Tự nhiên nghe được bài này nhớ lại kỷ niệm 10 năm về trước sao thấy buồn quá, người ấy đi du học, hẹn sẽ có ngày trở về, nhưng đến nay đã 10 năm rồi :angry: [video=youtube;_Ci6Rua5TwM]http://www.youtube.com/watch?v=_Ci6Rua5TwM&feature=youtube_gdata_player[/video] .Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi Ta nguyện theo nàng đến nơi góc bể chân trời Giờ này đèn bên song đã tắt Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như xưa Ta trân trọng cất giữ những kỷ niệm về nàng Dù năm tháng lụi tàn Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang Dù lưu luyến thế nào cũng không bằng những ngày qua Nàng và ta xa xôi cách trở Sự đời lặng lẽ đổi thay Trải qua muôn sông ngàn núi Liệu lòng ta còn mãi bên nhau Ta không mong được đời đời kiếp kiếp Không mong được sớm tối bên nhau Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ Ai nói rằng biển người chìm nổi Chỉ có tình duyên là vĩnh cửu? Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại Dù có khi sum họp, có khi tan Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian.
Vì kinh phí mình quá ít nên mình Cần tìm cổ đông mở shop điện thoại ? Mặt bằng thì mình kiếm thì có rùi, hàng hóa đã tìm được rùi ? Mặt bằng thuê mặt tiền đường là 5 triệu 1 tháng, như phải đặt cọc trước cho chủ nhà 3 tháng đến 6 tháng,nếu đặt cọc trước thì mình kêu đặt cọc trước 3 tháng là 15 triệu tùy theo các bạn đặt cọc, iphone và ipad mình lấy về từ singapore, hồng kông, califonia, vv... tại vì các bạn mình ở singapore, hồng kông, califonia sẽ gửi về Giá vốn sửa chữa mặt bằng là khoảng 30 triệu Giá vốn nhập về nếu lấy từ 10 cây đến 100 cây thì khoảng vài tỷ Như trước hết mình chỉ bán khoảng 50 cây thui,bán hết thì lấy về tiếp Tổng cộng giá trị mở cửa hàng là khoảng 1 tỷ 2 Mình tìm tất cả cổ đông nhiều hùn vào làm với mình,tạm thời mình được khoảng 1-2 cổ đông vào nên chi phí ít quá nên mình không mở được shop Nếu ai quan tâm mún làm cổ đông với mình thì phone 01275461828 Nếu ai mún bít chi tiết về mở shop điện thoại với mình thì phone 01275461828 cho mình[h=4] [/h]
bài này chuyện tình anh triển chiêu này. Bao Công khi xưa phần phim thảm án đoạn hồn lĩnh cũng sử dụng bản này ( nói về một trùm tướng cướp tên là Sở Thiên Minh năm xưa trên Đoạn Hồn sơn cùng đồng bọn giết sạch hết hai mươi mấy mạng trong một gia đình, cướp của, già trẻ lớn bé, phụ nữ mang thai, gia nhân người hầu kẻ hạ... không chừa một ai -> lúc định giết một con bé thì đột nhiên trời nổi sấm gầm thét, ổng sợ hãi buông đao bỏ chạy rồi bị đồng bọn âm mưu phản bội, giết nhưng ko chết -> được một ông thầy chùa già đi ngang cứu sống rồi khuyên chôn thanh đao xuống chân tượng phật mãi mãi.... hơn 18 năm sau con bé ngày xưa giờ là thiếu nữ lại yêu chính thằng con trai ruột của ổng -> rồi phát hiện ra ông tăng đang sống trong chùa là kẻ gây ra họa diệt tộc mình -> nghiệp chướng cuối phim Bao Chửng muốn mang ông này về phủ Khai Phong xet xử, ổng chỉ xin ước nguyện cuối cùng là được vác bức tượng Phật bằng đá mặc dù đang trọng thương đổ máu lết lên Đoạn Hồn sơn rồi chết gục trên đó, phim cho đến cuối cùng vẫn ko xử ai cả cuối phim sau khi Sở Thiên Minh chết đoạn nhạc Nắm tay du ngoạn khắp nhân gian nổi lên rất u buồn, coi đâu hơn 20 năm vẫn ko quên [video=youtube;3E_T7bOQvAI]http://www.youtube.com/watch?v=3E_T7bOQvAI[/video]
bán hàng cao cấp mà xài 11 số là thấy tanh tanh rồi, thành viên cấp 1 nữa chứ, 5s toàn là cáo ko à, ko có gà đâu mà vào bắt gà, cố gắng nha bạn
Cũng ước mong như lời bài hát. sống bình dị và đơn giản như vậy, mà giờ nói vậy nhiều người bảo suy nghĩ mơ mộng màu hồng quá, thiếu thực tế, haizz. Nhưng thực sự muốn như vậy!
Nguyên tựa là nắm tay nhau du ngoạn khắp nhân gian,bài này lâu lắm rồi ah,hồi trước nghe trên fm 99,9 chứ không biết trong phim Bao Công.