Mong mod đừng xóa topic vì e đăng bị lỗi ...hiz...e đăng lại vì clip này thấy hay và cảm động ...Hỏi ý kiến ae chém gió chơi :smile: . ĐỀ NGHỊ MẤY BÁC MỞ TOÀN MÀNG HÌNH ĐỂ XEM DỊCH LỜI HÁT QUA TIẾNG VIỆT LUÔN CHO NÓ THĂNG SỚM ... [video=youtube;RbeZCvoKYf4]http://www.youtube.com/watch?v=RbeZCvoKYf4[/video] nÊN xử lí e nó như thế lào lun nhá ! :beat_brick:
Đàn ông biết yêu thì cũng phải biết kiếm tiền. Cũng từng trong hoàn cảnh: mình và girl cùng tuổi, Mình học kỹ sư 4.5 năm, girl học cao đẳng 3 năm. Quen nhau, sau khi girl đi làm 6 tháng là out vì có quá nhiều bro đẳng cấp cưng chiều em nó. Còn mình chả có gì. Chỉ có cái mác sinh viên và ông bà già nghèo. hic..
nhớ hồi mình bị bồ đá mình khóc 1 ngày quỳ gối năn nỉ em í khóc như con nít luôn nước miếng nước mũi lã chả rơi rơi kg kịp chảy vào mồn luốn hic hic sau 1 ngày em í không chịu mình phát biểu 1 câu nghe xanh lè "không chịu kệ con mẹ mày' tao đi chơi gái
y chang mình vạy ta, có điều gf học chung lớp 4,5 năm ĐH nhưng mất đi chỉ sau 2 tháng thực tập, chỉ vì trong chỗ thực tập có anh kia chiều chuộng em nó quá, sắm xe, đt và giới thiệu làm ở 1 chỗ ngon lành. nhưng rồi cuối cùng nó cũng đá ổng để cưới thằng làm chung với nó giàu có hơn. sau này số phận đưa đẩy mình lại làm chung với anh ở chỗ thực tập, 2 anh em nói chuyện mới biết ra rằng con này ko thể lấy làm vợ đc, nó luôn nói rằng chưa có bạn trai để đưa đẩy với mấy anh chưa vợ... cuối cùng ảnh chốt 1 câu: " dù sao tao cũng là thằng nhai lại đồ thừa của mày", còn con nhỏ kia sau khi biết 2 anh em làm chung thì biết thế nào cũng lòi sự thật ra nên ko bao giờ nó dám liên lạc với 2 anh em