay lo lắng cả!! ai ai cũng vượt qua được chẳng lẽ mình lại ko? cứ nghĩ vậy mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản thôi[/QUOTE]


    Chỉ bao nhiêu đó đả thấy Bạn trưởng thành hẳn ra rồi.Bây giờ đi là sáng suốt(nếu tính toán khôn dại)vì tình hình hiện nay còn tốt chán,vài năm nửa chưa biết như thế nào?Nhà nước đang sửa đổi quy chế NVQS biết đâu sau này thời gian tại ngủ sẻ dài hơn hoặc tình hình chiến tranh xấu hơn thì sao?
    Chúc Bạn lên đường tốt đẹp và gặp nhiều may mắn
     
  6. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Có chiến tranh thì tổng động viên, ưu tiên các bác vừa được đào tạo quân ngũ hehe.
    Nói dzui thôi chứ có chiến tranh thì chắc ai ai cũng xung phong đi, không trốn tránh đâu, dân VN ngàn đời nay vậy, hòa bình thì cấu xé, giành giật từng bát cơm với nhau, nhưng khi có chiến tranh thì tinh thần dân tộc lên cao lắm, gạt bỏ hết lợi ích cá nhân mà chiến đấu thôi
     
  7. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    em nói bác nghe có tiên tươi chả thằng nào ngu mà không nhận , bác cứ loanh quanh làm gì cứ vào thẳng vấn đề là bác muốn ở nhà thì đóng bao nhiêu tiền xong nhớ cho nó số điện thoại để liên lạc , bác cứ về nha bảo đảm chưa về tới nhà dt bác đã rung chuong rồi
     
  8. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    mình còn dính vài môn nè, mà lên trường hỏi thì trường nói k ký giấy xác nhận vì thời gian hc chính thức đã hết r, mà rớt môn phải chịu thôi
     
  9. dominic Thành Viên Cấp 3

    đi đi, vào trong đó sau 18 tháng còn hơn 4 năm đại học đó, rượu chè cờ bạc gái gú chẳng thiếu cái gì Vừa tốt nghiệp xong thì bị kêu NVQS, bây giờ phải làm sao :((, vô BĐ ăn chơi đảm bảo ngon bổ rẻ ...
     
  10. yellowdivil Thành Viên Mới

    Vừa mới tốt nghiệp tháng 10 năm ngoái nè , phừơng cho kết nạp đảng , mình viết đơn tình nguyện phục vụ lâu dài luôn áh bạn , lúc đầu còn sợ, nhưng ko lẽ trốn đc hoài Vừa tốt nghiệp xong thì bị kêu NVQS, bây giờ phải làm sao :((
     
  11. 222B_BAN Thành Viên Cấp 4

    tốt nghiệp có trình độ vào làm sĩ quan , khỏe
     
  12. Co tu 100% Banned

    năm ngoái em mới lo ng wen có 3 cũ, em ở Phú Nhuận. Ko bik năm nay sao..àh mà e cận 1 bên 7 độ 1 bên loạn 2,5 độ Vừa tốt nghiệp xong thì bị kêu NVQS, bây giờ phải làm sao :((
     
  13. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Ra 1 cái luật vớ vẫn chưa từng thấy. Ra luật nào là hành dân luật ấy... Đang học mà bỏ đi rồi quay về sao học được, chưa kể nhìn vào SYLL mà thấy đi NVQS là xong khỏi làm việc
     
  14. lesux Thành Viên Cấp 4

    Xin đi dân quân cơ động đi bạn..mình cũng đang đi tại phườing,lễ tết ra trực
     
  15. kuku_daika1994 Thành Viên Cấp 4

    bạn lại gặp phường đội trưởng xin ảnh cho bạn làm dân quân dự bị(dân quân khu phố) đó,tuy thời gian 4 năm nhưng chỉ đi trực ban đêm thui,1 tuần 1 lần,hồi đó mình củng vậy
     
  16. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Suy nghĩ thiển cận quá
     
  17. abato2012 Thành Viên Vàng

    thi di 18 thang roi ve di hoc tiep,chu mai mot dang hoc phai di linh ve nha quen het kien thuc hoc gi nua,lo lot lam gi mai mot cg keu di ah.
     
  18. thulinh1980 Thành Viên Cấp 1

    minh 24t..hoc dh o chan wa roi..gio minh xin di nghia vu cong an dc o cac ban,ai trong nganh cho y kien nhe
     
  19. RAIZO Thành Viên Cấp 5

    bác cứ đi đi, không phí đâu, hồi đó tui cũng sợ lắm, nhưng giờ đi về xong thấy khỏe re
     
  20. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Đi đi, sau này có cái mà kể với con cháu, chứ sau này con cháu nó hỏi: Hồi xưa ba có đi bộ đội không? Chẳng lẽ trả lời: Không, hồi đó ba sợ nên trốn.
    Nhục lắm!
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 696 (Thành viên: 10, Khách: 680, Robots: 6)