Tìm kiếm bài viết theo id

Sắp bị đuổi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thedragon1, 15/10/11.

ID Topic : 3992468
Ngày đăng:
15/10/11 lúc 16:12
  1. thedragon1 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    23/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    270
    Ngày em đi xin việc , người ta biết em chưa ra trường, không kinh nghiệm, chỉ đáp ửng được 80% trong số yêu cầu của người ta

    Người ta nhận em học việc , như 1 ân huệ được ban phát. Em nổ lực hết mình dù biết rằng: không xứng đáng...

    Người ta ra đi , thay triều hoán đại , em giờ ở lại với nỗi chê bai "chưa đạt" , em nỗ lực hết mình dù biết rằng: không xứng đáng ...

    Thử thách được đưa ra... con số rất nhỏ mà gánh nặng rất lớn, em nổ lực hết mình dù biết rằng: không xứng đáng...

    Thời gian dần trôi, giờ đây em ngồi nơi này, chờ đợi điều không đáng để chờ đợi, liệu rằng ra đi hay ở lại...

    Ngổn ngang cảm xúc...
     
  2. hot_vit_lon Thành Viên Cấp 4

    Nói chung là nhiều cảm xúc!
     
  3. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    ko có việc này còn việc khác mà bro Sắp bị đuổi
     
  4. nhomg7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trớ trêu.........Sắp bị đuổi........nhậu giải sầu đi bạn....thích thì pm mình....mình cũng đang chán đời........Sắp bị đuổi - 1
     
  5. Mr.Seven ❼ Phim DVD Chất Lượng HD

    Đừng nản chí nha bạn,ráng kiếm việc khác để làm.
    Bạn mình học CNTT bách khoa,cũng chưa ra trường (chưa làm luận văn luôn) mà lương 6tr5.Nó chỉ nộp bảng điểm cho nhà tuyển dụng dù không cao lắm ( khoảng 6,7) nhưng được cái nó bro anh văn + CSDL
    Bạn cố gắng trau dồi kiến thức và trở lại sẽ lợi hại hơn xưa Sắp bị đuổi Sắp bị đuổi - 1 Sắp bị đuổi - 2
     
  6. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    Nhậu thị Chó xả xui đi
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đi hay ở....
    tui cũng đang trong tâm trạng...

    chìu giờ gọi DT rủ nhậu ốc mà ko thằng nào đi...
     
  8. alohacool_143 Thành Viên Cấp 3

    à mình đã bị trườg hợp giốg bạn rùi, hehe cứ làm đi bạn, ko mất mát j thì cứ típ tục theo đuổi nó đi, nếu cãm thấy wá ức chế lúc đó hãy buôg xuôi. ngĩ ngơi 1 thời gian & tìm 1 nơi làm khác tốt hơn nơi đó. Sắp bị đuổi
     
  9. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    nếu mở cty tui sẽ mời bác về làm,rất cần người như bác
     
  10. zuti_stork Thành Viên Cấp 6

    đag 7 job đây,
    chán thât
     
  11. Love KMS Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hy vọng sếp bạn thấy dc nhung dòng này cua bạn.chúc bạn thuận lợi
     
  12. cố lên pác ơi .
     
  13. SuperBoy3000 Banned

    em cũng sắp ra trường !! đọc xong thấy đi làm cũng đầy gian nan !!
     
  14. thedragon1 Thành Viên Cấp 2

    bác này ít có ác ghê , em đang buồn mà bác cười vậy đó >"<

    ^^
    người cần việc chứ việc đâu cần người bác ^^

    nói sau nhỉ =.=! Em ko biết nhậu, hôm trước uống có 1 ly bia mà bao mệt + nhức đầu + ói , 1 lần tởn tới già ko dám uống nữa ^^


    thanks các bác đã chia sẽ

    thất nghiệp có cái buồn của thất nghiệp , đi làm có cái lo của đi làm , same same nhau thôi bác ^^

    Mình thì mình ko mong sếp mình thấy được những dòng này đâu, có vẻ như đang van xin công việc vậy, mình muốn phải thẳng thắn kia, khi mình ko còn có thể đáp ứng được yêu cầu từ phía công ty, nghĩa là công ty cần có người năng lực hơn, lúc đó mình sẵn sàng ra đi để ghế lại cho người có khả năng hơn. Mình đã chuẩn bị tâm lý rồi, tuy nhiên đây là công việc đầu tiên mình có được, mà cũng vì nó mình đã dốc hết sức mình, nên giờ đây cảm xúc thật ngổn ngang...Thanks bạn đã chia sẽ ^^

    Đời mà bạn , có bằng phẳng hoài được đâu, đương đầu, vượt qua nó là cách duy nhất để đạt được mọi thứ mình muốn, cố lên bạn ^^
     
  15. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Cảm thông, chia sẻ với chủ topic! Ôi cái gánh nặng cơm áo gạo tiền!
     
  16. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Chỉ có người chịu nhảy thì may ra lương mới lên được, an phận thì lương lèo tèo thôi bro nhé.
     
  17. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    mình cũng đang buồn nè chủ topic,có gì pm anh em mình ra làm vài xị cho vui
     
  18. Alonso1202 Thành Viên Cấp 2

    có nhìu người bùn quá ta.
     
  19. TắcKèBông Thành Viên Cấp 2

    Bạn đừng bùn !
     
  20. thedragon1 Thành Viên Cấp 2

    vấn đề không phải là tiền bạc đâu mấy bác , vì nếu là tiền thì em đã off từ lúc deal giá lương rồi.Chắc để hiểu rõ hơn cảm xúc của em lúc này, em sẽ kế 1 chút chuyện đời tư.

    Ngày em thi rớt đại học, mẹ để em tự chọn con đường tương lai của mình, và em đã chọn lựa sai lầm.
    2 năm học hỏi , ra trường với cái bằng loại khá, em gian nan kiếm việc, mọi thứ dường như quá đổi khó khăn cho 1 người bằng khá + không kinh nghiệm, mẹ em đã buồn phiền rất nhiều.
    1 năm sau em bắt đầu học lại, 1 bước ngoặc khác có vẻ tươi sáng hơn, tuy chưa tốt nghiệp nhưng em đã hoàn thành 1/2 quá trình học với bảng điểm loại tốt.
    Đi xin việc, với hy vọng vừa học vừa làm , lấy kinh nghiệm sau khi ra trường, mẹ em vui mừng khi thấy em chính chắn hơn. Khi em được thử việc, dù lương là không xứng đáng nhưng em vẫn chấp nhận, trong mắt mẹ em thấy 1 niềm vui lặng lẽ.
    Giờ đây khi những nỗ lực của em dành cho công ty là "chưa đạt", em đứng trước nguy cơ bị sa thải, em nhìn thấy trong mẹ 1 nỗi buồn lặng lẽ
    Có lẽ em là đứa con bất hiếu nhất trên đời, 22 tuổi đầu, chưa ngày nào có thể làm cho mẹ hết lo lắng vì em.
    Công sức em bỏ ra + nỗi buồn khi thấy mẹ như vậy đè nén lên cảm xúc của em, thật ngổn ngang
    Em đang có tâm trạng không tốt, nên lên đây chia sẻ cùng các bác. Dù chẳng thay đổi được gì, nhưng dù sao nói ra vẫn tốt hơn để trong lòng.
    Cám ơn các bác đã xem những dòng tâm sự của em.
    Trân Trọng!
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 918 (Thành viên: 4, Khách: 867, Robots: 47)