Tìm kiếm bài viết theo id

"Chém gió" về Vàng và Rau Muống-HHM sưu tầm...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ốc bu ốc bu vàng, 17/2/13.

ID Topic : 6445247
Ngày đăng:
17/2/13 lúc 03:20
  1. ốc bu ốc bu vàng Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    15/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,401
    Phàm-Ai đã có CMND mà kg kinh qua 2 cái vật thể này-đó là vàng và rau muống.
    Tại hạ dùng hết 14 phần công lực thì thố xão chiêu chém gió cho bà con sướng cái lỗ nhĩ chứ kg dám tận hết lực vì còn phải dồn chút sức tàn hoặc là mang vàng về "tổ" hoặc là ít nhất cũng xách được bó rau muống vào nhà cho qua ngày đoạn tháng...

    Giá vàng cứ nhúc nhích đi lên làm bà con và nhân dân ta điên đão tới mức quên bén rằng rau muống mà muốn mua thì giá cả cũng thay đỗi theo từng buỗi sáng lê thân ra chợ.
    .Giá vàng có xuống có lên chứ còn giá rau muống thì kg bao giờ xuống.
    .Đám cưới nhiếu người đeo nhiều vàng chứ mấy ai biết sau đó phải ăn rau muống để trã nợ
    .Có vàng giả nhưng rau muống thì chắc chắn kg hề giả
    .Nhiều vụ cướp vàng,lừa vàng trên mặt báo mà kg thấy "cướp" rau muống.
    .Dân Việt khi lạc ngoài đão thì hầu hết đều nghĩ đến rau muống chứ kg ma nào nghĩ đến vàng.
    .Vàng càng nhiều tuổi càng có giá chứ rau muống càng non càng được giá.
    .Rất nhiếu quí nhân có tấm lòng "vàng" và củng kha khá trong số đó cả đời trong ruột chỉ có rau muống.
    .Chủ tiệm vàng vẩn mua rau muống còn bà con bán rau muống hiếm khi mua vàng.
    .Có quá trời người chết vì vàng và rất nhiều người sống nhờ rau muống.
    .Nhìn giá vàng biết nên kinh tế quốc dân,nhìn giá rau muống biết cuộc sống của nhân dân.
    .Người già thường để vàng lại cho con cháu của mình còn rau muống thì để lại cho con cháu cả nước.
    .Ai cũng biết và thuộc câu hát:Anh đi anh nhớ quê nhà/Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương...Vậy bạn nhớ được câu hát gì về vàng...

    Bỗng một điệu nhạc cất lên: "này anh ơi anh cưới được em là anh tốt phước sao anh "khóc" hoài...về đi anh mang theo rau muống đem về..."
    -Ờ em hả,anh mua rau muống rồi..ừ bó 8 ngàn,anh đem về liền cho em luộc.

    Huỳnh Hải Minh sưu tầm.
     
  2. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    zZZ ...... chem gio gi gio nay ha Vinh
     
  3. ốc bu ốc bu vàng Thành Viên Cấp 6

    đang rình ăn trộm....mắt bận nhưng tay kg bận,rành tay thì type vài dòng "tự kỹ" cho dzui...Bác giờ này còn thức..."me" ai thế?????
     
  4. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Me thang nao lam minh mat ngu . Neu bat duoc thi cot goc cho mui dot het may lit cc mau , rieng Nu thi minh dem di "hap" ^^~ .
     
  5. ốc bu ốc bu vàng Thành Viên Cấp 6

    thôi ngủ đi...chúc mơ đẹp...mùng 9 "cày" tiếp nhé.
     
  6. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Em ơi buồn làm chi, anh đưa em về ăn cơm rau muống..
    Ngày xưa cơm trắng phẳng lỳ, rau muống tươi xanh một dòng man mác..
     
  7. ốc bu ốc bu vàng Thành Viên Cấp 6

    ha ha ha hài hước hậu xuân...dzui là chính
     
  8. ốc bu ốc bu vàng Thành Viên Cấp 6

    lại tiếp cày cấy...
     
  9. ốc bu ốc bu vàng Thành Viên Cấp 6

    rau muống...muôn năm
     
  10. ốc bu ốc bu vàng Thành Viên Cấp 6

    leo cao rau muống...
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 921 (Thành viên: 12, Khách: 897, Robots: 12)